Trước đó, Báo CAND đã đưa tin về việc, khoảng 20h30' ngày 27/10, sau 2 ngày bà Đỗ Thị Thắng, 57 tuổi, trú tại ở xóm Lâm Trường, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn bị mất tích, người dân phát hiện có mùi lạ tại khu vực giếng nước ăn nhà bà Thắng. Khi mở nắp giếng, người dân phát hiện có xác người dưới giếng nên đã báo cho cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Lương Sơn, Công an xã đã tổ chức bảo vệ hiện trường, vớt xác nạn nhân; đồng thời báo cáo Ban Giám đốc về tình hình vụ việc. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hòa Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Công an huyện Lương Sơn có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Khi xác bà Thắng được vớt lên, mọi người không nén được sự thương cảm, xót xa khi chứng kiến cảnh nạn nhân bị trói tay, trói chân quặt về phía sau...
Quá trình điều tra, các tổ công tác đã tỏa đi nhiều mũi, đi sâu vào rà soát, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân. Quá trình xác minh, trinh sát đã lấy lời khai những người liên quan, trong đó có chồng bà Thắng hiện đang sinh sống tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Chồng nạn nhân cho biết, do không hợp nhau, hai người ly thân từ năm 2008, từ đó cho đến thời điểm bà Thắng bị sát hại, chồng bà không có liên hệ gì cũng như không có mặt tại nhà vợ. Quá trình rà soát, các tổ trinh sát cũng tập trung vào các đối tượng đã có tiền án, tiền sự trên địa bàn.
Qua đó nổi lên Bùi Văn Toán là hàng xóm với nhà bà Thắng. Theo tin quần chúng cung cấp, thời gian gần đây Toán thường qua lại gia đình bà Thắng và sau khi nạn nhân bị sát hại, Toán có những biểu hiện khác thường. Quá trình xác minh, CQĐT đã tiến hành triệu tập Toán để lấy lời khai nhưng Toán một mực khẳng định thời điểm bà Thắng bị giết anh ta ở nhà, không sang nhà hàng xóm chơi, không biết ai đã gây án.
Quá trình đấu tranh, Toán quanh co chối tội nhưng biết không thể chối tội được, bước đầu, Toán đã khai nhận nguyên nhân sát hại bà Thắng. Chiều 25/10, khi vợ Toán về quê ăn đám cưới, thấy bà Thắng ở nhà một mình, các con đang đi làm ăn xa, Toán đã nung nấu ý định xấu. Biết bà Thắng đang ly hôn chồng, Toán đã gạ bà Thắng quan hệ với mình nhưng bị bà phản ứng. Trong quá trình vật lộn với bà Thắng để ép bà phải quan hệ, do bà Thắng chống đối quyết liệt, Toán đã dùng hai tay chẹn cổ bà Thắng đến bất tỉnh.
Nghĩ hàng xóm đã chết, Toán nghĩ cách phi tang xác nạn nhân. Hắn đi vào bếp nhà bà Thắng lấy con dao rạch quần, áo, dùng làm dây trói tay, chân nạn nhân. Sau đó, Toán ném xác bà Thắng xuống giếng, đậy nắp giếng lên để tránh sự phát hiện của mọi người rồi đi về nhà.
Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ