Ký ức và tình cảm thiêng liêng với Bác Hồ của người dân Đắk Lắk

Giữa không gian trong trẻo ngọt lành buổi sáng 18/5/2026, đông đảo CBCS lực lượng vũ trang, công chức, viên chức các đơn vị, cơ quan và người dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm viếng, dâng hương hoa Nhà thờ Bác Hồ ở thôn Hòa Bình, xã Vân Hòa nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2026).

Ký ức sâu sắc từ trong khói lửa chiến tranh

Nằm trên cao nguyên Vân Hòa ở độ cao hơn 400m so với mặt nước biển, di tích Nhà thờ Bác Hồ tọa lạc trong Khu di tích lịch sử Quốc gia - căn cứ cách mạng (CCCM) tỉnh Phú Yên thời kháng chiến chống Mỹ, kế bên đường tỉnh lộ 643.

Ngược dòng lịch sử đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức nhiều cuộc khảo sát và đã chọn vùng đất ba xã Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân - huyện Sơn Hòa lúc bấy giờ là nơi có nhiều sông, suối, rừng nguyên sinh để xây dựng CCCM tỉnh Phú Yên. Các cơ sở Tỉnh ủy, Ban Tuyên huấn, UBND Cách mạng, Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng, Tỉnh đội, Ban An ninh tỉnh Phú Yên cùng với Trường Đảng, Xưởng Quân giới, Bệnh xá Trúc Bạch, Trường Y tế, Hội trường Mùa Xuân… đều được xây dựng bằng cây rừng, tre nứa, mái tranh.

ntbh2.jpg
Nhà thờ Bác Hồ trong Khu di tích lịch sử Quốc gia - căn cứ cách mạng tỉnh Phú Yên thời kháng chiến chống Mỹ - nay ở xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trong 10 năm đầu (1962-1972), chiến tranh diễn ra ác liệt, địch ném bom, dội pháo đánh phá nên các cơ quan sơ tán nhiều nơi, đến khi Hiệp định Paris ký kết ngày 27/1/1973, các cơ quan mới xây dựng lại tại khu vực này cho đến khi giải phóng Phú Yên (1/4/1975).

Tiếp chuyện PV Báo CAND, ông Trần Văn Thu – một trong những nhân chứng lịch sử, nguyên Ủy viên UBND Cách mạng tỉnh Phú Yên đã bước sang tuổi 95, nhưng còn rất minh mẫn, chia sẻ: "Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mỗi người trong chúng ta luôn nhớ về Bác với sự kính trọng cao cả. Trong ký ức của tôi và nhiều CBCS ở Phú Yên đã đi qua cuộc chiến tranh luôn đọng mãi nhiều câu chuyện về Bác Hồ, trong đó có cả kỷ niệm thiêng liêng sâu sắc khi nghe tin Bác về cõi vĩnh hằng".

Trong sáng hôm đó (4/9/1969), ông Trần Suyền - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại núi Hòn Dung ở xã Sơn Long, bàn kế hoạch bày tỏ tấm lòng thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Cuộc họp thống nhất xây dựng nơi tưởng niệm Bác Hồ tại dốc Đá bên trong khu rừng cây Dẻ, xã Sơn Định - nay là thôn Hòa Bình, xã Vân Hòa .

ntbh8.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên xem sa bàn Căn cứ cách mạng Phú Yên thời kháng chiến chống Mỹ.

Nhiệm vụ cấp bách giao cho đồng chí Trương Dương – bí danh Bảy Hạnh, chỉ huy CBCS Công an vũ trang, Tỉnh đội Phú Yên chặt cây rừng, chẻ tre, bện lá nứa và tranh. Sau 4 ngày nỗ lực, công trình đã hoàn thành, được bài trí rất trang trọng với quốc kỳ, ảnh chân dung Bác Hồ cùng dòng chữ màu vàng trên vải đỏ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Không riêng lúc đó, mà những năm tháng sau này, đông đảo CBCS các đơn vị, cơ quan trong CCCM tỉnh Phú Yên cùng người dân địa phương thường xuyên đến Nhà thờ Bác Hồ để tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Người.

ntbh11.jpg
Cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk dâng hương Nhà thờ Bác Hồ trong Khu di tích lịch sử Quốc gia - căn cứ cách mạng Phú Yên thời kháng chiến chống Mỹ tại thôn Hòa Bình, xã Vân Hòa sáng nay (18/5/2026).

“Tình cảm Bác Hồ bao la vô hạn khi trong Di chúc của Người đã “Để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng…” – ông Trần Văn Thu tưởng nhớ.

Bà Lương Thị Minh Mẫn, nguyên y tá Trường Đảng trong CCCM tỉnh Phú Yên, bồi hồi kể lại: “Kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, chúng tôi càng thêm nhớ Bác. Gần 57 năm về trước, buổi sáng 4/9/1969, giữa lúc tôi cùng nhiều đồng đội đang dừng chân nghỉ ngơi trong hành trình gùi gạo trên ba lô qua dốc Lỗ Chài, xã Hòa Quang, huyện Tuy Hòa 2, thì một cán bộ trong đoàn mở radio đúng vào lúc Đài Tiếng nói Việt Nam báo tin Bác Hồ từ trần. Cả đoàn lặng người, hụt hẫng, nước mắt tuôn trào. Khi đoàn công tác về đến căn cứ thì nơi tưởng niệm Bác Hồ đang được Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo xây dựng khẩn trương bằng tranh, tre, nứa, lá…

ntbh12.jpg
ntbh13.jpg
Kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5/2026, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hoa tại Nhà thờ Bác Hồ trong Khu di tích lịch sử Quốc gia - căn cứ cách mạng Phú Yên thời kháng chiến chống Mỹ ở thôn Hòa Bình, xã Vân Hòa.

Bà Mẫn cho biết, có một điều đặc biệt lạ thường, dường như sự linh thiêng cao cả đã khiến cho địch không dám động đến Nhà thờ Bác Hồ trong những cuộc càn quét, bắn phá vùng CCCM tỉnh Phú Yên thời chiến tranh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy Phú Yên lúc bấy giờ, Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh không chỉ nâng cao ý chí, hành động cách mạng, quyết tâm đánh bại các cuộc chiến của địch, mở rộng vùng giải phóng mà còn tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo Di chúc của Bác Hồ.

Tình càm thiêng liêng và tấm lòng thành kính...

Ông Nguyễn Phụng Kỳ - nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên, chia sẻ: “Tôi sớm thoát ly tham gia cách mạng, được kết nạp Đảng cuối năm 1969, trực tiếp đánh địch nhiều trận, từng bị thương rồi chuyển sang làm trinh sát an ninh Công an tỉnh một thời gian ngắn thì về Đội văn công Tỉnh ủy tháng 9/1970. Lúc đó, Nhà thờ Bác Hồ trong CCCM tỉnh Phú Yên đã xây dựng một năm, nhưng mỗi lần cùng đồng đội chuyển tải lương thực, thực phẩm trên đường số 6 – nay là tỉnh lộ 643, chúng tôi đều viếng thăm, cảm nhận tình thương yêu vô bờ bến của Người”.

Bà Phan Thị Kim Sang, nguyên cán bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, tâm sự: “Từ cơ sở cách mạng ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tôi được điều lên Trường sư phạm Đồng Bằng trong CCCM tỉnh Phú Yên năm 1970. Mỗi chuyến công tác qua xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa lúc đó, chúng tôi đều viếng Nhà thờ Bác Hồ để bày tỏ lòng thành kính Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.

ntbh17.jpg
Ông Trần Văn Thu, nguyên Ủy viên UBND Cách mạng tỉnh Phú Yên (bên trái) kể lại với PV Báo CAND về những chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Yên đầu tháng 9/1969.

Năm 2001,Tỉnh ủy Phú Yên quyết định xây dựng lại di tích Nhà thờ Bác Hồ rộng 132m² theo kiến trúc nhà truyền thống dân tộc. Cạnh đó có nhà trưng bày hiện vật, nhà tiếp khách, bia đá, khu tổ chức hoạt động văn hóa... Tất cả đều nằm dưới những tán cây Dẻ cổ thụ vươn cao, xanh mát cùng với hàng trăm cây cảnh trồng mới trước sân, trong vườn…

ntbh6.jpg
CBCS Công an tỉnh Phú Yên trước đây - nay là Công an tỉnh Đắk Lắk trong một lần dâng hoa, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong Khu di tích lịch sử Quốc gia - căn cứ cách mạng Phú Yên. Ảnh: Hữu Toàn.

Ngày 22/8/2008, Bộ VHTT&DL quyết định xếp hạng căn cứ cách mạng tỉnh Phú Yên thời kháng chiến chống Mỹ là Khu Di tích lịch sử Quốc gia. Các cơ quan Tỉnh ủy, Ban Tuyên huấn, Hội trường Mùa Xuân, UBND Cách mạng, Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng, Tỉnh đội, Xưởng quân giới, Bệnh xá Trúc Bạch… năm xưa đều được đầu tư, xây dựng lại để phục vụ tham quan, học tập truyền thống cách mạng.

Không chỉ ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, mà các ngày lễ, tết, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương cùng các đợt sinh hoạt chính trị học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên trước đây - nay là tỉnh Đắk Lắk, đều đến Nhà thờ Bác Hồ thăm viếng, dâng hương tưởng niệm, báo công. Nhiều du khách trong và ngoài nước cũng viếng thăm, tìm hiểu cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Ông Lê Văn Quy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Hòa, bày tỏ: “Chúng tôi thật sự vinh dự và tự hào khi trên vùng đất Vân Hòa giàu truyền thống cách mạng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến, có di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ Bác Hồ xây dựng gần 57 năm trong CCCM tỉnh Phú Yên năm xưa. Khi dâng Người những nén hương thơm, các thế hệ hôm nay và mai sau luôn thành kính tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Mỗi người đều tâm nguyện nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng”.

Hữu Toàn

Các tin khác

Ngay sau khi nộp thuế nợ là có thể xuất cảnh

Ngay sau khi nộp thuế nợ là có thể xuất cảnh

Thay vì phải mất thời gian cho việc cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ, thì bây giờ, chỉ cần nộp xong thuế, là người nộp thuế có thể “bay luôn”.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Belarus

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Belarus

Ngày 3/7, nhân dịp Quốc khánh Belarus, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Belarus.

Hoàn thiện pháp luật về bồi thường nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Hoàn thiện pháp luật về bồi thường nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Khảo sát tại TP Cần Thơ về công tác bồi thường nhà nước, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp phối hợp Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác này. Đồng thời, các ý kiến tại buổi làm việc cũng cho thấy thực tiễn triển khai công tác này tại địa phương hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam “chạy đua” cùng thời gian tại Venezuela

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam “chạy đua” cùng thời gian tại Venezuela

Trong ngày làm việc thứ ba (2/7) tại tâm chấn khu đô thị Playa Grande, quận Catia la Mar, bang La Guaira, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần “giúp bạn như giúp mình”, tiếp tục bám sát hiện trường với quyết tâm cao độ để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt sau thảm họa.

Giới thiệu về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giới thiệu về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Quân khu 9 hồi hương 12 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia

Quân khu 9 hồi hương 12 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia

Sáng 2/7, tại Campuchia, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 cùng đoàn công tác phối hợp Ban chuyên trách tỉnh Kampong Chhnang, tổ chức lễ bàn giao, đón nhận và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, trên địa bàn tỉnh Kampong Chhnang giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn

Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về trước mắt và lâu dài. Quân đội đã nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Hệ thống quản trị quốc gia hiện đại - "lá chắn" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hệ thống quản trị quốc gia hiện đại - "lá chắn" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các chuyên gia và nhà khoa học khẳng định, việc xây dựng hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, minh bạch, liêm chính và vì nhân dân phục vụ không chỉ là yêu cầu của tiến trình đổi mới đất nước mà còn là "lá chắn" vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo động lực đưa đất nước Việt Nam vững bước hiện thực hóa khát vọng phát triển.