“Lật tung” trăm đối tượng nghi vấn
Khoảng 6h sáng 23/10, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo tại khu đô thị mới An Huy, TP Bắc Ninh xảy ra vụ án đối tượng trộm chó bắn chết người nên Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Bắc Ninh và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án. Nạn nhân là anh Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ UBND tỉnh Bắc Ninh bị bắn vào ngực, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định tại gốc cây đối diện với cổng nhà anh Hiếu còn 1 sợi dây dù buộc giữ xích, cổng nhà, nơi nạn nhân bị bắn có một ít máu. Cùng với công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã rà soát địa bàn, phát động nhân dân tố giác tội phạm. Một nguồn tin quần chúng cung cấp, thời điểm xảy ra vụ án, có nhìn thấy 2 đối tượng đi xe máy màu đỏ đen đem theo nhiều công cụ, phương tiện trộm chó.
Trực tiếp chỉ đạo việc điều tra, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Bắc Ninh, Công an các huyện Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, Từ Sơn… rà soát tất cả ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ chó trên các địa bàn, tập trung vào các ổ nhóm có dao, súng, đi xe máy gây án…Từ đó, lực lượng chức năng đã xác định được hàng chục ổ nhóm tội phạm có hành vi trên, đặc biệt chỉ riêng huyện Quế Võ đã triệu tập 12 đối tượng, thu giữ 1 số con chó tang vật chúng chưa kịp tiêu thụ, giết thịt, riêng đối tượng Nguyễn Đức Biên không có ở nơi cư trú.
Tại thị xã Từ Sơn, tổ công tác đã phát hiện có 2 ổ nhóm tiêu thụ chó lớn trong đó điểm do vợ chồng Nguyễn Thị Dung ở xã Tân Hồng có nhiều biểu hiện nghi vấn tiêu thụ chó trộm cắp. Tổ công tác ở TP Bắc Ninh phát hiện nhóm đối tượng Nguyễn Văn Hỗ và Nguyễn Văn Hòa là những tên trộm chó chuyên nghiệp, vừa bị tuyên phạt vì có hành vi trộm cắp chó đang trong thời gian chờ thi hành án, bán chó trộm cắp cho vợ chồng Dung nên đã triệu tập cặp vợ chồng trên đồng thời khởi tố bị can 2 đối với Hỗ và Hòa.
Đấu tranh khai thác các đối tượng, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Hiển (Hiển là anh trai Hỗ) và Nguyễn Đức Biên là đồng phạm các vụ trộm cắp trước đó, đồng thời phát hiện sáng 23/10, Hiển và Biên đem 1 con chó đực, màu đen (giống đặc điểm chó của gia đình anh Hiếu) bán cho Nguyễn Thị Dung. Dung khai nhận có mua chó của Hiển và Biên nhưng đã giết thịt, đồng thời vứt dây xích sắt xuống ao.
Nghiên cứu sâu về Hiển và Biên, lực lượng chức năng phát hiện sau khi bắn chết anh Hiếu, Hiển đã gọi điện cho anh trai là Nguyễn Thế Anh thông báo sự việc, đồng thời đổi xe máy dùng gây án cho Thế Anh đi, còn Hiển dùng xe Dream trốn. Thế Anh đã tháo BKS ném xuống ao, thay BKS giả vào để sử dụng chiếc xe tang vật nên đã khởi tố Thế Anh về che giấu tội phạm. Nguyễn Văn Quang (em vợ Hiển) biết việc nhưng cũng không báo cáo với cơ quan Công an nên khởi tố Quang về hành vi không tố giác tội phạm.
Trắng đêm mò tang vật
Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã xác định Hiển và Biên chắc chắn có liên quan đến vụ án trên, tuy nhiên để chứng minh được chúng chính là đối tượng gây án phải tìm bằng được tang vật đó là chiếc BKS xe chúng dùng gây án mà có người dân đã nhận dạng được và chiếc xích chó của gia đình anh Hiếu. Chính vì vậy, mục tiêu đặt ra là phải tìm bằng được 2 tang vật trên.
Lúc đó, trời đã tối nhưng với quyết tâm làm rõ, truy bắt bằng được đối tượng phạm tội nên Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng PC 45 động viên anh em cùng vượt khó khăn, vất vả, mò tìm tang vật. Suốt đêm 25/10, hai tổ công tác tại hai điểm ở hồ cá thuộc Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh (nơi Thế Anh ném BKS) và hồ cá của gia đình Nguyễn Thị Dung ở Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh hầu như không ai được nghỉ ngơi, vừa phải vận động chủ hồ cho tháo nước, tát ao, vừa cùng với nhân dân mò tìm tang vật. Đây là những vật rất nhỏ, ao nuôi cá lớn, nhiều bùn nên công tác tìm kiếm cực kỳ khó khăn. Mãi đến 9h30 sáng 26/10, cả hai tang vật mới được tìm thấy.
Tổ chức cho gia đình bị hại, nhân chứng nhận dạng, xác định chính xác là tang vật của vụ án, khẳng định Hiển và Biên chính là đối tượng gây án nên Cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh đã ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc hai đối tượng trên, vận động gia đình đối tượng đưa con em ra đầu thú đồng thời tổ chức truy bắt. Đến 27/10, Nguyễn Đức Biên đầu thú.
Vây bắt kẻ côn đồ
Riêng đối tượng Nguyễn Văn Hiển, với sự hậu thuẫn của gia đình gồm những người có nhiều tiền án, tiền sự, hắn vẫn quyết tâm lẩn trốn... Chưa bắt được Hiển, suốt nhiều ngày, hầu như CBCS Phòng PC 45, PC52 Công an Bắc Ninh không ai dám nghỉ ngơi. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, lực lượng chức năng đã chia làm nhiều tổ công tác, rà soát địa bàn, quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng.
Đối tượng Nguyễn Văn Hiển tại bệnh viện.
Ngày 28/10, nguồn tin phát hiện Hiển có mặt ở vùng giáp ranh giữa Lạng Sơn và Bắc Giang, tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Kim Cương, Phó trưởng phòng Truy nã tội phạm đã lên đường phối hợp với Công an 2 địa phương trên tổ chức bắt giữ. Tuy nhiên, Hiển chỉ ở địa bàn trên một thời gian rất ngắn, hắn lập tức bỏ trốn. Hôm sau, biết tin Hiển về nhà, Công an Bắc Ninh đã triển khai lực lượng quyết bắt hắn tại sào huyệt dưới hầm của “nhà bay” kiên cố trong lòng đất.
Hôm đó, Hiển chỉ về vài phút rồi trốn đi. Cùng với việc giám sát chặt chẽ nơi ở của Hiển, lực lượng chức năng còn tổ chức nhiều mũi trinh sát mật quản lí chặt chẽ hai điểm thuộc huyện Từ Liêm và huyện Đông Anh, Hà Nội nơi mẹ vợ và em vợ Hiển sinh sống. Mũi thứ 3 do Thiếu tá Nguyễn Vũ Bảy, Đội trưởng Truy bắt xác minh thông tin tại khu vực đăng ký thường trú và quê của Hiển. Sau gần 1 tuần “quần nát” các khu vực, khiến đối tượng không còn nơi lẩn trốn, không dám đi đâu, Hiển đành trốn chui lủi ở cánh đồng thuộc xã Kim Chân. Ngày 31/10, biết không thể trốn thoát được nữa, Hiển đã uống thuốc tự sát, rồi vào một căn nhà hoang giữa cánh đồng.
Nắm bắt được thông tin trên, mũi trinh sát do Thiếu tá Bảy phụ trách đã triển khai lực lượng, tổ chức bao vây toàn bộ khu vực. Đúng 5h30, đồng loạt các trinh sát ập vào, kiểm tra ngôi nhà, phát hiện Hiển đang nằm bất tỉnh trên sàn tầng 2 của ngôi nhà hoang, trong người còn có 1 số tài liệu, tang vật liên quan đến việc phạm tội. Tổ công tác đã đưa đối tượng đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ. Đến 18h chiều cùng ngày, đối tượng Hiển đã bắt đầu tỉnh táo nhưng chưa thể khai nhận hành vi phạm tội. Khám nơi ở của Hiển, lực lượng chức năng thu giữ hàng bao tải các các phương tiện, công cụ dùng thực hiện hành vi trộm chó như thòng lọng, xích sắt… Được biết, Hiển là đối tượng côn đồ cộm cán, gia đình phức tạp, bố có 3 tiền án, 2 em trai cũng đang thi hành án trong trại giam, anh trai là Nguyễn Thế Anh bị bắt trong vụ án này. Hiển còn có một ngôi “nhà bay” ngầm ở dưới đất với 2 phòng bay khá hiện đại.
Bắt được Hiển, điều quan trọng nhất là phải giám sát chặt chẽ đối tượng này, sẵn sàng đấu tranh, khai thác, mở rộng vụ án ngay khi có thể. Chính vì vậy, mặc dù đã nhiều ngày không ngủ nhưng CBCS Đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng PC45 vẫn chưa dám nghỉ ngơi, cả đêm 31/10, Trung tá Nguyễn Thanh Phú, Đội trưởng cùng đồng đội phải túc trực ở bệnh viện – nơi Hiển cấp cứu, theo dõi tình hình sức khỏe đối tượng này, đồng thời nắm bắt tâm lí của hắn.
Đến ngày 1/11, khi Hiển đã ổn định, các anh đưa hắn về Trại Tạm giam để đấu tranh. Ngày 2/11, Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng PC45 cho biết, sở dĩ vụ án được điều tra, khám phá nhanh là nhờ sự chung sức, đồng lòng của CBCS nhiều đơn vị, sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc và Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc. Đặc biệt, nhân dân rất ủng hộ, tin tưởng lực lượng Công an, cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin có giá trị liên quan đến vụ án, thậm chí họ sẵn sàng cho mình tháo nước dưới ao cá để tìm tang vật. Hiện, anh em đang tập trung đấu tranh, làm rõ việc đối tượng bắn nạn nhân cũng như nguồn gốc, nơi cất giấu khẩu súng và các vấn đề liên quan