Kẻ giết người, cướp của tại chùa Quảng Ân

Chiều 23/3, khi hay tin Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (SN 1962), trụ trì chùa Quảng Ân (tọa lạc khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) bị sát hại khiến phật tử và người dân ở thị trấn Tân Nghĩa hết sức bàng hoàng, thương tiếc.

Và mọi người càng bất ngờ hơn khi hung thủ là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989; ngụ tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), một người được chính thầy Lộc làm lễ quy y Tam bảo. Nhưng Tâm lại dã tâm gây ra tội ác tày đình vì chuyện nợ nần…

Giết người bịt đầu mối

Nhà Tâm ở gần chùa, thường ngày y hay sang chùa để nói chuyện cùng Thượng tọa Thích Nguyên Lộc và sư Thích Nguyên Tịnh, người cùng tu tại chùa. Chính vì biết rất rõ về thầy Lộc, về ngôi chùa nên chuyện đột nhập vào chùa đối với Tâm dễ như trở bàn tay.

Nguyễn Thanh Tâm được đưa đến nơi tiêu hủy túi xách.
Nguyễn Thanh Tâm được đưa đến nơi tiêu hủy túi xách.

Thời gian gần đây, do nợ nần nhiều người, Tâm nảy sinh ý định vào chùa trộm tài sản. Trưa ngày 22/3, Tâm lại sang chùa chơi. Nghe sư Tịnh nói chiều cùng ngày sẽ đi qua đêm ở TP Hồ Chí Minh để chăm sóc người thân bị bệnh, Tâm quyết định ra tay vào tối hôm đó. Còn mẹ con bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1977), Nguyễn Bảo Yến (SN 2001) cũng là phật tử thường xuyên làm công quả ở chùa.

Do thầy Thích Nguyên Lộc có tiền sử bệnh tim nên trước khi đi sư Tịnh nhờ mẹ con bà Phượng sang chùa ngủ để phòng hờ thầy Lộc gặp chuyện bất trắc về sức khỏe. Mẹ con bà Phượng ngủ phía sau ngôi chùa, còn thầy Lộc ngủ ở phòng trên. Sự xuất hiện của mẹ con bà Phượng, Tâm không được biết, y cứ ngỡ, đêm 22/3, chỉ mỗi thầy Lộc ngủ ở chùa.

Với ý định sẽ giết người để bịt đầu mối nếu bị phát hiện, Tâm cưa một đoạn gỗ tròn vừa tầm và để nhô ra một đoạn nhánh nhọn với mục gây sát thương cao khi tấn công người khác rồi đi xe gắn máy đến chùa vào lúc nửa đêm. Biết cửa chính của chùa rất dễ mở, chỉ cần kéo mạnh tay là bung chốt nên Tâm quyết định đột nhập bằng cửa này.

Tuy nhiên, do Tâm dùng quá sức nên đã tạo ra tiếng động mạnh. Nghe tiếng động lạ, chị Yến đang xem ti vi vội chạy lên xem thì liền bị Tâm dùng thanh gỗ đánh tới tấp vào đầu, gục xuống nền nhà.

Hung thủ Nguyễn Thanh Tâm.
Hung thủ Nguyễn Thanh Tâm.

Lúc này thầy Lộc đang ngủ trên võng thức giấc, ngẩng đầu lên xem, sợ thầy phát hiện ra mình, Tâm tiếp tục lao tới tấn công. Bà Phượng từ dưới nhà chạy lên xem cũng cùng chung số phận. Chị Yến đang nằm thoi thóp cố gượng dậy kêu cứu thì bị Tâm đánh thêm nhiều nhát nữa vào đầu…

Thấy 3 nạn nhân khó có khả năng sống sót, Tâm lấy hai xâu chìa khóa của thầy Lộc rồi mở tủ lấy hết số tiền có trong đó. Tâm bỏ tiền cùng 3 chiếc điện thoại di động của bà Phượng, chị Yến vào chiếc túi xách của thầy Lộc rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Để tiêu hủy vật chứng, Tâm chạy đến khu nghĩa địa cách chùa khoảng 1km, y lục túi xách lấy tài sản bỏ vào một bịch nilong rồi châm lửa đốt túi xách. Do phần đầu khúc cây dính máu nên Tâm đốt luôn đoạn cây này, phần còn lại ý vứt vào một bãi đất hoang gần đó. Sau đó Tâm về nhà tắm rửa, giặt quần áo dính máu rồi đi ngủ như chưa từng gây ra tội ác tày đình.

Hung thủ lộ diện sau 24 giờ điều tra

Khoảng 16 giờ ngày 23/3, một số phật tử ở thị trấn Tân Nghĩa nhận được điện thoại gọi từ số máy của thầy Lộc nhưng lại là giọng yếu ớt của một người phụ nữ báo tin sư thầy bị giết chết tại chùa (sau này xác định người gọi báo tin chính là bà Phượng sau khi tỉnh lại).

Người dân tức tốc đến chùa thì thấy 3 người nằm bất động, máu loang đầy người. Bà Phượng vẫn còn thoi thóp thở nên được đưa đi cấp cứu, còn thầy Lộc và chị Yến đã chết từ lâu. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhanh chóng được Công an tỉnh Bình Thuận triển khai.

Ban chuyên án thu thập dấu vết tại chùa Quảng Ân.
Ban chuyên án thu thập dấu vết tại chùa Quảng Ân.

Tại hiện trường, do tài sản nhà chùa không có gì xáo trộn nên cơ quan điều tra chưa xác định được có mất mát tài sản gì hay không. Mặt khác hung thủ gây án chủ yếu tấn công vào vùng đầu nạn nhân với quyết tâm tước đoạt mạng sống của cả 3 người nên giả thuyết ban đầu nguyên nhân gây án nghiên về thù hằn cá nhân.

Kết quả giám định pháp y cho thấy cả 3 nạn nhân chết và bị thương đều bị chấn thương sọ não do tác động của vật tày có cạnh. Sau này khi bắt được hung thủ và thu giữ hung khí gây án mới xác định chính xác "vật tày có cạnh" chính là phần đầu nhọn và phần nhánh của khúc gỗ mà hung thủ cố tình tạo ra để sát hại nạn nhân.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an hỗ trợ cùng với Công an Bình Thuận trong việc khám phá án và truy tìm hung thủ gây án.

Kiểm đếm số tiền tang vật thu được.
Kiểm đếm số tiền tang vật thu được.

Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đã vào phối hợp hỗ trợ Công an tỉnh Bình Thuận và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm kỹ hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Ban chuyên án được thành lập, Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, làm Trưởng ban.

Sau khi thu thập một số chi tiết, chứng cứ có giá trị, Ban chuyên án xác định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản và hung thủ có khả năng là người ở địa phương. Nhờ quản lý tốt địa bàn, các đối tượng nằm trong diện tình nghi lần lượt được sàng lọc và nổi lên đối tượng Nguyễn Thanh Tâm, có biểu hiện nghi ngờ nhất, bởi sau khi án mạng xảy ra y đã rời địa phương đi đâu không rõ.

Nếu theo lẽ bình thường, với một phật tử có mối thân quen với sư Lộc, y phải ở lại nhà để viếng lễ tang của người thầy đã từng giúp mình quy y Tam bảo. Theo thông tin thu thập, Tâm đang sống cùng người chị ở Khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa; còn vợ y làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, thi thoảng nghỉ phép mới về quê. Trưa ngày 23/3, y sử dụng xe gắn máy Exciter BKS 86B5-146.68 gấp gáp rời khỏi nhà, đi đâu không rõ.

Với sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Thật, ngày 25/3, một tổ công tác lập tức vào TP Hồ Chí Minh mà điểm đến là khu nhà trọ mà vợ Tâm thuê ở thuộc phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Do đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nên Tâm không tỏ ra run sợ khi được tổ công tác mời về trụ sở công an làm việc.

Y luôn quanh co chối tội cho rằng mình đến TP Hồ Chí Minh là để thăm vợ chứ không phải trốn chạy vì liên quan đến vụ án ở chùa Quảng Ân. Tâm khai vậy bởi y vững tin là mình gây án trong đêm tối, tang vật đã bị y tiêu hủy, sư Lộc biết mặt y cũng đã chết nên khó có thể buộc tội được y.

Tuy nhiên, với sự đấu tranh của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cùng các chứng cứ, sáng ngày 26/3, Tâm đã cúi đầu nhận tội.  Lệnh bắt giữ Tâm được thực hiện ngày sau đó. Tâm khai, khi rời nhà để đến TP Hồ Chí Minh, trên đường đi, do lo sợ nếu đem 3 điện thoại di động vừa cướp được đi bán hoặc giữ lại để sử dụng có thể bị cơ quan điều tra lần ra dấu vết nên y vứt tất cả xuống một cái ao nằm ven đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngay sau đó, Tâm được di lý đến TP Biên Hòa (Đồng Nai) để tìm vật chứng và cơ quan điều tra đã tìm được các vật chứng theo lời khai của Tâm. Sáng ngày 27/3, Tâm tiếp tục được đưa đến nghĩa địa để chỉ địa điểm mà y đã đốt túi xách và vứt khúc cây y sử dụng để gây án.

Đến ngày 28/3, Tâm tiếp tục khai, khi gây án xong, Tâm dùng chìa khóa mở tủ ở chùa và cướp đi số tiền hơn 750 triệu đồng. Sáng ngày 23/3, trả nợ cho 13 người ở địa phương với số tiền hàng trăm triệu đồng, chuyển khoản cho vợ 100 triệu đồng; còn lại 250 triệu đồng y cất giấu trên la phông nhà ở Hàm Tân.

Khám xét nhà Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 250 triệu đồng, nhiều tờ tiền đô la Mỹ, Úc có mệnh giá từ 2 đến 100 đô. Bên cạnh đó, có hai chủ cơ sở bán phân bón ở Hàm Tân trình báo trong tài khoản có số tiền mà Tâm đã chuyển để trả nợ cho họ…

Theo Ban thông tin truyền thông Phật giáo Bình Thuận, Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu) là Ủy viên Ban nghi lễ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận; Trưởng Ban nghi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Tân. Chùa Quảng Ân còn gọi là tổ đình Quảng Ân hay chùa Quảng Ân cũ do thầy Thích Nguyên Lộc trụ trì và đã chuyên tu nơi đây 35 năm.

Mã Hải- Như Ý

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.