Đến trưa 28/8, tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân: Hồ Đức Luận (31 tuổi, quê quán Vĩnh Long, tạm trú Tân Tạo A, Bình Tân) và Phan Văn Phúc (28 tuổi, quê quán Vĩnh Long, tạm trú Bình Tân) đã qua cơn nguy kịch.
Anh Phát đang được điều trị tại bệnh viện.
Anh Luận và Phúc là hai nạn nhân bị một đối tượng lạ mặt dùng dao tấn công trước cổng trường Tiểu Học Tân Tạo A (Tỉnh lộ Tẻ, KP3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM) lúc 16h ngày 27/8. Cũng trong ngày này, Công an quận Bình Tân đã tiến hành thu thập chứng cứ hiện trường, truy xét đối tượng lạ mặt gây ra vụ án trên.
Trường tiểu học Tân Tạo A nơi xảy ra vụ án nghiêm trọng.
Nhiều phụ huynh đi đón học sinh tại trường tiểu học Tân Tạo A kể lại, vào 16h ngày 27/8, một đối tượng tầm 40 tuổi, cao khoảng 1,7m, người mập, mặc áo sơ-mi màu xám, tay áo thả dài, mặc quần dài từ trong trường bước ra. Lúc này rất động phụ huynh đứng trước cổng trường đón con trong đó có anh Nhuận và anh Phúc.
Khi bước đến gần anh Phát, đối tượng lấy con dao Thái Lan thủ trong tay áo cứa vào vùng cổ anh Phát và lao qua cứa vào vùng cổ anh Luận. Trước tình huống bất ngờ trên mọi người không kịp phản ứng chỉ kịp lấy nón bảo hiểm đánh đuổi theo nhưng đối tượng nhanh chóng leo lên xe Air Blade tẩu thoát về hướng đường QL1A.
Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai các nhân chứng.
Anh Phúc và anh Luận nhanh chóng được chuyển vào Bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu, sau khi được sơ cứu và may 8 mũi tại trung tâm y tế, anh anh Luận được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị.
Anh Luận, nạn nhân thứ 2 đang kể lại vụ việc…
Chưa hết bàng hoàng, anh Luận cho biết: “Đang chờ con tôi bỗng thấy một cánh tay giật ngược MBH của tôi ra sau và sau đó là một nhát cắt rất ngọt máu me đầm đìa. Lúc này tôi hoảng quá và nhìn theo đối tượng thì thấy một người đứng gần chỗ tôi cũng bị cứa cổ. Tôi la lên “nhầm người rồi” thì đối tượng leo lên xe bỏ chạy. Tôi không biết người đàn ông này và chẳng có mâu thuẫn với ai trong thời gian gần đây cho nên không biết động cơ của đối tượng là gì! ”