Ngày 2/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Nam, 24 tuổi, trú tại xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 13 năm tù giam về tội giết người. Bị hại là chị Trần Thị Hồng, 20 tuổi, ở huyện Phổ Yên - người yêu cũ của bị cáo. Theo cáo trạng,
Ngày 24/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, 30 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội 14 năm tù giam về tội giết người. Người bị cáo định sát hại nhưng không thành là chị Vũ Thị Nhung - vợ bị cáo. Kết quả điều tra thể hiện, Tuấn và chị Nhung kết hôn năm 2005 và có một đứa con. Quá trình chung sống, xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng nên đầu tháng 8/2013 chị Nhung đã về nhà mẹ đẻ ở và làm đơn xin ly hôn gửi Tòa án. Khoảng 20h30 ngày 10/9/2013, Tuấn đi xe máy mang theo can nhựa đựng hơn ba lít xăng đến nhà mẹ đẻ chị Nhung ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội để nói chuyện. Tại đây, Tuấn gây sự với gia đình chị Nhung rồi lấy xăng hất lên người chị Nhung. Bà ngoại chị Nhung là Nguyễn Thị Bứa đứng cạnh cũng bị Tuấn hất xăng vào người. Sau đó, Tuấn tự đổ xăng lên người mình và cầm bật lửa với mục đích châm vào người chị Nhung và người mình để cả hai cùng chết cháy. Nhưng Tuấn chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội thì đã bị anh rể chị Nhung khống chế nên ý định của Tuấn không thực hiện được.
Ngày 27/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Hồng Thắm, 28 tuổi, trú tại quận 6, TP HCM 8 năm tù về tội giết người. Kết quả điều tra thể hiện, Thắm và Nguyễn Thanh Tuấn, trú tại huyện Bình Chánh, TP HCM chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2003 đến năm 2011 mới đăng ký kết hôn và có một con chung. Năm 2012, quan hệ vợ chồng Thắm có dấu hiệu rạn nứt. Tuấn nhiều lần đánh chửi và đuổi nên Thắm phải về nhà mẹ ruột ở một thời gian, sau đó quay trở lại nhà. Thời gian này, Thắm biết chồng mình có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ nên khuyên can nhưng Tuấn không nghe. Mâu thuẫn vợ chồng vì thế ngày càng căng thẳng. Đêm 16/2/2013, Thắm thẳng thắn nói chuyện với chồng và yêu cầu chồng không được đưa người tình về ở chung nhưng Tuấn từ chối. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thắm đã bị bị chồng đánh và chửi. Bức xúc vì vừa bị phụ tình lại vừa bị đánh nên Thắm đã lấy dao đâm chồng khiến nạn nhân tử vong sau đó. Hội đồng xét xử xác định, nguyên nhân khiến bị cáo gây án một phần do lỗi của bị hại.
Ngày 21/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Bùi Tiến Hiệp, 23 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ án chung thân về tội giết người. Theo kết quả điều tra, tháng 2/2013, Hiệp và chị Trần Thị Thanh Huyền, 22 tuổi, ở cùng khu vực có quan hệ tình cảm nam nữ. Một thời gian sau, do thấy tính cách không hợp nên chị Huyền chủ động nói lời chia tay với Hiệp nhưng Hiệp không đồng ý và đe dọa rằng, tính mạng của Huyền nằm trong tay Hiệp. Ngày 9/6, trên chuyến xe khách từ tỉnh Phú Thọ đến sân bay Nội Bài để vào TP HCM, chị Huyền gặp lại người bạn cũ tên Hùng. Sau đó, chị Huyền nhờ Hùng giả làm người yêu của mình gọi điện cho Hiệp. Nghe Hùng điện thoại, Hiệp đã nảy sinh ý định sát hại chị Huyền rồi tự sát. Ngày 17/ 6, Hiệp lấy con dao rồi điện hẹn gặp chị Huyền đến một địa điểm để nói chuyện. Không mảy may nghi ngờ, chị Huyền có mặt theo đúng giờ hẹn và bị Hiệp dùng dao đâm liên tiếp đến khi nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, Hiệp dùng dao tự sát nhưng do cả hai được người dân khu vực đưa đi cấp cứu kịp thời nên đều thoát chết. Chị Huyền bị tổn hại sức khỏe 91%. Hội đồng xét xử xác định, việc chị Huyền thoát chết là ngoài ý muốn của bị cáo.
Bản án mà những kẻ phạm tội phải nhận là xứng đáng với hành vi đã gây ra. Nhưng có lẽ, điều đau lòng hơn hình phạt của pháp luật là bản án lương tâm mà cả bị cáo và bị hại còn đeo đẳng trong suốt thời gian dài. Mong rằng từ những vụ án cuồng yêu sẽ là bài học thức tỉnh các bạn trẻ cần suy nghĩ và hành động chín chắn hơn trong tình yêu, tình bạn để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc