Gia đình T. nghèo khó, quanh năm làm lụng kiếm bữa cơm qua ngày. T ở trong căn nhà lá, chấp vá manh bao nằm khuất sâu ở cuối hẻm, rộng chừng hơn 30m2, mưa tạt gió lùa là có thể hất tung tất cả mọi thứ trong nhà. Vậy mà chính nơi ấy là nơi nương thân của 6 thành viên trong gia đình.
T. nghẹn ngào kể: “Em chỉ biết anh ấy tên Việt, khoảng chừng 26 tuổi ở khóm 6, phường 4, thành phố Trà Vinh. Anh Việt đã có vợ và 2 con, nhưng em yêu anh ấy. Đến khi cha mẹ em biết được đã ngăn cấm không cho em quen nên em đã cùng anh ấy trốn đi TP HCM làm thuê. Rồi cha cũng đi tìm và bắt em về. Thời gian sau, mẹ em mới phát hiện là em có thai chứ em thì không biết mình đã có thai” (!).
Khi sự việc xảy ra, dư luận đồn thổi, thông tin như “vết dầu loang” khiến cuộc sống gia đình của T. xáo trộn. Rồi người thanh niên tên Việt và gia đình cũng đến gặp cha mẹ T. thương lượng và hứa rằng sẽ có trách nhiệm nuôi cháu và chăm sóc T. với mong muốn gia đình T. đừng khởi kiện ra tòa.
“Sự việc xảy ra, tôi cũng đã làm đơn thưa, nhưng vì nghèo khổ, muốn có người phụ giúp mình nuôi cháu nên gia đình tôi đã tin lời, nhưng từ khi tôi rút đơn thưa thì gia đình người thanh niên kia cũng biệt vô âm tín. Sự việc dù sao cũng xảy ra rồi, “con dại cái mang”, nên chúng tôi phải chấp nhận. Nhưng tôi lo lắng rằng, T. phải làm mẹ quá sớm, không biết tương lai của cháu rồi sẽ như thế nào? Vì thân cháu còn lo chưa xong nay phải tự nuôi con một mình” - mẹ của T. bức xúc