Kẻ giết người tình gặp may khi bị bắt trong rừng

Sau hơn 2 tháng lẩn trốn trong những cánh rừng ở phía Tây Nam tỉnh Bình Định, hung thủ giết người đã bị nhóm thợ săn mật ong rừng phát hiện, kịp thời thông tin cho cơ quan Công an bắt giữ…

Sát hại người tình do ghen

Chiều ngày 2/2/2020, chị Đỗ Thị Thu (SN 1972), một phụ nữ đã ly hôn, trú ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước đang điều khiển xe máy chở đứa con gái 13 tuổi trên đường Tỉnh lộ 636B qua địa phận thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, bất ngờ bị một gã đàn ông truy đuổi, chặn đường rồi lớn tiếng chửi mắng. Hai bên giằng co, xô xát trong vài phút thì người đàn ông vung tay dao đâm, chém nhiều nhát khiến chị gục ngã tại hiện trường, còn gã đàn ông lên xe án tẩu thoát.

Hung thủ (dấu X) bị nhóm thợ săn mật ong rừng và trinh sát hình sự Công an huyện Tây Sơn bắt giữ.
Hung thủ (dấu X) bị nhóm thợ săn mật ong rừng và trinh sát hình sự Công an huyện Tây Sơn bắt giữ.

Công an huyện Tây Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập những thông tin có liên quan. Qua đó, xác định thủ gây án là Trần Ngọc Hoàng (SN 1980) trú ở thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

Theo thông tin ban đầu, Hoàng làm nghề xây dựng, chị Thu là chủ quán cà phê. Dù chênh nhau về tuổi tác nhưng hai người có mối quan hệ tình cảm. Do Hoàng thường ghen tuông bóng gió nên hai bên xảy ra bất hòa, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt . Không chịu nổi cá tính của Hoàng nên chị Thu quyết định cắt đứt mối quan hệ tình cảm khiến cho gã đàn ông này nổi cơn ghen tức, chặn đường người tình gây ra án mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hoàng về tội giết người, đồng thời phân công nhiều mũi trinh sát, điều tra viên Công an huyện Tây Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định truy bắt hung thủ.

Hơn một tuần sau khi xảy ra vụ án, nguồn tin từ người dân ở làng Cam, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn cho biết, một số vật dụng sinh hoạt như võng, chăn, gạo, mắm…của họ cất trong lán trại để làm nương rẫy đã bị mất trộm bất thường. Tiếp đó có người nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt mắc võng trên cành cây rồi đốt lửa sưởi ấm ở khu rừng Suối Cát, Suối Gián, nơi tiếp giáp lâm phần xã Canh Liên, huyện Vân Canh.

Hung thủ Trần Ngọc Hoàng.
Hung thủ Trần Ngọc Hoàng.

Một mũi trinh sát phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định và Công an huyện Tây Sơn vào tận nơi xác minh, nhưng chỉ còn lại bụi tro trong bếp kê bằng đá cùng chiếc võng cũ kỹ. Nhiều khả năng hung thủ gây án đã lưu lại ở đó, nhưng do có người nhìn thấy nên gã vội vã "chuồn" đi nơi khác.

Mở rộng hiện trường tìm kiếm ven rừng Tây Xuân, trinh sát bất ngờ phát hiện chiếc xe máy đã bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt. Khi trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự số khung, số máy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác định đó là xe máy của Trần Ngọc Hoàng sử dụng khi gây án và lẩn trốn.

Do địa hình hiểm trở, rừng núi trải dài qua địa phận nhiều xã ở hai huyện Tây Sơn, Vân Canh, tỉnh Bình Định và mở rộng đến nhiều xã ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai…nên hành trình truy bắt kẻ giết người vấp phải rất nhiều khó khăn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định truy nã Trần Ngọc Hoàng trên toàn quốc theo diện đặc biệt nguy hiểm, đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông về đặc điểm nhận dạng, thông tin nhân thân, hành vi phạm tội của đối tượng này để phát động người dân chủ động cảnh giác, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin hoặc phối hợp, hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Thoát chết nhờ… bị bắt

Sau 2 tháng 4 ngày kể từ khi xảy ra vụ án mạng, sáng ngày 6/4-2020, bốn người dân gồm Nguyễn Văn Anh (SN 1960), Nguyễn Hữu Tài (SN 1973), Phạm Hùng Cường (SN 1981) và Nguyễn Huy Cường (SN 1980) cùng trú ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, khởi đầu chuyến đi xuyên rừng phía Tây Nam tỉnh Bình Định để săn mật ong rừng.

Hung thủ Trần Ngọc Hoàng nằm bên triền đồi khi nhóm thợ săn mật ong rừng phát hiện.
Hung thủ Trần Ngọc Hoàng nằm bên triền đồi khi nhóm thợ săn mật ong rừng phát hiện.

Hơn 8h sáng cùng ngày họ đến dốc núi Lăn Lóc thuộc địa phận xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Tình cờ nhóm thợ săn mật ong rừng nhìn thấy một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, vóc dáng ốm yếu, mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần ka-ki đen đang nằm bên triền dốc trong trạng thái kiệt sức. Thấy lạ, vì sau nhiều năm bám rừng mưu sinh bằng nghề săn mật ong, ông Nguyễn Văn Anh cùng các đồng nghiệp chưa bao giờ nhìn thấy người nào vào rừng sâu một mình nhưng không mang theo công cụ đốn gỗ, chặt củi, hầm than hay săn bắt thú rừng, mà chỉ có duy nhất một con dao trên tay.

Khi nhóm thợ săn mật ong dò hỏi, người đàn ông không giải thích được nguyên do "đi lạc" giữa rừng sâu, nên họ quan sát kỹ đặc điểm nhận dạng đối tượng này và chợt nhớ đến vụ trọng án xảy ra trên đường Tỉnh lộ 636B qua địa phận thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn cùng những thông tin truy nã Trần Ngọc Hoàng về tội giết người đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phát đi và vận động người dân phối hợp, hỗ trợ truy bắt.

Đến lúc đó, ông Nguyễn Văn Anh, người lớn tuổi nhất trong nhóm thợ săn, nhận diện người đàn ông "đi lạc" trong rừng có đặc điểm giống với hung thủ giết người đang bị truy nã, nên ông nói nhỏ cho đồng nghiệp lấy thức ăn, nước uống mang theo để chia sẻ nhằm giữ chân đối tượng nghi vấn, còn ông vượt rừng sâu để liên lạc điện thoại báo tin cho Công an xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn đồng thời hướng dẫn đường đến hiện trường.

Sau cuộc điện thoại đó, nhóm thợ săn mật ong đã mưu trí "mượn" con dao trên tay của người đàn ông với lý do cần cắt gọt một vật dụng mang theo.

Từ nguồn tin của nhóm thợ săn mật ong, một mũi trinh sát hình sự Công an huyện Tây Sơn khẩn trương vào dốc núi Lăn Lóc, xã Canh Liên, huyện Vân Canh.  Sau hơn hai giờ vượt qua những chặng đường rừng, khi đến nơi, các trinh sát hình sự xác định người đàn ông đó chính là Trần Ngọc Hoàng, nên phối hợp nhóm thợ săn mật ong rừng bắt giữ.

Do đối tượng trốn nã đã kiệt sức nên các trinh sát vất vả thay nhau cõng Trần Ngọc Hoàng vượt qua những chặng đường rừng chênh vênh dốc trượt, suối đá suốt hơn hai giờ mới ra tới đường lộ để đưa lên xe ô tô đưa về trụ sở Công an huyện Tây Sơn.

Khi được hỏi bằng cách nào sinh tồn trong rừng sau hơn hai tháng lẩn trốn chui nhủi, Hoàng thừa nhận có trộm cắp võng, chăn, lương thực, thực phẩm trong lán trại của người dân làm nương rẫy.

Khi phát hiện có người đến gần, Hoàng vứt bỏ vật dụng trộm cắp, luồn sâu vào rừng. Ban ngày kẻ trốn nã dò tìm lá cây rừng, đào bới khoai dại để nhai cho đỡ đói rồi mò ra suối tìm nước để giải tỏa cơn khát. Đêm xuống, gã lọ mọ đến lán trại của người dân trên nương rẫy để tìm kiếm thức ăn thừa, đặt vài đoạn củi khô để đốt lửa sưởi ấm…

Ngày 11/4/2020, tại trụ sở UBND xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã trao thư khen của Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho 4 công dân Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Hữu Tài, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường và tiền thưởng mỗi người 5 triệu đồng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định trao thư khen và tiền thưởng cho 4 công dân.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định trao thư khen và tiền thưởng cho 4 công dân.

Trong thư khen, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Việc làm của các quần chúng nêu trên thể hiện tinh thần hiệp đồng, mưu trí, dũng cảm, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng với lực lượng CAND điều tra làm rõ những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi quần chúng Nguyễn Văn Anh, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Hữu Tài. Mong rằng các anh tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ lực lượng Công an trong công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.