Ai cũng biết vào ngày thứ Sáu tuần trước, Sepp Blatter có một tham luận ở Trường Đại học Oxford, và sau tham luận đó, một nhà báo thể thao đề nghị ông nhận xét về Messi và Ronaldo – hai ngôi sao đáng chú ý nhất của làng túc cầu thế giới nhiều năm qua. Lời nhận xét của Blatter: “Messi là một đứa con ngoan hiền mà mọi bậc phụ huynh đều mong muốn sở hữu. Ronaldo lại giống một tư lệnh trên sân cỏ, và là người sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bộ tóc óng mượt của mình”.
Phía CLB Real Madird – nơi Ronaldo đang đầu quân lập tức cho rằng người đứng đầu FIFA đã có những nhận xét thiếu tôn trọng đối với cầu thủ của mình. Theo phía Real thì ở bối cảnh FIFA mới công bố danh sách 23 ƯCV cho danh hiệu QBV trong năm – nơi mà Messi và Ronaldo tiếp tục cạnh tranh gay gắt với nhau như đã cạnh tranh nhiều năm gần đây thì những phát ngôn của Blatter không khác gì việc “xui” các cử tri dồn phiếu cho Messi và loại bỏ Ronaldo. Không riêng gì ban lãnh đạo Real và một bộ phận dư luận Bồ Đào Nha – quê hương của Ronaldo, một số tờ báo và những CĐV trung lập cũng cho rằng Blatter đã nói hết sức hớ hênh, vụng miệng.
Tuy nhiên, cũng có một bộ phận dư luận bênh vực người đứng đầu FIFA với lý lẽ: “Ông ấy cũng là một con người, một CĐV bóng đá. Ở một cuộc mit - ting tại một trường đại học, chứ không phải trong một cuộc họp báo chính thống của FIFA, ông ấy có quyền nói lên quan điểm cá nhân và kể cả những sự yêu – ghét cá nhân (nếu có) của mình”. Nhóm dư luận này thậm chí còn cho rằng chính những nhận xét thẳng thắn của Blatter đã cho thấy hình ảnh một ông Chủ tịch FIFA rất thật, rất “người”, chứ không phải một nhân vật quyền lực, ưa diễn xuất.
Mỗi nhóm dư luận với những quyền lợi và quan điểm khác nhau sẽ đưa ra những câu trả lời khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Và những cuộc tranh luận đúng – sai trong những trường hợp như thế này sẽ là những cuộc tranh luận dài vô tận. Vì thế vấn đề đáng nói ở đây không phải là Blatter đúng hay sai, mà là ngay sau khi bị dư luận phản ứng, ông đã lập tức viết thư xin lỗi gửi tới lãnh đạo Real và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.
Bức thư này nhấn mạnh tới việc ông đã trả lời báo chí trong bối cảnh người phỏng vấn buộc ông phải lựa chọn giữa Ronaldo hoặc Messi. Bức thư có đoạn nguyên văn: “Tôi muốn nói rõ là đối với tôi, Ronaldo và Messi ở cùng một đẳng cấp, và đều là những mẫu cầu thủ tuyệt vời, mỗi người theo cách của mình”. Sau đó Blatter bày tỏ sự tiếc nuối vì những nhận xét của mình đã khiến giới lãnh đạo Real đau lòng, và ông thành thực xin lỗi về điều đó. Báo giới châu Âu đánh giá cao động thái viết thư xin lỗi của người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới. Theo họ thì bất luận lời nói trước đó của mình đúng hay sai, có ý xúc phạm hay không xúc phạm đến Ronaldo thì hành động viết thư xin lỗi cũng khiến hình ảnh của ông được nâng lên.
Còn với chúng ta – những người đang sống trong một nền bóng đá thuộc dạng thấp kém nhất thế giới, chúng ta có quyền ước ao: Nếu giới lãnh đạo bóng đá ở ta cũng biết viết thư xin lỗi sau những phát ngôn hoặc những chính sách gây tranh cãi của mình (chỉ mới tính riêng trong lĩnh vực bóng đá thôi nhé) thì chúng ta có lẽ đã được thở trong một khí quyển khác bây giờ nhiều lắm?