Nghe ông Goetz nói đến chuyện "mù thông tin" lại giật mình nhớ về lần nổi cáu của ông Calisto trước thềm SEA Games 25 khi được một nhà báo đặt câu hỏi: "Chúng ta liệu có đoạt HCV được không?". Hôm đó, ông Calisto cáu gắt nói lại xa xả: "Muốn biết chúng ta có đoạt HCV được không thì phải biết chúng ta đang ở đâu, và đối phương của chúng ta đang ở đâu. Đằng này, tôi không hề biết bất cứ động tĩnh gì về các đối thủ trong khu vực. Không biết mà lại trả lời các anh về chuyện "HCV" thì có khác gì nói khoác…".
Cái hoàn cảnh "mù thông tin" của ông Calisto 2 năm về trước giờ lại diễn ra với ông Falko Goetz. Sự khác biệt có chăng nằm ở chỗ ông Goetz với tính cách nhã nhặn, thâm trầm của mình đã không hề nổi cáu như ông "Tô". Ông thậm chí còn chứng tỏ tinh thần vượt khó bằng một tuyên bố: "Chúng ta cứ chuẩn bị một cách tốt nhất là sẽ được đền đáp thôi mà…".
Thật ra thì trong mọi giải đấu lớn nhỏ, việc "thăm dò đối thủ" là một việc tối quan trọng, bởi qua đó các nhà cầm quân sẽ hiểu mình nên "binh" kiểu gì. Vậy tại sao trước thềm các kỳ SEA Games, những ông HLV trưởng của BĐVN lại cứ phải rơi vào cảnh mù thông tin một cách có hệ thống? Tại vì công tác tư liệu bóng đá của chúng ta quá kém cỏi chăng?
Một phần có thể là như vậy, nhưng phần nhiều nằm ở chỗ, chưa bao giờ môn bóng đá SEA Games lại diễn ra trong cảnh ảm đạm như hiện nay. SEA Games 2 năm về trước, ngoại trừ chủ nhà Lào và Việt Nam là có sự chuẩn bị dài hơi, gần như tất cả các đội còn lại đều dự giải một cách cuống cuồng. U.23 Indonesia, U.23 Myanmar và kể cả U.23 Malaysia - đội sau đó đoạt chức vô địch cũng chỉ được thành lập vài tuần trước giải đấu.
Riêng bóng đá Thái Lan hồi ấy dù có "thầy xịn" Bryan Robson nhưng cũng chỉ dùng ông này cho ĐTQG, còn với ĐT U.23, họ "đánh bạc" với một Steve Darby bị chính báo chí Thái chỉ trích là "một gã xoàng".
Năm nay binh tình các đội bóng thậm chí còn buồn bã, ảm đạm hơn. Bằng chứng là phần lớn các cầu thủ U.23 Singapore cho đến sát thời điểm dự SEA Games vẫn phải tham dự các trận đấu tại giải VĐQG. U.23 Thái Lan thì chỉ vừa mới được triệu tập cách đây non một tuần.
U.23 Myanmar thậm chí vừa sa thải ông HLV trưởng, và phải vội vàng ấn lên ghế ông thầy Thụy Điển Hansson - người vốn bị CLB ĐT.LA của Việt Nam sa thải chỉ sau vài trận cầm quân. Xem ra chỉ có U.23 Việt Nam, U.23 Malaysia - đội ĐKVĐ và U.23 Indonesia - đội chủ nhà là có sự chuẩn bị dài hơi. Với một thực cảnh như vậy việc HLV của ĐT U.23 này đói thông tin, thậm chí là mù thông tin về ĐT U.23 kia cũng là điều dễ hiểu.
Thế nên chắc chắn là không riêng gì ông Goetz, các ông HLV còn lại của các đội bóng trong khu vực cũng không biết quá nhiều về đối phương của mình.
Đã có thời môn bóng đá SEA Games được ví von như một trận địa vàng - nơi mà tất cả các đội bóng máu mặt đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng với những chuyến tập huấn quốc tế dài ngày. Nhưng bây giờ điều ngược lại đang diễn ra. Và như vậy, có thể nói rằng khi ông HLV Falko Goetz của ĐT U.23 Việt Nam cũng như các ông HLV ở các ĐT U.23 khác trong khu vực rơi vào trạng thái "đói thông tin" thì cũng là khi môn bóng đá SEA Games cần phải xem lại chất lượng của nó!