Khoảng tối của những hotgirl "chanh sả"

Hiện nay trên mạng xã hội, thậm chí cả ngoài đời người ta có thể dễ dàng bắt gặp những hotgirl sang chảnh (còn được nói lái là "chanh sả"). Song phía sau những "phông bạt", vỏ bọc mỹ miều kia là những khoảng tối không phải ai cũng biết…

"Bà trùm" đường dây đánh bạc online

Nếu chỉ biết Nguyễn Thị Hương Ly (trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trên mạng Internet, hoặc gặp cô ta tại các resort, tiệm spa, các quán sá sành điệu… có lẽ mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ trước một hotgirl giàu có, sang chảnh. 

Gần 30 tuổi, đã hai lần sinh nở song Ly vẫn có nhan sắc, vóc dáng mà nhiều nữ sinh thèm muốn. Vây quanh hotgirl này là siêu xe, phụ kiện hàng hiệu như đồng hồ Rolex, quần áo giày dép Gucci, Luis Vuitton… Ngoài ra, Ly còn sở hữu nhiều bất động sản ở Hà Nội, tp Hồ Chí Minh…

Hotgirl cầm đầu một đường dây mại dâm ngàn đô Phạm Thị Thanh Huyền.
Hotgirl cầm đầu một đường dây mại dâm ngàn đô Phạm Thị Thanh Huyền.

Bạn bè của Ly cũng ít nhiều ngạc nhiên, khi chỉ cách đây ít năm, cô nữ sinh quê Thái Nguyên chỉ ở nhà sinh con, rồi bán hàng online. Ly được giới mê game biết đến là bà xã của game thủ AOE (Age of Empire - Đế chế) nổi tiếng là H "nhổn". 

Thời gian còn mặn nồng, Ly thường theo chồng đến những quán Game nơi H. "nhổn" thi đấu. Đồng thời cô ta quản lý cửa hàng bán áo team Đế chế của chồng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây không thấy đôi vợ chồng này xuất hiện cùng nhau nữa, bản thân H. "nhổn" thì vào TP Hồ Chí Minh thi đấu cho một team tại đây. Cùng lúc, Ly đột nhiên "vụt sáng" khi liên tục xuất hiện với những hình ảnh nóng bỏng, cùng những tài sản giá trị.

Nhưng rồi vỏ bọc của hotgirl này cũng bị vạch trần, khi lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện Ly là bà trùm của một đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng Internet.

Đầu tháng 5-2020, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá một đường dây đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức game đổi thưởng, với số tiền giao dịch rất lớn; bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hai đối tượng Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan Công an cho thấy nhiều tháng trước qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet với quy mô lớn, số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Hàng trăm trinh sát, điều tra viên đã được tung vào Chuyên án, tổ chức thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây. 

Ngày 6-5-2020, 20 tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các đơn vị địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai… Đã có 13 đối tượng tổ chức đánh bạc, 7 đối tượng đánh bạc bị cơ quan Công an tạm giữ.

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ: 220 triệu đồng, 2 xe ôtô hạng sang, 36 điện thoại di động; 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng sử dụng việc tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh đã đầu tư tiền để xây dựng nhiều game online khá hấp dẫn. Máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các "đại lý" cấp 1 ở Việt Nam. Mỗi "đại lý" đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.

Một nhóm hotgirl chuyên bán dâm bị cơ quan công an phát hiện.
Một nhóm hotgirl chuyên bán dâm bị cơ quan công an phát hiện.

Ban đầu mới hoạt động, Hương Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Thời gian sau, Hương Ly sử dụng tài khoản đứng tên các đối tượng Trần Khánh Linh, Hoàng Ngọc Ly, Hoàng Việt Hưng, Phạm Ngọc Tuấn… mở tại khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc. Đồng thời Hương Ly giao cho nhóm đối tượng trên trực tiếp quản lý sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch mua, bán điểm game.

Khoảng tháng 4-2020, Hương Ly cùng một đối tượng tên Lượng từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh thuê địa điểm cho một nhóm khác tổ chức mua bán điểm game trên tài khoản đại lý Hương Ly; đồng thời mở rộng các đại lý để chuyển điểm cho con bạc.

Nhóm đối tượng đánh bạc gồm các đối tượng Tân, Tứ, Nguyên, Hưng, Hiếu, Hà và Giang đã lập tài khoản thành viên trên game để cá cược tài sản và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các tài khoản đại diện cho các đại lý của Hương Ly. Mỗi lần truy cập tài khoản, các đối tượng đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc... Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1-2019 đến nay lên tới 20 nghìn tỷ đồng.

Hiện cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 16 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây của Ly đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

Hotgirl sang chảnh hay má mì tầm cỡ?

Còn nhớ ít năm trước Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP. Hà Nội đã bóc gỡ một đường dây mại dâm ngàn đô tại Hà Nội. Cầm đầu đường dây này là  Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1988, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Vốn có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang ở Hà Nội, Huyền đầu tư nhiều tiền để "tút tát" nhan sắc và hóa thân thành một hotgirl với những pose hình bốc lửa. Cũng qua công việc, Huyền tiếp xúc với khá nhiều người mẫu, hoa khôi, á khôi trong giới showbiz nên nảy ra ý định "khởi nghiệp" bằng việc kết nối họ với những kẻ lắm tiền, háo sắc, ham của lạ.

Tận dụng nhan sắc của mình, Huyền lân la làm quen, tiếp cận được với các "đại gia". Sau khi có trong tay số điện thoại của các "đại gia", Huyền hứa hẹn sẽ thiết kế những bữa tiệc chơi bời cùng các người đẹp. Mặt khác Huyền tổ chức tuyển dụng vào đường dây môi giới mại dâm của mình những cô gái có nhan sắc, trong đó có cả những người mẫu, á khôi trong các cuộc thi sắc đẹp có tiếng tăm để tiếp khách.

Chỉ sau một thời gian ngắn đường dây của Huyền ngày một lớn mạnh. Mọi giao dịch đều được thực hiện kín kẽ bằng việc chát với khách trên Facebook. Những "chân rết" của Huyền dần có mặt khắp cả nước. Để được một lần thỏa mãn với các đào trong đường dây của Huyền khách phải trả 1 ngàn USD, qua đêm thì 3 ngàn USD. Địa điểm "hành nghề" của "đào" với khách bắt buộc phải là các khu nghỉ mát, resort hạng sang.

Một lần, Huyền điều 3 hotgirl đi "tiếp khách" tại khách sạn Hải Cảng thuộc khu sân golf Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội). Khi các các cặp đôi bước vào phòng được một lúc, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Hà Nội ập vào bắt quả tang. Ba hot girl bị bắt quả tang đều là người mẫu, trong đó có một á khôi tên T. Ít tháng trước T. cũng đã từng bị các trinh sát hình sự bắt giữ trong một đường dây gái gọi hạng sang. "Ngựa quen đường cũ" lần này, T. tiếp tục tham gia vào đường dây gái gọi do đối tượng Phạm Thị Thanh Huyền cầm đầu.

Kín đáo hơn các đường dây khác, Huyền chỉ giao dịch với khách quen và hầu như không xuất hiện để giao dịch với khách. Các hoạt động giới thiệu "hàng" (đăng ảnh, chuyển ảnh cho khách chọn…) đều được Huyền thực hiện qua facebook, sau khi khách chọn được "hàng" thì hai bên thỏa thuận giá cả cũng qua facebook hoặc điện thoại di động.

Một phần tiền mua dâm sẽ được khách chuyển khoản cho Huyền trước để đặt cọc, số còn lại sẽ thanh toán hết khi giai đoạn Z của khách hoàn thành. Ngoài việc môi giới mại dâm tại địa bàn TP. Hà Nội, Huyền còn điều gái đi bán dâm tại TP. Hồ Chí Minh. Đường dây bán dâm của Huyền thuộc dạng "sang chảnh", vì gái gọi trong đường dây này chỉ đồng ý tiếp khách tại các khu nghỉ mát, resort. Tuy nhiên, cái ngày mà hotgirl "chanh sả" bị bóc trần cũng đã đến. Huyền sau đó phải lĩnh án hơn một năm tù giam về hành vi môi giới mại dâm.

Minh Trí

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.