Theo thông báo, vào khoảng 21h ngày 17/8/2012, ông Nguyễn Văn Hiệp (44 tuổi, tạm trú xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TP HCM) điều khiển xe gắn máy hiệu Wave chở Huỳnh Thị Mai Phương (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) từ quán cà phê Chợt Nhớ nằm trên đường nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) về huyện Hóc Môn. Khi ông Hiệp dừng xe để hút thuốc thì bị một nhóm khoảng 10 người tự xưng là Công an đưa 2 người đến Công an phường Trung Mỹ Tây để làm việc. Tại đây có một thanh niên liên hệ với trực ban tự xưng là Hải, “hiệp sĩ” đường phố của phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) xin trao đổi về vụ việc có liên quan đến chiếc ôtô Innova BKS 52Z-0540 xảy ra ở Bình Dương vào năm 2011... Ông Hiệp thấy một thanh niên mở cốp xe Wave của mình lấy đi túi giấy bên trong có 230 triệu đồng về lên xe ôtô BKS 52Z-0540 tẩu thoát...
Qua điều tra của Công an quận 12 thì chiếc xe ôtô 52Z-0540 nói trên do ông Đinh Đắc Lộc làm chủ sở hữu có cho ông Trần Quốc Toản thuê để sử dụng. Nhưng ông Toản mang xe cho ông Phạm Quốc Dũng thuê lại. Ông Dũng thì có thiếu nợ của ông Hiệp nên ông Hiệp đã siết nợ chiếc xe này. Sau đó ông Hiệp buộc ông Đinh Đắc Lộc phải đưa số tiền 240 triệu đồng (bằng hình thức cho vay) thì mới chịu trả lại xe. Do muốn lấy lại xe nên ông Lộc buộc lòng đồng ý đưa tiền theo yêu cầu của Hiệp rồi nhờ nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đi cùng để làm chứng và đã lấy lại số tiền nói trên từ cốp xe của ông Hiệp.
Qua làm việc với CQĐT ông Hiệp không yêu cầu gì về số tiền này nên cơ quan CSĐT Công an quận 12 không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Lộc và nhóm “hiệp sĩ” nhưng sẽ xử lý vi phạm hành chính những người này