Do NSND Lan Hương đạo diễn, “Nguyễn Du và Kiều” khai thác cuộc đời trầm luân của nàng kiều trên sân khấu thể nghiệm bằng kịch hình thể trong đó nữ nghệ sĩ mạnh dạn đưa yếu tố tâm linh vào vở diễn với hình tượng Phật bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt. Vở diễn được đón nhận nồng nhiệt nhưng cũng ngay sau đó có thông tin cho rằng việc chị để nàng Kiều hóa thân thành Phật bà Quan Âm là không hợp lý. Tuy nhiên, NSND Lan Hương cho biết chị chỉ đưa Kiều đi vào bàn tay Phật bà với ý nghĩa để nàng nương nhờ bóng Phật. Không hiểu sao phóng viên - người xem lại hiểu là Kiều hóa thân vào Phật bà.
Tại buổi họp báo về việc Đoàn kịch thể nghiệm Nhà hát Tuổi trẻ vào lưu diễn tại TP HCM, ngày 11/12, đạo diễn, NSND Lan Hương cũng chia sẻ rằng, khi dàn dựng “Nguyễn Du và Kiều” chị đã liên tưởng đến những câu chuyện mang đậm màu sắc huyền thoại về Phật bà Quan âm cùng nhiều kiếp nạn đã trải qua trước khi thành Phật với chuyện kể về thân phận nàng Kiều bán mình chuộc cha đã in đậm trong ký ức từ thời thơ ấu. “Rà soát” lại toàn bộ truyện Kiều, chị nhận thấy đại thi hào Nguyễn Du cũng đưa khá nhiều đạo Phật vào tác phẩm, đặc biệt là những bước ngoặt cuộc đời nàng Kiều. Sau khi có thông tin phản ứng về việc Kiều hóa thân Phật bà, nhà hát cũng đã mời một số hòa thượng xem kịch và tất cả đều cho rằng vở diễn không gợi lên điều gì không tốt về đạo Phật...
Cảnh trong vở “Nguyễn Du và Kiều”.
Ngoài yếu tố tâm linh, trong vở diễn “Nguyễn Du và Kiều”, nghệ sĩ Lan Hương còn mạnh dạn sáng tạo và thể hiện những lời thơ của đại thi hào Nguyễn Du dưới dạng những làn điệu chèo, hát văn với mong muốn giữ lại, chuyển tải vốn quý của dân tộc trên sân khấu đương đại.
Cùng với “Nguyễn Du và Kiều” còn có 2 vở kịch hình thể của Lan Hương được đưa đến TP HCM biểu diễn: “Tâm linh Việt” và “Hồn Trương Ba da hàng thịt”.
Các vở diễn đều được biểu diễn tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM từ ngày 5/1 đến 13/1/2014