Tin vụ tai nạn thảm khốc lật xe chở gỗ lậu xảy ra tại địa bàn bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An khiến 10 người tử nạn, nhiều người bị thương đang trong cơn nguy kịch, nhân dân cả nước không khỏi bàng hoàng, xót thương.
Nỗi bàng hoàng, xót thương đó đã biến thành sự phẫn nộ khi biết rằng, những kẻ tham gia và tiếp tay đắc lực cho hoạt động phá rừng, buôn bán vận chuyển gỗ lậu, chính là một số cán bộ kiểm lâm, những người được Nhà nước giao trọng trách quản lý, bảo vệ rừng, trong đó có 2 Trạm trưởng, một Phó Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Pù Huống.
Dư luận bức xúc đặt vấn đề nếu không xảy ra vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Con Cuông, Nghệ An thì chắc chắn, một số lượng lớn gỗ lậu sẽ được vận chuyển trót lọt. Vậy từ trước đến nay, có bao nhiêu chuyến gỗ được những cán bộ kiểm lâm thoái hoá biến chất và "lâm tặc" câu kết để vận chuyển như thế?
Và lợi nhuận bất chính rơi vào túi một số cá nhân làm ăn phi pháp là bao nhiêu và trong khi những hệ lụy của nạn chặt phá rừng bừa bãi đang tàn phá môi trường khiến lũ ống, lũ quét càng nhiều, làm khổ người dân. Khó có thể đưa ra lời biện minh khi những người có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng lại trở thành bảo kê, tiếp tay cho nạn phá rừng. Điều đó còn cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng, vận chuyển lâm sản tại Nghệ An đang bộc lộ nhiều bất cập cần phải nhanh chóng chấn chỉnh.
Thiết nghĩ, một khi những kẻ thoái hoá biến chất trong ngành Kiểm lâm chưa bị trừng trị đích đáng hoặc thanh lọc ra khỏi đội ngũ thì những hình ảnh đẹp về lực lượng Kiểm lâm hết lòng vì công việc bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, tài sản quốc gia và thậm chí phải đổ máu, phải hy sinh cả tính mạng trong cuộc chiến bảo vệ rừng, phút chốc đã sụt giảm và còn bị ảnh hưởng tiếng xấu, người dân còn phải đau lòng chứng kiến rừng đang "chảy máu"