Nếu như ở hai vòng đấu trước, Quảng Ninh rơi ngay trên sân nhà Cẩm Phả trước Hải Phòng và HN.T&T thì ở vòng đấu thứ 10 chiều thứ bảy vừa qua, họ lại rơi trên sân Tam Kỳ - Quảng Nam. Giữa cái rơi trên sân nhà với cái rơi trên sân khách kể ra cũng có rất nhiều khác biệt. Trận Quảng Ninh - Hải Phòng, dù chủ nhà thua 3 bàn trắng nhưng nhìn về mặt tinh thần, khí thế thì đấy vẫn là một trận đấu chủ nhà chơi rực lửa. Trận Quảng Ninh - HN.T&T, chủ nhà thậm chí còn ghi bàn trước, nhưng cuối cùng lại mất điểm vì những khoảnh khắc hớ hênh. Cả hai trận đấu này, cái thua của Quảng Ninh đều là cái thua của một đội bóng non kinh nghiệm trước những đối thủ già giơ. Và nó cũng là cái thua của sự không may mắn khi hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng hàng loạt cầu thủ Quảng Ninh vẫn đá hỏng một cách lạ lùng.
Nhưng đến trận thua Quảng Nam thì hoàn toàn khác. Đã đành không thể tung ra sân cặp tiền vệ chủ lực Hải Huy - Minh Tuấn, và buộc phải xáo trộn hệ thống phòng ngự vì nhiều lý do khác nhau nhưng không ai nghĩ Quảng Ninh lại có thể thua nhanh, thua mạnh, thua không chống cự. Chỉ sau 19 phút bóng lăn họ đã thua bàn và từ đó đến cuối trận càng đá càng vỡ vụn. Những phóng viên có mặt ở sân Tam Kỳ (Quảng Nam) đã thảng thốt với hình ảnh buông súng ngay sau 45 phút đầu tiên của một đội bóng mà chỉ vài vòng trước còn được đánh giá là "hiện tượng". Có một điều trùng hợp là năm ngoái cũng ở sân Tam Kỳ và cũng trong cuộc đối đầu với Quảng Nam, thầy trò Đinh Cao Nghĩa cũng thua đậm 2-4, cho dù đã vượt lên dẫn trước từ khá sớm. Vậy thì cái thua chiều thứ bảy vừa rồi là cái thua của một đội bóng trước một đối thủ kỵ giơ, hay nó là cái thua dây chuyền, tiếp theo hai cái thua trên sân nhà trước đó?
Có lẽ cần phải đợi thêm 1,2 vòng đấu nữa để có thể trả lời chính xác câu hỏi này, nhưng với 3 trận thua liên tiếp (đặc biệt là trận thua mất mặt với tỷ số 3-6 trên sân Tam Kỳ) thì có vẻ như "hiện tượng" Quảng Ninh đã bắt đầu đánh mất mình. Lịch sử V.League từng chứng kiến rất nhiều đội bóng tân binh đã có những khởi đầu hào hứng giống hệt như Quảng Ninh ở 6,7 vòng đầu tiên, nhưng càng đá thì "hiện tượng" càng xìu, và cá biệt từng có "hiện tượng" phải xuống hạng ngay sau mùa đầu tiên lên hạng.
Nhìn vào binh tình V.League hiện nay, với sự yếu kém của một loạt đội như An Giang, Đồng Tâm.Long An, rồi sự phập phù của hàng loạt đội như Ninh Bình, Hải Phòng, xem ra chuyện Quảng Ninh xuống hạng là chuyện rất khó xảy ra. Nhưng làm thể nào để không tiếp tục mất lửa trong những vòng đấu tiếp theo chắc chắn sẽ là bài toán khó giải cho HLV Đinh Cao Nghĩa.
Chỉ sợ là cùng với những cái rơi về mặt chuyên môn, về mặt tỉ số và cả về mặt tinh thần của Quảng Ninh sẽ là cái rơi về nhiệt huyết của các fan hâm mộ. Cái rơi mà nếu nó xảy ra thì hình ảnh hàng ngàn con người nêm kín trong "chảo lửa" Cẩm Phả ở những vòng đấu vừa qua chắc chắn không tồn tại, và nếu đúng thế V.League sẽ mất đi một điểm nóng trong bối cảnh nhìn đâu cũng... nguội.
Mong là "hiện tượng" Quảng Ninh kịp xốc lại sau 3 trận thua liên tiếp. Và cũng mong là lửa V.League ở sân Cẩm Phả sẽ không rơi sau những cái rơi vừa đáng tiếc vừa đáng trách của đội nhà!