>> Muôn nẻo mơ sao, khát khao hoang tưởng
Xác suất của điều đó không phải không có. Thậm chí có những người "tự sướng" bằng việc tự lăng xê rồi tự nghĩ mình thành ngôi sao cũng nhiều. Nhưng, showbiz không chỉ có thế…
Dựa hơi người nổi tiếng
Cái này ngày trước người ta thường chỉ dùng để chỉ vợ, con những thiên tài sống nhờ vào danh thơm của họ. Và những đứa con của người nổi tiếng thường bị gán vào tội bất tài. Họ lợi dụng tên tuổi của người thân để mưu danh cho mình. Giống như cái tích… hàng xóm của quan huyện vậy. Nhưng đến nay, showbiz Việt giúp khái niệm đó đơn giản hơn và đã trở thành thường lệ. Việc đeo bám theo người nổi tiếng đã trở nên rất thường, chỉ với mục đích xuất hiện cùng sao thì mình cũng sẽ… thành sao.
Nhiều người rất buồn cười khi thấy một ca sỹ trẻ như… Q.T.D. lại đi nhận… Ngọc Sơn làm cha nuôi. Nhưng rõ ràng rằng, nếu không nhận Ngọc Sơn làm cha nuôi thì thực sự không ai biết D. là ai, sẽ luôn ở cùng sàng với những ca sỹ hàng chợ, lấy tên giống diễn viên Hồng Kông và hát mấy bản não tình. Nhưng, không may cho D. là mặc dù được cha nuôi Ngọc Sơn giúp sức, nhưng cha nuôi đã ở vào thời điểm bão hòa tên tuổi, rất ít báo chí khai thác thông tin và hình ảnh của cha nuôi lại… không hấp dẫn với giới truyền thông lắm. Cha nuôi của D. như bị lạc lõng giữa bầu trời sao đầy hoàng tử công chúa hát kẹo ngọt, dâu tây, tin nhắn tình yêu… Và cái tên Q.T.D. mới lững lờ ở đó.
Rất nổi tiếng và là bạn của nhiều ngôi sao thế giới nhưng Dustin Nguyễn chưa bao giờ khoe khoang.
Nhưng D. không dừng lại. Sau khoảng 2 năm miệt mài đi tỉnh, ra album dán poster ôm cột điện mà vẫn không được mấy người biết tới thì D. vớ được Việt Trinh. Đi đâu cũng thấy mặt D. bên cạnh ngôi sao lừng lẫy một thời này chờ ngày quay lại. Nhưng sức ép phê của Việt Trinh với giới truyền thông ở thời điểm đó chỉ có hai điểm: một là sự quay lại với phim ảnh (cái này thì khó đu đeo theo vì D. không có ai mời đóng phim) và hai là… có con (lại càng không liên quan đến D., chàng ca sỹ thích quấn lông lên sân khấu và hát nhạc não tình). Bầu show của D. tìm mọi cách để nhét D. bên cạnh Việt Trinh, nhìn thấy thương.
Thật tiếc, mọi thứ đã bị phơi bày quá rõ. Cái tên của Việt Trinh không đủ "hot" với chính chị ở vào thời điểm mà truyền thông quá no nê với các ngôi sao đi từ thiện, có bầu, sinh con. Bằng chứng là sự xuất hiện thái quá của chị trong các clip ca nhạc với hình ảnh như một ca sỹ tuổi teen đã gây phản ứng mạnh mẽ, tới mức nhiều khán giả tỏ ra thất vọng nặng nề. Và trong thời buổi báo chí đã nhàm chán chuyện dựa hơi hậu trường thì điều này không ép phê lắm. Q.T.D. không phải là trường hợp đầu tiên.
Người ta đã từng gặp… cháu họ xa (thực ra không có họ hàng gì hết) của saxophone Trần Mạnh Tuấn, có thể gặp bà con họ hàng của một nghệ sỹ lớn nào đó, nhưng lại thực hiện những tiết mục văn nghệ bèo nhèo, chỉ muốn mượn hơi người nổi tiếng để gây hiệu ứng.
Người ta cũng đã thấy quá nhiều diễn viên kịch thiện nghệ xuất hiện trong đám tang của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, như ca sỹ T.D., N.C.… với vẻ mặt đầy đau khổ và rớm nước mắt tiếc thương, trong khi cả đời họ không có liên quan gì tới đạo diễn này, thậm chí còn chưa bao giờ gặp trực tiếp. Vậy họ đến đám tang đó làm gì? Đơn giản, không phải để chia buồn, mà vì ở đó có nhiều nhà báo. Hãy nhỏ nước mắt (tượng trưng) và ống kính sẽ chụp tới tấp. Lên báo! Và sẽ được lưu nhớ. Khán giả khó biết thực giả. Chỉ có người làm nghề thấy sự "củ chuối" của những hành động đó. Nhưng biết làm thế nào, muốn thành sao thì bạn phải có bộ mặt thật là trơ!
Đi đóng phim nước ngoài, bạn của ngôi sao quốc tế
Chuyện diễn viên Việt
Nếu như trước đây, sự xuất hiện của Như Quỳnh, Lê Khanh, Ngô Quang Hải, Đỗ Hải Yến… trong một số dự án phim lớn của nước ngoài như "Người Mỹ trầm lặng", "Mùa hè chiều thẳng đứng"… đáng được kỳ vọng bao nhiêu thì càng về sau, các tuyên bố đóng phim của các ngôi sao càng trở nên… nhảm nhí bấy nhiêu.
Ca sỹ M.Q. tuyên bố đóng phim Hàn Quốc, một dự án phim truyền hình lớn và… do có ngoại hình giống diễn viên Hàn Quốc. Bộ phim tất nhiên là không có trên đời này. Có người nói, đã dối lại còn không khéo. Tại sao lại có lý do, một nhà làm phim nước ngoài đi tìm diễn viên ở Việt
Hơn thế, diễn viên gạo cội như NSND Như Quỳnh cũng chỉ xuất hiện khiêm tốn trong vai một bà mẹ Việt Nam trong phim "Cô dâu vàng", thì một ca sỹ chưa từng đóng phim có đảm nhận được vai nam chính trong bộ phim truyền hình dài tập, vốn đã thành công nghệ với người Hàn Quốc? Chỉ cần phân tích qua những điều đó đã thấy đầy những lý do bất ổn. Vậy mà vẫn cứ tuyên bố đi, tuyên bố lại như thể khán giả là những kẻ ngớ ngẩn.--PageBreak--
Chuyện V.T.P. và L.N.K. đóng phim "
Bối cảnh phim
Không phải vì phim quá xúc động, mà vì ai cũng căng mắt để tìm xem hai diễn viên Việt
Nhưng trước đó, thì cô không nói vậy, cô chỉ khoe đóng phim với Củng Lợi và cô cũng có nhiều kỷ niệm khi đóng phim. Và những bức hình chụp cô đóng phim "Shanghai" nếu không được cung cấp bởi chính cô thì giới truyền thông Việt Nam chẳng bao giờ có khả năng có được. Khi bị báo chí phê phán, cô tiếp tục lớn tiếng, cho rằng cô đóng phim cực khổ, bị bỏng văng vào mắt. Và diễn viên Củng Lợi… viết thư an ủi động viên!
Đọc đến đây chắc khán giả sẽ… ngất xỉu vì sự thân tình đó. Bởi vì họ hoàn toàn không làm việc chung cùng nhau trên phim trường, không có cảnh nào họ diễn chung để có thể có kỷ niệm sâu sắc. Vậy mà một ngôi sao quốc tế nhớ được và động viên cả một diễn viên quần chúng trong hàng ngàn diễn viên quần chúng của phim thì thật ái mộ biết bao nhiêu!
Mới đây nhất là sự kiện ca sỹ H. tuyên bố mình đóng bộ phim "Vợ tôi là găngxtơ" của đạo diễn Hàn Quốc. Người trợ lý báo chí của cô còn tung chiêu, lâu lâu lại tiết lộ việc cô học võ cực khổ để đóng phim. Rồi thời gian sau cô lại tuyên bố đã hoàn thành xuất sắc, đạo diễn và bạn diễn khen nức nở. Sau nữa, cô tuyên bố phim sẽ chiếu Tết 2010.
Nhưng rồi bộ phim không bao giờ có ấy đã mất hút cùng với tên tuổi của cô. Khi bị báo chí hỏi, mới đây, cô nói sẽ giới thiệu trailer bộ phim cùng tiết lộ về vai diễn của mình trong cuộc họp báo. Buổi họp báo diễn ra vào tháng 9 tại nhà hàng La Cantine on the six, quận 1, TP.HCM. Rất đông phóng viên chờ đợi. Nhưng cô đã lờ tịt bộ phim đi. Và cô cũng nói với báo chí, lý do bộ phim không phát hành vì… có nhiều cảnh phải quay lại! Đồng ý phim dở thì quay lại! Nhưng đạo diễn, hãng sản xuất, bạn diễn chính… và ngay cả đơn vị nào giúp cô có được chuyến đi làm việc tại Hàn Quốc trong thời gian quay phim đó, cô đều không nói được. Đến giờ thì ai cũng biết sự thật. Nhưng nếu hỏi H. chắc chắn cô sẽ nói, bộ phim cần chỉnh sửa và sẽ ra mắt nay mai. Nay mai, đó là điều mà ai cũng có thể nói. Còn nay hay mai, hoặc là khi nào, thì tất nhiên ngôi sao sẽ từ chối.
Không ai biết mối tình với nữ diễn viên Trung Quốc Can Đình Đình là thật hay giả - ngoài chính M.T. - người tuyên bố thông tin này.
Chuyện là "bạn của ngôi sao quốc tế" cũng là chuyện khá thú vị. Như diễn viên M.T., với màn kịch yêu đương nữ diễn viên Can Đình Đình đã khiến khán giả nửa tin nửa ngờ. Đến giờ M.T. vẫn nói còn giữ liên lạc với Can Đình Đình. Tin hay không thì tùy khán giả thôi nhé.
Hay như đạo diễn N.Q.H., đi đâu cũng nói Phillip Noyce, thầy tôi và được ông dìu dắt như thế nào. Nhưng đến nay, không ai biết N.Q.H. làm được những gì từ ông thầy xuất chúng kia, chỉ thấy anh đem ông ra như một thứ bảo chứng danh phận nhiều hơn. Có một hình ảnh thú vị thế này. Mới đây, nam diễn viên Ngô Ngạn Tổ đến Việt
Tất nhiên, đó lại là chuyện đẳng cấp. Nếu đã có đẳng cấp thì không ai muốn "cáo mượn oai hùm", dựa hơi người khổng lồ để mưu danh mưu lợi. Và đẳng cấp sẽ là câu chuyện của những bài tiếp theo…
(Còn tiếp)