Không gian rộng rãi, mát mẻ của Bảo tàng và có rất nhiều các trò chơi dân gian không chỉ ở trong nước mà cả nước ngoài đã thực sự thu hút được sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các em nhỏ.
Dù chương trình này được tô chức kéo dài đến tận hai ngày 28 và 29/5 nhưng mới sáng sớm các bậc phu huynh đã tranh thủ đưa con mình đến “giải khát cái nắng hè” và vui chơi nhân dịp quốc tế thiếu nhi.
Chị Nguyễn Hà My (Mai dịch, Cầu Giấy) bế bé Linh được 11 tháng tuổi đang tranh thủ xem các hiện vật trong bảo tàng chia sẻ: “ Tôi và chồng tranh thủ hai ngày cuối tuần đưa hai đứa nhỏ đi chơi, nhân ngày 1-6. Một chút nữa mới diễn ra các trò chơi, giờ tranh thủ đi tham quan các hiện vật bảo tàng và chụp ảnh lưu niệm cho các cháu trước…”.
Không chỉ có các bậc phụ huynh tranh thủ đưa con em mình đi chơi Tết thiếu nhi sớm mà các đội tình nguyện cũng nhiệt tình tổ chức cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến đây vui chơi.
Em Nguyễn Thị Hằng, đội phó đội Tình nguyện Trẻ, khu vực Đồng Xuân, quận Long Biên nhiệt tình chia sẻ: Ngay sau khi biết nhân dịp Quốc tế thiếu nhi có tổ chức các trò chơi dân gian và các chương trình văn nghệ của các nước Đông Nam Á ở đây, chúng em nhanh chóng lên kế hoạch và đưa các em có hoàn cảnh khó khăn của làng chài Long biên và các em có “H” đến tham gia. Đây cũng là một phần thưởng, niềm động viên, khích lệ cho các em sau một năm học tập mà chúng em muốn dành cho các em…”.
Các trò chơi như “Ô ăn quan” của Indonesia, Philipines, “Tô màu di sản văn hóa” bằng các loại ngũ cốc, “Kéo co” của Việt Nam và Thái Lan, “Nhảy bao bố”, Học cách làm quạt giấy kiểu truyền thống , làm các con vật bằng cuộn giấy, bằng lá cây… được các em nhiệt tình tham gia.
Một số hình ảnh được PV ghi nhận tại Bảo tàng dân tộc học sáng ngày 28/5: