Đứa trẻ đáng thương trong đường dây ma túy liên tỉnh
Mới đây, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay mà Công an quận đã khám phá. Tang vật thu giữ gồm 12 bánh heroin và gần 200 viên ma túy tổng hợp, các đối tượng mua bán bị bắt giữ và chờ ngày nhận bản án trước pháp luật. Cũng như bao vụ án nghiêm trọng khác được phá thành công, khi kết thúc vụ án này, bên cạnh sự vui mừng, phấn khởi vì kết quả tốt đẹp thì các cán bộ chiến sỹ Công an quận Đống Đa cũng có chút đượm buồn. Đó là việc các anh phải chứng kiến cảnh những kẻ buôn bán ma túy đã lợi dụng một cháu nhỏ mới hơn chục tuổi đầu tham gia vào đường dây của chúng, biến cháu thành bức bình phong sống để chúng đạt được mục đích đen tối của mình.
Đường dây ma túy “khủng” này bị phát giác khoảng trung tuần tháng 6/2012. Các đối tượng bị bắt gồm: Lường Thị Thuận, 38 tuổi, trú tại bản Khòng Thái, xã Chiềng Khoa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Lâm Văn Quế, 34 tuổi và Hoàng Văn Báo, 24 tuổi, cùng trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, đối tượng Lường Thị Thuận đã đem cậu con trai út mới 12 tuổi của mình đi từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội để ngụy trang khi giao “hàng” cho các đối tượng.
Theo một cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (TTQLKT&CV), Công an quận Đống Đa – đơn vị trực tiếp khám phá vụ án này, cho biết: Những đối tượng trong đường dây cực kỳ tinh vi trong việc che giấu hành vi phạm tội, theo đó, phải mất thời gian khá dài để các trinh sát xác minh, theo dõi hòng nắm được quy luật hoạt động của chúng.
Thông tin ban đầu khá mờ nhạt, khi ấy lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an quận Đống Đa, Hà Nội chỉ biết rằng, có một nhóm đối tượng nữ người dân tộc thiểu số ở Mộc Châu, Sơn La thi thoảng lại xuất hiện ở Hà Nội. Mỗi lần về đây, những người phụ nữ này lại có cuộc gặp gỡ với những người đàn ông không quen biết. Họ giao dịch rất nhanh, sau đó ai đi đường nấy. Chỉ có điều, những người đàn ông kia sau khi gặp “khách hàng” của mình thì lại ngược lên Lạng Sơn ngay.
Do đó các trinh sát Công an quận Đống Đa đã nhận định rằng, nhiều khả năng những người phụ nữ chính là những kẻ giao ma túy, còn những người đàn ông là khách mua hàng, sau khi nhận hàng, những người đàn ông mang lên Lạng Sơn để tiêu thụ. Từ nhận định này, lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an quận Đống Đa đã báo cáo lãnh đạo Công an quận xin ý kiến đấu tranh. Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an quận, một Ban chuyên án được thành lập để khẩn trương triệt phá đường dây này.
Các thành viên Ban chuyên án chia sẻ rằng: Quá trình điều tra, mặc dù biết các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, ví như chúng thường chọn di chuyển vào ban đêm, vào thời điểm mưa gió để tránh gặp các lực lượng chức năng; hoặc trên đường vận chuyển chúng thường xuyên thay đổi phương tiện, thuê người mang hàng..., nhưng khi thấy chúng dùng một đứa trẻ để làm bình phong cho việc làm xấu của mình thì các trinh sát thực sự thấy buồn, vì chẳng có việc gì là chúng chẳng dám làm.
Sau khi nắm được quy luật hoạt động của đối tượng, giữa tháng 8-2012, kế hoạch triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh này đã được triển khai. Từ nửa đêm hôm trước, các mũi trinh sát được chia ra ém quân ở hai đầu giao và nhận hàng để có thể đón lõng, không để các đối tượng lọt lưới. Quá trình xác minh các anh được biết, đối tượng xách hàng về Hà Nội là một phụ nữ tên Thuận, từ Mộc Châu, Sơn La về, còn đầu nhận hàng là những đối tượng ở Lạng Sơn xuống.
Chiều muộn ngày 16/8, hai khách Lạng Sơn đã xuất hiện ở bến xe Mỹ Đình. Hai người đàn ông đi vòng vèo một hồi rồi vào một nhà nghỉ ở gần bến xe thuê phòng nghỉ ngơi. Rồi cả tối hôm đó đến sáng hôm sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, hai khách Lạng Sơn tỏ ra rất nhàn nhã như hai khách du lịch bình thường, họ kéo nhau đi ăn, đi thăm thú khắp nơi, sau đó lại quay về phòng nghỉ. Ở các điểm ém quân, các trinh sát vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bởi những đối tượng này đều rất tinh vi, có thể chúng xuống sớm để nghe ngóng tình hình, khi thấy mọi chuyện an toàn, có thể lúc đó chúng mới thực hiện giao dịch.
Đến chiều 17/8, hai khách Lạng Sơn đón taxi đi lang thang mấy nơi, cuối cùng họ dừng chân ở bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Cũng thời điểm này, mũi trinh sát đón lõng ở bến xe Yên Nghĩa phát hiện thấy một trong số những người phụ nữ ở Mộc Châu, Sơn La xuất hiện. Nếu không biết trước thì chắc chắn khi nhìn thấy chị ta, chẳng ai nghĩ đó là đối tượng mua bán ma túy. Chị ta ăn mặc rất đơn giản, một tay cầm hai chiếc ba lô nhỏ, tay kia dắt một cháu trai nhỏ bước xuống từ xe khách liên tỉnh Sơn La – Hà Nội. Đoán chắc cuộc giao dịch sẽ diễn ra, tất cả các mũi trinh sát đều chuẩn bị sẵn sàng.
Người mẹ độc ác
Trước đó, hai vị khách Lạng Sơn xuống taxi và vào một quán nước ngay cổng bến xe Yên Nghĩa, họ trông có vẻ rất sốt ruột như đang chờ đợi ai đó, một người rút điện thoại ra gọi điện và kiên nhẫn ngồi chờ. Lát sau, người phụ nữ cùng đứa nhỏ bước vào quán nước – nơi có hai vị khách Lạng Sơn đang ngồi chờ sẵn. Từ điểm ém quân, các trinh sát thấy người phụ nữ đảo mắt rất nhanh về phía hai vị khách đàn ông, tuy nhiên hai bên coi như không quen biết. Chị ta kéo ghế ngồi ngay sát họ, như vô tình, chị ta đặt một chiếc ba lô ngay dưới chân, sát với chỗ ngồi của hai người kia. Chưa đầy 5 phút sau, hai người đàn ông đứng dậy, và họ không quên cầm theo chiếc ba lô của người phụ nữ mới vào để dưới chân. Hai người vội vã ra ngoài đón một chiếc taxi đi về hướng trung tâm Hà Nội.
Tuy nhiên, chiếc xe mới đi được chừng vài trăm mét thì đã bị một chiếc ôtô của Ban chuyên án chặn lại. Rất nhanh, từ các hướng các mũi trinh sát ập tới giật cánh cửa xe, khống chế các đối tượng, bởi lúc đó chúng chống đối rất quyết liệt. Tuy nhiên chúng không thể thoát được những bàn tay thép của các trinh sát. Kiểm tra chiếc ba lô chúng đang cầm, lực lượng Công an đã phát hiện có 12 bánh heroin và 195 viên ma túy tổng hợp. Cùng thời điểm đó, mũi trinh sát ở khu vực bến xe Yên Nghĩa đã tiến hành bắt giữ người phụ nữ, đồng thời đưa cả cháu bé đi cùng chị ta về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan Công an, đối tượng nữ khai tên là Lường Thị Thuận, trú tại Mộc Châu, Sơn La; còn hai đối tượng nam là Lâm Văn Quế và Hoàng Văn Báo. Ngay hôm đó, một tổ công tác đã lên Mộc Châu, Sơn La để khám xét nơi ở của Thuận, một tổ công tác khác lên Văn Lãng, Lạng Sơn khám xét nơi ở của hai đối tượng Quế và Báo. Sau đó, sự việc đã được chuyển giao cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy để đấu tranh, khai thác các đối tượng.
Qua xác minh được biết, Thuận có chồng đang thụ án 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, dù chồng như vậy nhưng chị ta vẫn không tỉnh ngộ, vẫn như con thiêu thân lao theo ma lực đồng tiền, tự dồn mình vào con đường chết. Thuận cho biết, chị ta đã từng vận chuyển trót lọt 3 lần với số lượng 6 bánh heroin từ Mộc Châu về Hà Nội giao cho các đối tượng đầu mối Lạng Sơn. Đến lần này, với việc vận chuyển 12 bánh heroin, Thuận được hứa trả công 30 triệu đồng khiến chị ta như phát cuồng, bất chấp tất cả, thậm chí lợi dụng cả sự thơ ngây của đứa con nhỏ để làm bình phong cho việc làm ăn xấu xa của mình. Khi thấy các điều tra viên nói về sự độc ác đó của chị ta, Thuận bỗng ôm mặt khóc tu tu, chẳng biết lúc đó chị ta thấy thương con mà ân hận, hay vì chị ta nghĩ tới bản án mình chuẩn bị sẽ phải đối mặt.
Hai đối tượng Quế và Báo thì khó khăn hơn trong việc khai thác thông tin, bởi cả hai đều là những đối tượng từng va chạm nhiều, chúng rất lì lợm và không hé răng nửa lời. Các điều tra viên đã động viên, phân tích cho hai đối tượng hiểu rằng, nếu khai báo thành khẩn sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật, lúc đó chúng mới chấp nhận hợp tác. Hai đối tượng cho biết, chúng được thuê xuống Hà Nội nhận ma túy mang lên Lạng Sơn, giá vận chuyển là 50 triệu đồng cho toàn bộ số hàng. Quế và Báo nhận lời xuống Hà Nội, tuy nhiên, lần vận chuyển này của chúng đã thất bại khi bị cơ quan Công an quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện, bắt giữ