Thua trận này, Chelsea vẫn chắc chắn vượt qua vòng bảng, thậm chí sẽ qua với tư thế đầu bảng nếu "giải quyết" xong trận đấu cuối cùng trên sân của mình. Nếu biết rằng 1 năm về trước, Chelsea dưới trào Di Matteo đã trở thành nhà ĐKVĐ Champions League chết giấc ngay sau vòng bảng thì cái "chiến tích" đi qua vòng bảng lúc này cũng là một sự tiến bộ đáng ghi nhất.
Nhưng ở đời vốn có nhiều cách đi khác nhau, trong đó có cách đi khiến người ta vinh quang, lại có cách đi khiến người ta ô nhục. Việc Chelsea đi qua vòng bảng (có tờ báo giật title rất trúng là "cúi gằm mặt qua vòng bảng") sau 90 phút bại binh trước Basel thì đúng là ô nhục thật. Cầu thủ Chelsea chán. Các fan Chelsea chán. Và đến ông HLV đặc biệt như Jose Mourinho cũng chán.
Sau trận thua này, Mourinho bảo thể lực các cầu thủ có vấn đề vì đã dốc quá nhiều sức khi về khoác áo các ĐTQG cách đây ít bữa. Nhưng ngay cả khi tìm ra một lý do tạm gọi là chính đáng lý giải cho việc đội nhà thua trận thì Mourinho cũng không thể không chê trách tinh thần, thái độ thi đấu của các học trò.
Nên nhớ ở trận lượt đi trên đất Anh, Chelsea cũng đã thúc thủ trước Basel, mở ra một giai đoạn cực kỳ tệ hại. Giai đoạn ấy, những sai sót chuyên môn và cả những khủng hoảng tinh thần liên tục diễn ra, khiến Chelsea trở thành tâm điểm của vô vàn chỉ trích. Thế nên ở trận lượt về này, người ta chờ đợi hình ảnh một Chelsea "báo thù" hừng hực lửa. Một Chelsea vào trận không đơn thuần chỉ để giành 3 điểm, mà cái chính là để thể hiện uy danh, uy thế của một đại gia nước Anh đã từng bị đối thủ chọc thương. Thế mà 90 phút trên đất Thuỵ Sĩ, rốt cuộc Chelsea thua cả về tỷ số (0-1)...
Hai trận đấu thua Basel ở vòng bảng Champions League năm nay không chỉ là kết quả của những yếu tố bất ngờ, tai nạn hay những thứ gì gì đó tương tự vẫn hay xảy ra trong bóng đá. Hai trận thua đó tố cáo một sự thật: Chelsea bây giờ quá mỏng manh, và Mourinho dù vẫn là một Mourinho tinh quái, kiêu ngạo, nhưng dường như tầm bao quát và sự ảnh hưởng với các cầu thủ cũng không còn sâu sắc, duy danh như trước? Xem cái cách Chelsea 2 lần chết gục trước chiếu dưới Basel rồi lại nghe cái cách Mourinho chỉ trích học trò sau đó, nhiều người lại nhớ đến một Mourinho bất lực tại Real Madrid suốt 3 năm trước - một Mourinho thực sự không kiểm soát nổi cả đôi chân lẫn cái đầu của những kiêu binh
.
| Kịch bản tử thần cho bảng tử thần? Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của lượt 5 vòng bảng Champions League diễn ra sáng qua chính là trận "chung kết bảng F" giữa chủ nhà Dortmund và Napoli, trận đấu mà chủ nhà đã thắng đậm 3-1, khiến tình thế bảng đấu vốn được ví von là "bảng tử thần" này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu bảng với 12 điểm; Dortmund, Napoli lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 với cùng 9 điểm. Điều đó có nghĩa, ở lượt đấu cuối, nếu Dortmund thắng Marseille - đội bóng vốn đã bị loại và Napoli thắng Arsenal thì cả Dortmund, Napoli, Arsenal sẽ có cùng 12 điểm. Nhưng qui định của giải chỉ có 2 đội đầu bảng đi tiếp, nên trong 3 đội có cùng 12 điểm này sẽ có 1 đội bị loại (vì chỉ số phụ kém nhất). Và nếu kịch bản này xảy ra thì lần đầu tiên trong lịch sử vòng bảng Champions League sẽ có đội bị loại ngay cả khi đội đó giành được tới 12 điểm. N.A. |