>> Một công chứng viên bị chết
Trước đó, cơ quan Công an đã phát hiện tin nhắn cuối cùng của ông Hải cho một người thân vào lúc 21h20’ ngày 9/4, với nội dung: "Sơn ơi! Anh cảm thấy cùng quẫn quá, ngày mai anh chỉ muốn đến cầu Thăng Long cho xong chuyện. Anh có lỗi với tất cả mọi người, không dám nhìn mặt vợ con".
Cũng theo gia đình ông Hải cho biết, trước khi chết, ông Hải có tư tưởng buồn chán. Bởi như chúng tôi đã đưa tin, ông Hải và Văn phòng công chứng Việt Tín của mình có liên quan đến nhiều bộ hồ sơ công chứng giả, trong đó có những bộ hồ sơ công chứng giấy tờ giả "giúp" đối tượng Hà Thùy Linh, 31 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo hàng chục tỷ đồng (hiện Linh đã bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Đến chiều 9/4, do bị tố cáo liên quan đến việc công chứng giả, ông Hải đã bị Sở Tư pháp Hà Nội mời lên làm việc. Thế nhưng, ông Hải đã xin hoãn lại lịch làm việc và mất tích từ chiều hôm đó. Trưa 12/4, người dân phát hiện xác ông Hải trôi dạt vào bờ sông Hồng, khu vực sau trường bắn Yên Sở.
Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an nhận định, nhiều khả năng cái chết của ông Nguyễn Minh Hải là do tự tử