Mờ mắt chỉ vì … yêu
Ngày 19/4, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Quyết Tuấn (20 tuổi, ngụ ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, trong thời gian làm công nhân công ty dệt may tại khu chế xuất (KCX) Nhơn Trạch, Tuấn có quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Thị Thanh T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên). Sau một thời gian qua lại cả hai quyết định thuê phòng trọ sống "thử".
Quá yêu T., Tuấn ngày đêm mê mẩn với hạnh phúc mới mà không hề phát hiện được "vợ hờ" đã từng có chồng con. T. cũng ngụy trang rất khéo léo, con thì gửi tận quê nội xa tít mù khơi, còn ông chồng khù khờ chỉ biết sáng cắm đầu đi làm, tối cắm đầu về phòng. "Đầu ấp tay gối" chán chê với "bà chị yêu", cuối năm 2013, Tuấn mới hay chuyện T. đã có gia đình.
Nhưng, Tuấn không hề làm lớn chuyện, Tuấn lặng lẽ chấp nhận là kẻ đến sau trong mối tình tay ba, lặng lẽ để "vợ" cắm sừng và qua mặt suốt một thời gian dài. Còn T., xoa dịu Tuấn bằng câu chuyện thấm đầy nước mắt. Rằng, cô thường xuyên bị chồng đánh đập, đối xử tệ bạc, cô không thể sống nổi với anh ta nữa nên mới bỏ đi. Nước mắt đàn bà nhỏ trúng trái tim đa tình của Tuấn, anh ta không trách móc cũng không làm lớn chuyện, anh ta cảm thông với T. nhiều hơn.
T. xin Tuấn được về quê để giải quyết việc gia đình, sẽ đứt đoạn với chồng để về bên Tuấn sống đến "đầu bạc răng long". Tuấn không hề biết chồng T. đang sống gần đây, nhưng giữa dòng đời công nhân xô bồ, T. không nói thì có trời mà tìm được. Sáng 17/4, Tuấn tiễn "vợ hờ" ra bến xe. Trong lúc ngồi đợi ở một quán nước ven đường, Tuấn ngoan ngoãn ngồi giữ giỏ xách để T. đi công việc. Đợi mãi không thấy bóng dáng T. quay lại nên Tuấn đi tìm.
Khi đến trạm xe buýt gần ngã tư Hiệp Phước, thấy "vợ hờ" đang nói chuyện gay gắt với một người đàn ông. Lời qua tiếng lại, Tuấn biết anh ta chính là chồng của "vợ" mình, Tuấn như con thú lồng lên giận dữ. Tuấn và Nguyễn Văn B. (27 tuổi, quê Thái Nguyên) nhào vào nhau đấu khẩu. Tuấn tự xưng là chồng chưa cưới của T., chỉ chờ T. về ký đơn li dị là hai người danh chính ngôn thuận. Cơn giận sôi lên trong người Nguyễn Văn B., anh ta vung tay đánh Tuấn.
Thấy hai thanh niên đánh nhau vì một người đàn bà, người dân sống gần đó ra can ngăn. Cuộc chiến dừng lại và Tuấn hậm hực bỏ đi. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng một lát sau Tuấn quay lại trên tay cầm theo một cây sắt vuông dài 1m, mặt anh ta đằng đằng sát khí, mắt vằn lên những tia lửa chỉ chực đốt cháy đối thủ.
Anh Nguyễn Tuấn Viễn (37 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hiệp Phước), người tận mắt chứng kiến vụ việc nhớ lại: "Vụ việc xảy ra ngay trước nhà tôi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên không ai ngờ lại xảy ra án mạng. Ban đầu, khi nghe B và Tuấn cãi nhau, vì thấy Tuấn ăn nói hỗn xược nên B đã đánh lại, lúc Tuấn bỏ đi mọi người ai cũng tản ra. Không ngờ, nó lại chạy qua một tiệm sắt mua hung khí. Lúc tôi chạy đến thì thấy Tuấn đang cầm con dao đâm vào vai khiến anh B gục xuống tại chỗ".
Khi bị Tuấn đánh bất ngờ, B quay lại chống trả, tước đoạt cây sắt trên tay Tuấn. Máu côn đồ vốn có sẵn trong người, Tuấn lục tung trong giỏ xách của T lấy một con dao rồi hùng hổ lao vào tấn công B. Trong lúc hăng máu, "chồng hờ" của T đã đâm một nhát vào ngực khiến chồng của cô ta gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn đã chạy trốn trong khu dân cư thuộc địa bàn ấp 3, xã Hiệp Phước.
Khi lực lượng chức năng có mặt, anh B đang trong tình trạng thoi thóp, máu chảy lênh láng, bên cạnh là cô vợ vẻ sợ hãi, thất thần khóc lóc thê thảm. B được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành, nhưng vì vết thương quá nặng B đã tử vong. Tuấn bỏ chạy được khoảng 2km thì bị lực lượng công an phát hiện, khống chế đưa về trụ sở xã làm việc. Tại cơ quan chức năng, Lê Quyết Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Đoạn kết buồn của người đàn bà "ong bướm"
Chúng tôi trở lại dãy trọ của vợ chồng anh B ở xã Hiệp Phước thì những người hàng xóm cùng trọ vẫn vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi qúa bất ngờ của anh B.. Căn phòng trọ khóa cửa, lạnh lẽo. Từ hôm xảy ra bi kịch, người ta không thấy bóng dáng của T. đâu. Hỏi về B., mọi người xung quanh đều có chung một nhận xét rằng, anh là người hiền lành, chưa bao giờ bê tha rượu chè, lại chí thú làm ăn. "B thuê trọ ở nhà tôi gần 4 năm nay rồi. Nó hiền lành như cục đất lại tử tế, từ trước tới nay chỉ biết đi làm rồi về nhà lo cho vợ con thôi, nó cũng chẳng dính vào nhậu nhẹt hay cờ bạc gì cả" - chủ nhà trọ Nguyễn Văn Huấn (56 tuổi) cho biết.
Hàng xóm nơi anh B sống cho biết, kể từ lúc B. cưới T., mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do một tay anh B. làm nên. Còn T. làm việc theo tâm trạng, thích thì làm không thì nghỉ, lại thuộc mẫu phụ nữ "chịu chơi". Con gái B. và T. nay đã được hai tuổi nhưng T. cũng ít có thời gian chăm sóc. "Nó từng tâm sự với tôi đi làm một tháng kiếm được cả chục triệu đồng mà không thấy tiền đâu, tháng nào cũng phải khất tiền trọ", ông Huấn kể về T.
Vì tính vợ thích giao tiếp bên ngoài nên tết vừa qua, B. đã quyết định gửi con về quê nội chăm sóc. Từ ngày rảnh rang chuyện con cái, T. có nhiều thời gian giao du với các bạn bè. Tình cảm vợ chồng giữa T. và B. mờ nhạt khi T. có dấu hiệu "say tình phi công trẻ".
Đầu năm 2014, B. phát hiện những dấu hiệu bất thường về vợ, cô thường xuyên đi sớm về muộn, không đến công ty đi làm và bê trễ công việc nhà. B ngỡ ngàng khi biết vợ mình có quan hệ ngoài luồng với một người con trai khác. Để tránh đổ bể hạnh phúc, B dùng biện pháp mềm dẻo là "đóng cửa bảo nhau". T. không tin màn "ăn vụng" của mình bị chồng phát hiện, T. cho đó chỉ là nghi kỵ bóng gió vu vơ nhằm "dọa khỉ" nên cô ta gân cổ chối bay chuyện mình ngoại tình và cho rằng anh B đang vu khống. "Hai vợ chồng nó hay cãi nhau về chuyện bạn bè trai gái của T. Những lúc như thế lại thấy T. gào lên, hùng hổ bỏ ra ngoài"-ông Huấn cho biết.
Trong một lần va chạm như vậy, không kiềm chế được, B. vung tay tát T. hai cái, coi như dằn mặt. Sẵn có ý định nung nấu từ lâu, nay nhân cơ hội B. gây sự trước, T. có cớ để bỏ đi. Vợ bỏ đi, B. buồn rầu thu mình trong phòng, B đi tìm vợ khắp nơi, điện thoại xin vợ quay về và hứa bỏ qua tất cả. Thấy B. khổ sở vì vợ, hàng xóm động viên an ủi, anh Viễn cho biết: "B. kể với tôi là T. nhất quyết đòi ly hôn. Biết chẳng thể nào kéo dài được cuộc hôn nhân này nên B. viết đơn li dị sẵn chỉ chờ T. về để ký".
T. xách ba lô quay về thật. Ai nấy mừng thầm cho anh B. vì nghĩ gương vỡ rồi lại lành, vợ chồng anh đã quay lại sống với nhau. Nhưng được vài ngày, người ta lại thấy anh B. ngồi thất thần vì vợ lại bỏ đi mà chẳng ai hiểu được nguyên do. "Tội anh B. quá, có lẽ anh ấy uất ức vì bao công sức vun đắp xây dựng gia đình nhỏ được hạnh phúc nay níu kéo không được mà lại bị đổ xuống sông xuống biển. Con giun xéo lắm cũng quằn" - ông Huấn than thở.
Giờ thì chẳng còn gì cho người đàn bà "ong bướm" này nữa. Chồng chết, người yêu đi tù, gia đình xẻ gánh, con gái lớn lên oán trách mẹ. Cái giá cho những ngày tháng yêu đương mù quáng T. phải trả quá đắt, bản án lương tâm chắc chắn sẽ theo cô ta suốt đời