Sang trọng và ấm cúng, đó là cảm nhận chung của mọi người khi thưởng thức chương trình thơ nhạc riêng lần đầu tiên của nhà thơ Hồng Thanh Quang. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Phú Quang, NSND Lê Khanh, NSƯT Quang Lý, NSƯT Thanh Lam, các ca sĩ Tấn Minh, Phương Anh, Hằng Nga, Nhật Thủy, Tuấn Hiệp; ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng… cùng ban nhạc nhẹ và ban nhạc bán cổ điển…
Vốn là người đầy sự tự tin, từng là MC của nhiều chương trình thơ trên truyền hình, nhưng trong đêm thơ nhạc đặc biệt này, nhà thơ Hồng Thanh Quang cũng không giấu được niềm xúc động dâng trào trước tình cảm thân thương mà bạn bè dành cho anh. Đêm thơ-nhạc là một cơ hội cho công chúng hiểu hơn về Hồng Thanh Quang, con người có vẻ ngoài mạnh mẽ, mà thực ra, đó chỉ là sự cố che giấu một trái tim mong manh và nhạy cảm khôn cùng, như anh từng chia sẻ: “Nhà thơ là những người có nơron thần kinh nhạy cảm nhất trong cơ thể của một cộng đồng. Có trao bao nhiêu giải thưởng, có tặng bao nhiêu vinh hoa cho nhà thơ thì cũng không bao giờ xứng với sự đau đớn khi họ viết ra những câu thơ mà tất cả mọi người có thể đồng cảm được”.
Dịu dàng và say đắm trong tình yêu, Hồng Thanh Quang cũng là người nghĩa tình sâu nặng với bạn bè, đồng đội. Bởi anh từng là người lính khi mới 17 tuổi. Anh từng tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện quân sự ở Liên Xô và đã là sĩ quan thông tin ở Binh đoàn Tây Nguyên. Chính cuộc đời nhiều hiểm nguy và gian khó của người lính đã góp phần tạo dựng nên một phong cách thơ Hồng Thanh Quang. Những câu thơ anh viết về đời lính chiếm một vị trí đặc biệt trong hành trang văn học của anh. Và, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã mang đến cho khán giả của đêm thơ –nhạc này sự thú vị khi chính anh đã đọc những “bài thơ bộ đội” của mình. Tình cảm sâu nặng của những người lính dành cho nhau đủ làm rung động trái tim mọi người, chính bởi được viết ra từ trải nghiệm và xúc cảm chân thực: “Giá có thể đỡ đạn cho nhau được/Như uống giùm chút rượu cho nhau/Những vì sao đường Láng rơi đầy chén/Thấm vào lòng chắc đỡ khiến lòng đau...”.
Một trong những bài thơ khiến khán giả “gai người” là “Viết cho con gái Linh Vân” của anh. Những câu thơ anh dành cho con gái nhỏ mà nghe như có cả tiếng sóng vỡ từ nhiều trái tim cộng hưởng, khi mỗi câu, chữ như những triết lý từ những đắng ngọt của cuộc đời: “Tiếng con khóc nhỏ như hơi thở của đám mây thiêng/như sự nuốt vào trong của thân phận đàn bà/cha bế con lên nhẹ như nghĩa vụ/nặng cũng như nghĩa vụ…”.
Giữa không gian thiêng liêng như thánh đường của Nhà hát Lớn Hà Nội, từng ca từ trong “Khúc mùa thu” lại vang ngân, khiến nhiều người không khỏi bâng khuâng nhớ về một nghệ sĩ lớn - NSND Lê Dung - “người đàn bà hát” không chỉ từng thể hiện rất thành công ca khúc nổi tiếng này, bằng cả sự hòa quyện giữa kỹ thuật đỉnh cao vào cảm xúc đắm đuối yêu mê, mà còn chính là người đã khiến cho những câu thơ đẹp sức quyến rũ ma mị của Hồng Thanh Quang trong ca khúc này đâm mầm và còn đầy sức sống. Và hôm nay, với cách thể hiện riêng, không kém phần cảm xúc, giọng hát ngọt ngào của NSƯT Quang Lý đã thêm một lần mang “Khúc mùa thu” tràn ngập trở lại tâm hồn khán giả trong sự đón nhận nồng hậu của mọi người: “Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá/Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi/Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp/Khi thanh âm cũng bất lực như lời…”.
Không chỉ “Khúc mùa thu”, những câu thơ đắng đót của nhà thơ Hồng Thanh Quang “Cánh hải âu đã chao vào kiếp khác/Và nỗi buồn như trăng lặn sau mi/Đấy có phải biển không mà tôi khóc/Như dã tràng chẳng còn cát mà xe” cũng tiếp tục gợi cảm hứng cho nhạc sĩ Phú Quang làm nên ca khúc “Một mình sẽ một mình thôi”, như một sự hòa trộn ăn ý giữa hai tâm hồn nghệ sĩ. Và, trong đêm thơ-nhạc này, khán giả đã được thưởng thức niềm thú vị nhân đôi, khi chính nhạc sĩ Phú Quang trình bày ca khúc.
Hồng Thanh Quang là một trong số ít nhà thơ được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, đủ thấy tính khái quát cao trong thơ anh. Bởi thế, “Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em” đã trở thành một cuộc hội ngộ của nhiều giọng ca tên tuổi, góp phần đưa những vần thơ của Hồng Thanh Quang bay bổng và lan xa: NSƯT Thanh Lam với “Romance số 4” (nhạc: Phú Quang), ca sĩ Phương Anh thể hiện “Nghĩ về em” (nhạc An Thuyên) và "Nghe giọng hát em" (nhạc Đức Trịnh) do ca sĩ Nhật Thủy thể hiện. Bài thơ Mùa thu mới nhất của anh được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc, do NSƯT Ngọc Khang, người bạn từng nhiều năm theo học ở Nga cùng Hồng Thanh Quang, trình bày.
Với nhà thơ Hồng Thanh Quang “thơ là sự thành thật nhất mà con người có thể có được. Tôi chỉ mong muốn rằng, nếu ai đó đọc thơ tôi sẽ hiểu rằng, đã có người từng phải đau đớn hơn họ nhưng vẫn vượt qua được mọi trắc trở để mà sống và tin vào cuộc sống này. Và với tư cách độc giả, tôi luôn muốn tìm sự an ủi trong tác phẩm của các nhà thơ khác. Thời tôi còn trẻ, tôi thuộc rất nhiều thơ của những người khác vì tôi đã rất cần chỗ dựa tinh thần ở những bài thơ ấy...”. Và bây giờ, dẫu không còn trẻ nữa, Hồng Thanh Quang vẫn tìm thấy cảm hứng của mình trong những câu thơ của bạn bè và hát thành bài ca những câu thơ mà anh tâm đắc… Chương trình còn là cơ hội để Hồng Thanh Quang thể hiện tình cảm mến yêu của mình với bạn bè, qua 2 ca khúc do anh sáng tác nhạc: “Lạc tới dòng sông” (nhạc và lời Hồng Thanh Quang) do ca sĩ Tấn Minh trình bày và “Noel buồn” (nhạc Hồng Thanh Quang, thơ Triệu Ngọc Lâm) với sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Hiệp.
Với tấm tình của một người em, từ TP Hồ Chí Minh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bay ra Hà Nội, để được góp mặt với “Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em”. Bài hát “Mẹ” diết da, đằm chín, do anh thể hiện đã lắng lại bao dư âm trong lòng khán giả, bởi những ca từ chứa nặng ân tình mà Hồng Thanh Quang gửi gắm: “Người đàn bà đầu tiên/người đàn bà sau cuối/không bao giờ phản bội/ngay cả nếu ta bao lần ngu dại/vì ai/còn mãi với ta chăng mơ ước một ban mai/uống giọt nước mắt đêm - hạt sương vương trên cỏ/ta lại một lần thành bé nhỏ/trong vòng tay mẹ/trẻ trung?”.
Đúng như NSND Lê Khanh đã nói từ đầu, “Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em” quả đã để lại những khoảnh khắc không dễ quên với công chúng Thủ đô