Người này dừng xe chủ động mời cô cho đi nhờ xe. Thấy người thanh niên lịch sự, vẻ mặt cũng thật thà nên bố của Q. đã đồng ý gửi gắm cho con gái đi cùng. Khi dừng xe anh ta còn hăng hái giúp cô mang bì gạo đặt lên phía trước xe. Thấy chiếc cặp, người thanh niên cũng mang đặt luôn phía trước. Cô gái bảo trong đó có laptop anh cứ để em giữ kẻo đường xóc dễ hỏng lắm.
Nhưng người thanh niên vẫn một mực: cứ để đấy, anh giữ cho, không sao đâu, đường xa em cứ ngồi cho thoải mái. Trên đường đi người thanh niên giới thiệu tên là Hợp, là giáo viên trường THCS Lạng Khê đang trên đường xuống TP Vinh để ôn thi Cao học. Khi biết Q. cũng đang là sinh viên của trường Đại học Vinh, cả hai đã chuyện trò rất vui vẻ trong suốt chặng đường dài.
Xe chạy hết địa phận thị trấn Đô Lương, Hợp cho xe rẽ theo hướng Quốc lộ 15A. Đến địa phận ngã ba Cầu Đòn thuộc xã
Hắn vẫn cho xe phóng vào bãi đỗ xe cùng với số hành lý của cô. Sau khi dựng xe, Hợp xách chiếc cặp của Q. đến quầy lễ tân đặt phòng. Khi được giao chìa khoá phòng ở tầng 1, Hợp yên tâm xách cặp của cô bé vào mở cửa phòng ngồi đợi với suy nghĩ: kiểu gì cô bé cũng phải vào vì chiếc máy tính xách tay vẫn trong tay anh ta.
Nhưng chờ một lúc không thấy, sốt ruột, Hợp liền chạy ra cổng bảo: em cứ vào nghỉ, uống nước đã rồi ta đi tiếp. Q một lần nữa kiên quyết phản đối và bảo: anh vào lấy cặp mang ra cho em, để em đi.
Xe vừa rẽ ra Quốc lộ 46, chưa kịp hoàn hồn vì vụ gạ tình của gã thầy giáo cho đi nhờ xe, cả hai lại bị lực lượng CSGT Công an huyện
Khi cô mở cặp lấy giấy tờ cá nhân ra để lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện toàn bộ số tiền 2.650.000 đồng mà bố mẹ vừa đưa lúc sáng cô để trong ví đã không cánh mà bay. Hoảng hốt vì đó là toàn bộ số tiền ăn, tiền thuê phòng trọ và tiền học của cả tháng tới của mình, nghĩ lại những gì vừa xảy ra, cô khẳng định chắc chắn thủ phạm không ai khác chính là anh thầy giáo "tốt bụng" này.
Cô liền oà khóc và nhờ các chú Công an làm rõ. Quả nhiên qua khám xét người của Trần Văn Hợp, lực lượng CSGT phát hiện đúng số tiền nói trên nằm nguyên trong túi quần bên phải của anh ta. Không chứng minh được nguồn gốc số tiền đó là của mình, Hợp đã bị lực lượng này mời về trụ sở Công an giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện
Gặp thầy giáo Hợp tại nhà tạm giam Công an huyện Nam Đàn trong buổi chiều ấy, với gương mặt hốc hác sau hai đêm không ngủ, vẻ ăn năn, hối hận hiện rõ cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má khi kể lại sự tình cho chúng tôi nghe:
Tại đây Trần Văn Hợp trần tình: anh có hai đời vợ, người vợ trước bị anh bỏ vì trong lúc đi học thêm, cô ta đã theo trai. Người vợ thứ 2, mới cưới chưa tròn năm. Chị cũng là giáo viên nhưng đang công tác ở một huyện khác. Cuộc sống xa gia đình, vợ lại đang mang bầu ở tháng thứ 7 nên cũng có những nỗi khổ riêng. Biện minh cho những hành vi đó của mình, Trần Văn Hợp cho rằng đó cũng là một nguyên nhân. Nhưng khi chúng tôi hỏi: tại sao lại còn trộm tiền của cô bé. Hợp cúi đầu im lặng. Những giọt nước mắt hối hận rơi xuống đôi bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt đầy đau khổ. Những hối hận muộn màng.
Trong bản tường trình tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Hợp khai rằng: Sau vụ gạ tình không thành vì bị cô gái kiên quyết nói không. Không còn cách nào khác, Hợp đành phải quay về phòng, lấy cặp của cô bé định ra trả phòng rồi đi tiếp. Nhưng trong lúc vội vàng, chiếc khoá cặp bung ra, ngoài chiếc máy tính xách tay, Hợp còn thấy một chiếc ví màu đỏ. Lòng tham một lần nữa lại trỗi dậy. Hắn lôi chiếc ví ra móc toàn bộ số tiền có trong đó đút vào túi quần rồi kéo khoá lại như cũ trước lúc mang cặp trả cô bé. Tưởng rằng cho đến lúc xuống TP Vinh, ai đi đường nấy cô bé sẽ không phát hiện ra... Nào ngờ hành vi đó lại bị lực lượng Công an phát hiện