Buổi xin lỗi công khai được tổ chức tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm với sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND phường Lý Thái Tổ, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của phường Lý Thái Tổ, đại diện tổ dân phố nơi ông Bình sinh sống, đại diện đơn vị cấp trên nơi ông Bình đã từng công tác, đại diện Công an TP Hà Nội. Về phía TAND TP Hà Nội có ông Đào Vĩnh Tường, Chánh tòa hình sự và đại diện một số phòng, ban chuyên môn của TAND TP Hà Nội.
Như Báo CAND đã thông tin, năm 1992, ông Phạm Đức Bình được bổ nhiệm chức vụ Cửa hàng trưởng Cửa hàng dịch vụ tổng hợp và tiêu thụ sản phẩm, thuộc Công ty Cơ giới và xây lắp. Năm 1997, Cửa hàng dịch vụ tổng hợp và tiêu thụ sản phẩm phải dừng hoạt động kinh doanh do làm ăn thua lỗ. Sau đó Công ty Cơ giới và xây lắp tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh của cửa hàng… Ngày 16/3/2000, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt ông Bình 30 tháng tù về hai tội: tham ô tài sản XHCN và sử dụng trái phép tài sản XHCN. Ngày 5/1/2001, Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao đã xem xét toàn bộ bản án sơ thẩm và ra quyết định hủy bản án sơ thẩm, đồng thời tuyên bố “Ông Phạm Đức Bình không phạm tội tham ô tài sản XHCN và tội sử dụng trái phép tài sản XHCN”, đồng thời ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với ông Bình.
Phát biểu tại buổi xin lỗi công khai công dân bị kết án oan, Thẩm phán Đào Vĩnh Tường, Chánh tòa hình sự nói rõ: “Thay mặt lãnh đạo TAND TP Hà Nội, tôi công khai xin lỗi ông Phạm Đức Bình về bản án sơ thẩm oan sai mà TAND TP Hà Nội đã tuyên ngày 16/3/2000 đối với ông về tội tham ô tài sản XHCN và tội sử dụng trái phép tài sản XHCN. Tôi tuyên bố, ông Bình không phạm hai tội danh trên. Ngoài trách nhiệm thông tin kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng, sau buổi công khai xin lỗi này, TAND TP Hà Nội còn có trách nhiệm làm việc với ông Bình để xác định bồi thường về phần dân sự cho ông theo đúng quy định của pháp luật”.
Sau khi công khai xin lỗi ông Bình, Thẩm phán Đào Vĩnh Tường đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan nơi ông Bình công tác sớm giải quyết những quyền lợi hợp pháp cho ông theo đúng quy định của pháp luật.
Khi TAND TP Hà Nội mời phát biểu, ông Bình đã khóc vì thực sự xúc động. “Hơn 10 năm qua, tôi và gia đình đã sống trong bao biến cố vì bản án này. Nay được chính cơ quan ra phán quyết oan sai trực tiếp minh oan cho mình, tôi đã thấy lại niềm tin rồi. Cám ơn TAND TP Hà Nội và các cơ quan báo chí đã góp tiếng nói giúp tôi đòi được quyền lợi chính đáng của mình sau hơn 10 năm sống trong bao nỗi niềm, tâm trạng”, ông Bình nói