Kể từ khi bị “tạm thời đình chỉ” sau trận đấu khó hiểu giữa U.23 Việt Nam với Aletico Bungo (Brazil) HLV Hoàng Văn Phúc đã khẳng định là mình đã bị tổn thương rất nhiều. Ông Phúc nói đại thể rằng, trong suốt cuộc đời cầm quân của mình, ông chẳng để lại bất cứ điều tiếng gì, thế nên việc bị VFF “tạm đình chỉ” khiến cho ông và cả gia đình ông hết sức khổ tâm. Có một sự thực ít người biết, đó là ngay sau khi nhận được quyết định “tạm đình chỉ” qua điện thoại, ông Phúc đã chuẩn bị đồ đạc để sáng hôm sau bay gấp từ Bình Dương về Hà Nội.
Và ngay cả khi BTV Cup hạ hồi thì trong ông, cái cảm giác muốn “xa rời sóng gió”, muốn “về nhà với vợ con” vẫn là một cảm giác thường trực. Thời điểm ấy đã có những tư vấn từ những người thân thiết với ông về việc ông nên nhất quyết rời ĐT. Người ta bảo rằng, cứ với đà này, rất có thể ông sẽ trở thành “nạn nhân SEA Games” nếu chẳng may ĐT thất bại ở SEA Games. Và người ta bảo, một ông thầy đồng ý ngồi lại ghế sau khi bị người ta “treo” ghế liệu có phải là một ông thầy thực sự biết coi trọng những vấn đề về danh dự và lòng tự trọng hay không?
Tuy nhiên, bên cạnh những suy nghĩ và lập luận đẩy ông mỗi lúc một xa hơn khỏi ĐT cũng lại xuất hiện những chất keo kéo ông lại ĐT gần hơn. Đó là chất keo đến từ cái tình của những cậu học trò. Cứ nhìn hình ảnh Mạnh Dũng vừa khóc vừa chạy vội lên khán đài ôm chầm lấy ông sau trận bán kết căng thẳng với Sinh viên Hàn Quốc, rồi nhìn cảnh ông rưng rưng xúc động ôm những đứa trẻ vào lòng là đủ hiểu tình cảm thầy trò lớn lao, xúc động tới đâu.
Kể từ SEA Games 25 (năm 2009) trên đất Lào, khi giữa thầy Calisto với các học trò cũng xuất hiện một thứ tình cảm cha con khăng khít, phải đến lúc này thì ở các ĐTVN trước thềm SEA Games hay AFF Cup mới lại xuất hiện một tình cảm thầy trò, cha con như vậy. AFF Cup 2012, giữa HLV Phan Thanh Hùng với các cầu thủ đã không xuất hiện một tình cảm như vậy. SEA Games 26 (2011), giữa thầy Đức Falko Goetz với các cầu thủ càng không xuất hiện một tình cảm như vậy. Và đấy đều là những giải đấu bóng đá Việt Nam thua từ phương diện kết quả đến phương diện ý chí, tinh thần. Thành thử, cái tình giữa ông Phúc với các cầu thủ bây giờ là điều khiến người ta không thể không lưu tâm, trân trọng.
Và rốt cuộc thì cũng chính vì cái tình ấy mà sáng qua, ông Phúc đã chính thức nhận lời ở lại ĐT. Nói như Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì quyết định “tạm đình chỉ” trước đó chỉ giống như một bài học với ông, và với các học trò của ông, chứ không phải là một cú trảm, một đòn trừng phạt nặng tay. Còn nói như PCT VFF Nguyễn Lân Trung sau cuộc làm việc sáng qua thì VFF hy vọng sau bài học đó, ông Phúc sẽ tinh tế, bản lĩnh hơn trong hành trình chèo lái con thuyền U.23 trước biển cả SEA Games. Thực ra, vẫn có những ý kiến trách VFF đã “tạm đình chỉ” rồi lại “phục chức” quá vội vàng. Và người ta bảo may là một người hiền lành, giàu tình cảm như ông Phúc đã không để bụng, chứ không chắc chắn VFF sẽ phải đối diện với một thực cảnh hết sức khó khăn.
Nhưng có lẽ giờ không phải là lúc để đào sâu thêm vào những điều như vậy. Giờ là lúc hãy hy vọng và tin tưởng rằng một khi đã chính thức nhận lời trở lại, ông Phúc rồi sẽ toàn tâm toàn ý, giống như đã toàn tâm toàn ý trong suốt quá trình lèo lái ĐT cả năm qua.
Mong hai chữ “toàn tâm” sau cơn hiểm nghèo!
| U.23 Việt Nam sẽ đấu tập với CLB Đồng Tâm Long An Sau gần một tuần được về nhà nghỉ ngơi, ngày 8/11 tới đây cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại ở Đà Nẵng, sau đó sẽ di chuyển tới Bình Dương tập luyện trước khi chính thức lên đường sang Myanmar dự SEA Games vào ngày 26/11. Trong quãng thời gian 3 tuần tập luyện ở Bình Dương, U.23 Việt Nam sẽ đá giao hữu khoảng 2 trận với các CLB trong nước. Hiện tại CLB Đồng Tâm Long An đã nhận lời mời thi đấu của U.23, sau trận đấu này thì khả năng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đấu tiếp một trận nữa với đội hạng Nhất An Giang. BHL ĐT cho biết, đây là giai đoạn ĐT sẽ được đẩy cao, nâng nền thể lực. Và những bài tập thể lực đã được tính toán rất kỹ sao cho cả đội sẽ có một điểm rơi tốt nhất vào đúng thời điểm diễn ra SEA Games 27. Ngọc Anh |