Để giới thiệu với công chúng những sáng tác và hơn thế nữa, những câu chuyện ngoài công việc của các văn nghệ sỹ có mối thâm tình với nhau không chỉ trong nghệ thuật, mà còn ở cuộc sống thực, "Giai điệu bạn bè" số 1 đã là cuộc gặp gỡ, giao lưu cùng nhóm tác giả: Đức Tuyết, Phan Gia Liên, Đăng Nước. Ở "Giai điệu bạn bè" số 2, Trung tướng - nhà văn Hữu Ước và người bạn của ông, nhạc sỹ Tuấn Phương đã chia sẻ nhiều kỷ niệm về âm nhạc, cũng như tình bằng hữu...
Hơn 3h chiều, "Giai điệu bạn bè" số 1 mới bắt đầu những giây phút ghi hình đầu tiên, nhưng từ khắc trưa, bất chấp cái oi ả của ngày hè chói chang nắng, trường quay đã chật kín người. Rất đông học viên của các trường Công an đóng quân ở gần khu vực Mỹ Đình, đã háo hức tới làm khán giả, để được tận mắt nhìn, ngay giữa đời thường, các tác giả từng có nhiều tác phẩm nổi tiếng.
Dưới sự dẫn dắt của MC quen thuộc Mỹ Lan, khán phòng lập tức nóng lên khi giai điệu trầm hùng của bài hát "Chúng con bên giấc ngủ của Người" vang vọng, qua giọng ca mượt mà của NSƯT Tấn Minh. Nhạc sỹ Đăng Nước viết bài hát này khi còn rất trẻ, và trong hành trình gần 40 năm đeo đuổi âm nhạc, ông đã có một gia tài tác phẩm đáng để tự hào.
Nhà viết kịch Phan Gia Liên và nhạc sỹ Đức Tuyết sẵn lợi thế, đều công tác trong lực lượng Công an, nên dễ tìm thấy sự đồng điệu, gắn kết trong âm nhạc. Phan Gia Liên không viết nhạc, bà làm thơ và thơ của bà, tự bản thân nó đã đầy giai điệu, tiết tấu, dễ dàng tạo nguồn cảm xúc cho Đức Tuyết phổ nhạc.
Nhà viết kịch Phan Gia Liên bộc bạch, thơ bà chân thật, có thể bắt nhịp nhanh với cảm xúc thẩm mỹ của nhiều nhạc sỹ, đơn giản bởi bà đã làm thơ bằng cả tấm lòng. Tấm lòng của môt người dân tha thiết yêu quê hương đất nước, tấm lòng của một người cán bộ Công an yêu thương đồng đội, trân trọng bổn phận và công việc của mình, tấm lòng của một người vợ yêu chồng, tận tụy chung thủy với người bạn đời sắt son...
"Hà Tây một vùng đất thiêng, một vùng đất tiên", "Tình yêu đời lính" mà nhạc sỹ Đức Tuyết phổ thơ Phan Gia Liên và đặc biệt bài thơ trữ tình "Không thể nào xa" mà NSƯT Hồng Liên trình bày ngay tại trường quay, chính là những tiếng lòng riêng tư, trong sáng nhất của bà.
Suốt chiều dài thời gian của "Giai điệu bạn bè" số 1, nhiều khán giả trẻ đã nhiều lần vỗ tay nồng nhiệt khi nghe các tác giả bày tỏ một góc sâu xa, bí ẩn trong phần nội tâm riêng tư nhất của mình. Cả nhạc sỹ Đăng Nước và nhà viết kịch Phan Gia Liên đều lấy một chữ "yêu" làm cảm hứng cho toàn bộ sáng tác của mình.
Nhưng nhà viết kịch Phan Gia Liên, đầy trách nhiệm và cẩn trọng, nhất là trước những gương mặt non tơ đang bước những bước đầu tiên trong cuộc đời dài rộng, đã nhấn mạnh: Chữ yêu của bà luôn đề cao sự chung thủy và đúng mực để nhạc sỹ Đăng Nước cũng phải giải thích kỹ càng, ông không chỉ nói đến "tình yêu đôi lứa, mà cao rộng hơn, còn là tình yêu Tổ quốc, tình yêu đồng loại, và tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất làm nên giá trị nhân bản của một con người. Nhạc sỹ Đức Tuyết lại chọn chữ "đời" bởi tâm niệm, từ chữ đời đó mới sinh ra chữ người, sinh ra cuộc sống, những buồn vui hỉ nộ ái ố và hạnh phúc trên cõi nhân gian này.
Ở chương trình giao lưu nghệ thuật "Giai điệu bạn bè" số 2, công chúng, nhất là giới trẻ, lại một lần nữa được tiếp cận gần hơn với chân dung âm nhạc của Trung tướng - nhà văn Hữu Ước và người bạn, người em của ông, nhạc sỹ Tuấn Phương, hiện là Trưởng phòng ca nhạc - Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam.
Nhà văn Hữu Ước thổ lộ cho người hâm mộ mình biết, chính cái duyên trời cho, cái lộc giời đã giúp ông, ngoài trọng trách của một nhà báo, quản lý một cơ quan báo chí lớn, đã kết giao được với văn học nghệ thuật, trở thành nhà văn, nhà viết kịch, và hồn nhiên đến với thơ, với âm nhạc và hội họa.
Âm nhạc cũng đưa Hữu Ước và Tuấn Phương xích lại gần nhau, trở thành những người bạn đúng nghĩa cả trong đời thực và nghệ thuật. Bài thơ đầy thế sự "Trái tim tôi", vốn là những tâm tình trĩu nặng ưu tư của nhà văn mà nhạc sỹ Tuấn Phương phổ nhạc thành công, được ca sỹ Trọng Tấn thể hiện ngay ở đầu buổi giao lưu là một phần thành quả của mối thâm tình đặc biệt này.
Ở chương trình giao lưu nghệ thuật "Giai điệu bạn bè" số 2, công chúng, nhất là giới trẻ, lại một lần nữa được tiếp cận gần hơn với chân dung âm nhạc của Trung tướng - nhà văn Hữu Ước và người bạn, người em của ông, nhạc sỹ Tuấn Phương, hiện là Trưởng phòng ca nhạc - Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam.
Nhà văn Hữu Ước thổ lộ cho người hâm mộ mình biết, chính cái duyên trời cho, cái lộc giời đã giúp ông, ngoài trọng trách của một nhà báo, quản lý một cơ quan báo chí lớn, đã kết giao được với văn học nghệ thuật, trở thành nhà văn, nhà viết kịch, và hồn nhiên đến với thơ, với âm nhạc và hội họa.
Âm nhạc cũng đưa Hữu Ước và Tuấn Phương xích lại gần nhau, trở thành những người bạn đúng nghĩa cả trong đời thực và nghệ thuật. Bài thơ đầy thế sự "Trái tim tôi", vốn là những tâm tình trĩu nặng ưu tư của nhà văn mà nhạc sỹ Tuấn Phương phổ nhạc thành công, được ca sỹ Trọng Tấn thể hiện ngay ở đầu buổi giao lưu là một phần thành quả của mối thâm tình đặc biệt này.
Nhà văn Hữu Ước chia sẻ: "Tôi là người hiểu trái tim tôi hơn ai cả. Trái tim tôi đi liền với tấm lòng tôi". Nhưng, nhạc sỹ Tuấn Phương cũng đã phần nào thấu hiểu, và rất nhanh chóng, như một sự thúc giục nội tại, đã viết nhạc trên nền thơ của Hữu Ước. Đây gần như là lần duy nhất, một ngoại lệ hiếm hoi Tuấn Phương phổ thơ của người khác, bởi thường lệ, nhạc sỹ luôn tự đặt lời cho các giai điệu của mình.
Nhiều mẩu chuyện vui trong tình bạn của nhà văn Hữu Ước và nhạc sỹ Tuấn Phương được cả hai tác giả bật mí, đã lan tỏa niềm vui tới những người dự khán.
Hầu khắp các học viên trẻ măng có mặt tại trường quay đều thực sự ngạc nhiên, thú vị khi có cơ hội thấu hiểu thêm phần nào con người ngoài công việc, chất nghệ sỹ bẩm sinh của một vị tướng Công an và con đường từ nhạc công cổ điển, thành viên Dàn nhạc giao hưởng trở thành nhạc sỹ có nhiều ca khúc gắn với phim truyền hình của Tuấn Phương.
Không những thế, tại "Giai điệu bạn bè" còn tạo điều kiện để khán giả trường quay được trực tiếp thưởng thức tài năng của các ca sỹ nổi tiếng, đang hút khách trên thị trường âm nhạc, những gương mặt quen thuộc, mà phần lớn các bạn trẻ thường chỉ được chiêm ngưỡng qua màn ảnh nhỏ. NSƯT Thanh Lam, ca sỹ Trọng Tấn, Anh Thơ, "sao mai" Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Lê Mận, Mạc Thủy, Lương Huy đều nhiệt tình trong các sáng tác của Hữu Ước và Tuấn Phương, giữa sự cổ vũ hết mình của các bạn trẻ.
Đặc biệt, Thanh Lam đã rất say sưa, nồng nàn trong ca khúc "Khi em là thiên thanh", một ca khúc mà nhà văn Hữu Ước viết tặng riêng cô. "Giai điệu bạn bè" số 2 kết thúc, trong âm nhạc thúc giục, rộn ràng và thao thiết của bài hát "Chúng tôi người nghệ sỹ" được tam ca NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Huy, NSƯT Dương Minh Đức hòa giọng, giữa tiếng vỗ tay vang dội. "Chúng tôi người nghệ sỹ" là một thông điệp của nhà văn Hữu Ước về chức phận của mình, của những đồng nghiệp mình, những người có được duyên trời cho, những nghệ sỹ tự nguyện làm "nghệ sỹ của nhân dân".
"Giai điệu bạn bè" là chuyên mục giao lưu âm nhạc của Truyền hình Công an nhân dân, nhằm giúp công chúng tiếp cận với cự ly gần hơn chân dung nghệ thuật của các văn nghệ sỹ có nhiều cống hiến. Mỗi chương trình, nhà tổ chức chương trình có chủ ý lựa chọn những nghệ sỹ, nhóm nghệ sỹ không chỉ đồng điệu, hòa hợp trong nghệ thuật, mà còn có mối quan hệ thân tình, bằng hữu ngoài đời thực để dễ bề lý giải mối duyên nào đã đưa họ tới gần với nhau hơn trong sự nghiệp sáng tác. "Giai điệu bạn bè" sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh Truyền hình Công an nhân dân trong thời gian tới