Khi tội ác mang tên "ngáo đá"

Thời gian vừa qua, tại Đà Nẵng đã có hàng loạt đường dây với số lượng khủng ma túy tổng hợp được lực lượng Công an thành phố phát hiện và bắt giữ. Riêng những ngày cuối tháng 10-2016, liên tiếp hai vụ trọng án, giết người hết sức man rợ đã xảy ra mà hung thủ gây án đến tận khi bị bắt vẫn còn vật vã trong cơn nghiện… Điều đó cho thấy, tội phạm ma túy, tội ác mang tên "ngáo đá" đang là tình trạng đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Lên cơn “ngáo đá” sát hại người tình vì "nghĩ là quái vật"!?

Từ 9h30' sáng ngày 29-10, mặc dù hiện trường vụ án đã được lực lượng Công an rào chắn bảo vệ, hung thủ gây án ngay sau đó đã bị bắt… nhưng mãi tới 22h cùng ngày, tại dãy nhà trọ số 16 trên đường Hòa Nam 6, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng vẫn có đến hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến, lớp thì bàn tán, kẻ cố chen chân qua đám đông muốn tận mắt "tiếp cận hiện trường".

Do bởi, buổi sáng thứ bảy, những tưởng được yên bình, nhưng cư dân xóm trọ Hòa Nam bỗng trở nên náo loạn, hoảng hốt khi một gã đàn ông quần áo, hai tay vấy đầy máu, mắt đục ngầu, loạng choạng, dữ dằn sấn sổ bước ra từ căn phòng trọ, miệng hắn luôn miệng câu "giết, giết và giết"... 

Phải mất hơn 20 phút sau, từ khi nhận tin báo, khẩn trương dùng biện pháp nghiệp vụ bảo vệ nguyên hiện trường, đồng thời  phải dùng búa phá cửa, lực lượng Công an mới đưa được một nạn nhân nữ trong tình trạng phần đầu và mặt bị dập nát, biến dạng hoàn toàn ra khỏi căn phòng trọ ẩm thấp...

Rất nhanh sau đó, danh tính nạn nhân nữ bỗng được cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng xác định là chị Võ Thúy V. (SN 1982, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Và cũng chưa đầy 5 tiếng đồng hồ sau, đối tượng tình nghi sát hại nạn nhân V.  đã được "mời" về cơ quan CSĐT làm việc. Hắn là Nguyễn Hoài Thanh (SN 1986, trú tổ 36, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Gã đàn ông dữ dằn bước ra khỏi căn phòng trọ ban sáng cũng chính là "tình nhân" của chị V.

Đáng nói, không chỉ trên người, quần áo của hắn vẫn còn nguyên vết máu mà từ khi bị bắt cho đến tận chiều tối cùng ngày Thanh luôn có biểu hiện hoang tưởng, không chỉ liên tục quấy rối, đòi đập phá và hoang báo nhiều điều không chính xác, cho rằng mình vừa "thanh trừng quái vật"...

Sống sát vách với căn phòng của nạn nhân V., anh Lê M.B nhân chứng của vụ án cung cấp: "Sáng nay, tôi vừa bước chân ra trước cửa nhà trọ thì nghe tiếng hét và tiếng động rất lớn. Định chạy qua phòng trọ của chị V. xem có chuyện gì xảy ra, thì gặp ngay gã người yêu của V. áo quần vấy máu bước ra.

Mặc dù chị V. mới dọn về ở dãy nhà trọ này chưa bao lâu, nhưng không dưới 2 lần dân xóm trọ phải chứng kiến cảnh gã nhân tình hay lui tới căn nhà trọ này lên cơn nghiện rất hung dữ. Hắn còn gây rối, đuổi đánh chị V. và những người đến can ngăn phải sợ hãi bỏ chạy thoát thân.

Phải chờ đến khi hắn khuất dạng khỏi khu nhà, tôi và em gái mới dám chạy qua căn phòng trọ để xem có việc gì xảy ra với chị V. không. Ngờ đâu, khi hai anh em mới đến gần cửa phòng, đã phát hiện vết máu văng khắp các bức tường, vội tri hô và báo Công an... 

Tiếp tục tìm đến gia đình của nạn nhân V. ở con hẻm nhỏ trên đường Phạm Văn Nghị (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), chúng tôi được hàng xóm của gia đình chị V. cung cấp: Chị V đã có gia đình, có con nhưng đã sớm ly hôn.

Nguyên do cũng vì V. nghiện ma túy và thường bỏ nhà đi thuê trọ sống lang thang. Trong những chuyến 'đi phượt' của V., cô đã gặp Thanh, hợp cạ và thuê căn phòng trọ tại đường Hòa Nam 6 sống cùng nhau. Cái kết của mối tình 'tiên nâu' này, là một thảm án kinh hoàng, mà nạn nhân và hung thủ đều cùng do cơn nghiện mà gây ra.

Hung thủ “ngáo đá”, giết người tình Nguyễn Hoài Thanh và chân dung hung thủ "ngáo đá" Lê Tấn Tài.
Hung thủ “ngáo đá”, giết người tình Nguyễn Hoài Thanh và chân dung hung thủ "ngáo đá" Lê Tấn Tài.

Khi hung thủ trả ơn lòng tốt bằng "báo oán"!         

Cách đây chưa đầy 15 ngày, tại TP. Đà Nẵng cũng xảy ra vụ ngáo đá, sát hại nạn nhân như trong phim kinh dị ngay tại bãi biển du lịch, thuộc phường Mân Thái (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Lần này, nạn nhân là ông Trần Văn Bang (51 tuổi, trú phường Mân Thái), một nhân viên bảo vệ bãi biển. Thảm thương hơn, nạn nhân chính là ân nhân của hung thủ Lê Tấn Tài (SN 1982, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo cơ quan CSĐT cung cấp: Tài là một đối tượng làm nghề cào nghêu dọc sông Hàn, có một bản lý lịch không hề "sạch". 32 tuổi, từng có vợ con đàng hoàng, nhưng người dân ở tổ 40 Hoa Lư, phường Mân Thái khi được hỏi về Tài không khỏi e dè: "Hắn là thằng nghiện đã đành, mỗi khi phê thuốc là rất dữ dằn…

Bởi vậy mà lấy nhau chưa bao lâu, cô vợ trẻ phải vội bỏ về nhà ngoại để "lánh nạn". Gia đình Tài cũng từ bỏ luôn thằng con ngỗ ngược, đã từng có tiền án tiền sự này. Một mình lang thang nên bao nhiêu tiền kiếm được bằng nghề mò nghêu Tài đều nướng vào ma túy.

Trong những ngày lê lết khắp các bãi biển, âu thuyền cho đến bãi lồng nuôi cá đó, Tài may mắn gặp được ông Bang cưu mang. Phần nạn nhân Bang gia cảnh rất khó khăn, mới được vào làm bảo vệ tại bãi tắm Mân Thái chỉ vỏn vẹn 20 ngày với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, với lòng tốt hay thương người lại thấy cảnh Tài vật vờ như vậy nên ông Bang đã chủ động cưu mang, cho Tài ở nhờ.

Hàng tối, khi chập choạng là lúc Tài tìm đến căn chòi bảo vệ. Tại đây, ông Bang đã san sẻ lúc thì chén cơm, lúc vài ly rượu nhạt, con cá khô cùng chén chú chén anh với Tài để chia sẻ chuyện đời. 21h ngày 14/10, Tài cũng tìm tới chỗ ông Bang nhưng thay vì vui vẻ như mọi lần, Tài lại tỏ ra khó chịu những lời chửi mắng, khuyên nhủ chân thành của ông bảo vệ tốt bụng này.

Giữa khuya, lại đúng ngày rằm, ông Bang ra trước chòi đốt vàng mã cầu may, cũng là lúc cơn tức giận của Tài lên đỉnh điểm. Tài lao vào đánh chửi ông Bang vì cho rằng ông "cầu hồn ám mình". Thấy ông Bang bỏ chạy, Tài đuổi theo vật ngã ông Bang xuống đất, vung liên tiếp mấy nắm đấm vào trán và mang tai nạn nhân, đồng thời nhấn đầu người bảo vệ này xuống nước cho đến chết.

Không dừng lại ở đó, trong cơn ngáo đá Tài còn lôi xác nạn nhân lên bờ, móc hai mắt vứt xuống cống rồi bỏ đi… Máu lạnh hơn, ngay sáng hôm sau, khi thông tin về cái chết của ông Bang được đăng tải trên mạng, dù ngay tại quán café trước UBND phường có rất nhiều người túm tụm bàn tán về vụ việc, Tài vẫn bình thản ngồi nhâm nhi café, chém gió như không có việc gì xảy ra…

Hiện trường cống xả nước tại bãi tắm Mân Thái (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) nơi phát hiện bảo vệ bị sát hại dã man.
Hiện trường cống xả nước tại bãi tắm Mân Thái (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) nơi phát hiện bảo vệ bị sát hại dã man.

Tài không thể ngờ, hắn chính là đối tượng tình nghi số một mà cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng "khoanh vùng và truy tìm". Và chỉ sau 8 giờ gây án, vào chiều ngày 15-10, mặc dù đã "ẩn thân" dưới một bè nuôi cá cạnh chân cầu Thuận Phước, hắn vẫn bị phát hiện.

Ban đầu, khi bị áp giải về trụ sở cơ quan điều tra, Tài cũng không ngừng tỏ ra hung hăng. Tài một mực cho rằng, "tui có ghé ông Bang chơi, nhưng tui không biết chi hết, không làm chi hết…". Nhưng với kết quả thử test dương tính với ma túy, những chứng cứ và thời gian trùng khớp với hành tung của Tài vào thời điểm nạn nhân bị sát hại thì hắn buộc phải cúi đầu nhận tội.

Khảo sát điều tra của cơ quan chức năng cho thấy: Hiện những đối tượng là con nghiện ma túy đang "trẻ hóa". Và từ mốt đập đá, hút shisha, cỏ Mỹ, những đối tượng này đã nâng dần cấp độ chuyển sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp dạng mạnh, ảo giác cao... 

Theo thống kê thì đến cuối năm 2015, con số người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ theo dõi, quản lý ở Đà Nẵng đã vượt 2.000 đối tượng. 9 tháng của năm 2016, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện, bắt quả tang 113 vụ/148 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy, thu giữ gần 572g heroin, hơn 3,44kg ma túy tổng hợp các loại (chủ yếu ma túy đá)…

Cũng chưa khi nào, trên địa bàn TP. Đà Nẵng lại liên tiếp xảy ra những vụ án "ngáo đá" giết người, mang tính chất tàn độc như hai vụ việc vừa qua. Những số liệu trên cho thấy, ma túy đá đang trở thành hiểm họa lớn đối với Đà Nẵng.

Có một điểm chung đáng lo ngại nữa trong các vụ trọng án mới đây mang tên "ngáo đá" gây ra đó là: Giữa nạn nhân và hung thủ đều là người quen biết, thậm chí là người thân, nhân tình của nhau. Cũng không ít trường hợp do dễ dãi, tạo điều kiện cho những đối tượng nghiện chuyên sống lang thang, không rõ lai lịch được "ăn nhờ ở đậu"...

Qua những vụ trọng án đã xảy ra này, người dân cần phải nâng cao cảnh giác, rút ra bài học, đừng vì chủ quan, sự cả tin và lòng tốt của mình mà vô tình tự đẩy mình vào nguy hiểm, thành nạn nhân của những tội ác mang tên "ngáo đá".

Hoài Thu

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.