Từ chuyện băng cướp xe tay ga chém người tàn bạo sa lưới:

Kẻ cướp ngang nhiên, người dân hoảng loạn!

Chưa bao giờ lực lượng Công an thành phố HCM nói chung, Công an Nhà Bè, quận 2, Bình Chánh nói riêng lại đối mặt với một băng cướp tàn bạo, cáo già và chuyên nghiệp đến như vậy. Thủ đoạn thật tàn độc, trước khi thực hiện các vụ cướp các đối tượng đã sử dụng ma túy đá để không "gớm tay" khi chém nạn nhân cướp tài sản. "Con mồi" của các đối tượng này chủ yếu là những người lưu thông trên các đoạn đường vắng, thường sử dụng xe tay ga đắt tiền.

Độ chuyên nghiệp của các đối tượng này còn thể hiện ở chỗ liên tục chuyển địa bàn gây án cũng như chuyển vị trí ẩn náu để tránh lực lượng Công an theo dõi. Cả bốn đối tượng đều là những tên đầu trộm đuôi cướp, từng vào tù ra khám và đang bị lực lượng Công an địa phương tầm nã gắt gao. Trước khi bị bắt, 4 đối tượng trên đã thực hiện 15 vụ cướp tài sản với chung một thủ đoạn. Triệt phá được băng cướp này là một thành tích đáng khen ngợi của lực lượng công an thành phố, nhất là lực lượng công an huyện Nhà Bè…

Từ hai vụ cướp chém người táo tợn…

Huyện Nhà Bè là huyện vùng sâu của thành phố nơi những dự án đầu tư đang được đổ về đây để thay da đổi thịt mảnh đất vốn dĩ là đất nông nghiệp này. Những tòa nhà cao tầng, những con đường thẳng tắp đang dần mọc lên. Đường rộng, đẹp nhưng thiếu đèn đường bởi những khu quy hoạch chưa hoàn tất nên hai bên đường dừa nước lau sậy vẫn um tùm. Đường vắng, dân cư thưa nên nhiều người lưu thông trên những đoạn đường vắng này về nhà luôn trong tâm trạng ám ảnh bởi những vụ cướp…

20 giờ ngày 4/11, điện thoại trực ban của Công an huyện Nhà Bè đổ chuông liên tục. Từ đầu dây bên kia, người dân hốt hoảng thông báo tại khu vực cầu Cống Dinh (đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển) xảy ra một vụ cướp. Nạn nhân bị các đối tượng đi trên xe Nouvo IV dùng hung khí chém rồi cướp tài sản. Ngay lập tức lực lượng Công an huyện Nhà Bè triển khai lực lượng xuống hiện trường. 

Tại đây, chiếc xe SH biển số: 59Z1-089.48 của anh Nguyễn Huy Trường nằm chỏng chơ bên vệ đường. Gương mặt thất thần, anh Trường cho hay, đang điều khiển xe lưu thông trên đường Lê Văn Lương ra cầu Cống Dinh (ấp 4, xã Phước Kiển) khoảng 200m thì có hai đối tượng điều khiển xe tay ga từ phía sau lao lên ép xe anh Trường vào lề. Đối tượng ngồi sau móc con dao sáng loáng ra chém liên tục ba nhát vào vai trái anh Trường.

Kẻ cướp ngang nhiên, người dân hoảng loạn! ảnh 1
Sơn, Trúc, Luông, Phương.

Biết bị cướp, anh Trường quay đầu xe chạy ngược ra đường Lê Văn Lương thì hai đối tượng này tiếp tục đuổi theo. Chạy được một đoạn, xe anh Trường loạng choạng tay lái và trượt ngã, hai đối tượng ập tới. Đến lúc này anh Trường chỉ biết rút chìa khóa và bỏ chạy hô hoán. Thấy một số người dân chạy đến, hai đối tượng đang định đề máy xe của anh Trường nhưng không nổ đành bỏ xe tháo chạy.

Khi vụ việc đang được làm rõ thì khoảng 20 phút sau, Công an huyện Nhà Bè lại nhận tiếp thông tin một vụ cướp ngay trên đường Lê Văn Lương. Nạn nhân của vụ cướp này là chị Nguyễn thị Anh Thư (14 tuổi) và anh Hoàng (bạn trai chị Thư).

Theo tường trình của anh Hoàng,  vào giờ trên, anh Hoàng điều khiển xe gắn máy đi sau xe tay ga biển số: 55Z8-7649 kè chị Thư từ quận 7 về Nhà Bè  để về nhà. Khi qua cầu cống Dinh thì có một xe Nouvo IV màu đỏ từ phía sau chạy lên, người ngồi sau vỗ vào vai trái anh Hoàng và kêu anh Hoàng dừng xe.

Thấy anh Hoàng dừng lại, chị Thư cũng dừng theo. Đối tượng ngồi sau dùng con dao dài chỉ vào mặt chị Thư kêu bước xuống xe nhưng chị Thư phản ứng lại thì bị đối tượng này chém một nhát vào lưng. Chị Thư ngã xuống đường, đối tượng này cướp xe của chị bỏ chạy. Đối tượng còn lại khống chế anh Hoàng cướp đi một ĐTDĐ rồi tẩu thoát về hướng quận 7.

Hai nạn nhân của hai vụ cướp được đưa vào bệnh viện chữa trị. Từ những thông tin thu thập từ hiện trường cho thấy những nạn nhân của hai vụ cướp này đều do một nhóm gây ra. Có khả năng sau khi cướp hụt xe SH của anh Trường trên đường tẩu thoát chúng tiếp tục gây ra vụ cướp xe của chị Thư. Xác định đây là một băng cướp nguy hiểm, Công an huyện Nhà Bè nhanh chóng xác định chuyên án triệt phá băng cướp này.

… Đến cuộc truy bắt lúc nửa đêm

Kẻ cướp ngang nhiên, người dân hoảng loạn! ảnh 2
Ba đối tượng tiêu thụ tài sản.

 Nhận dạng của các nạn nhân cho thấy các đối tượng thực hiện những vụ cướp này dùng xe tay ga hiệu Nouvo IV đã được xoáy nòng đôn dzên và thường là đi trên hai xe cùng một hiệu. Những vụ cướp thường tập trung tại các tuyến đường vắng, nhà dân thưa, nạn nhân thường đi xe tay ga đắt tiền một mình trên đường.

Tổng hợp, các chi tiết nhận dạng trên, lực lượng công an huyện Nhà Bè tung các trinh sát đi nắm tình hình, tổ chức phối hợp với Công an các xã theo dõi những chiếc xe tay ga hiệu Nouvo mà người điều khiển có dấu hiệu khả nghi. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mọi mục tiêu đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an.

Thiếu tá Trần Thành Lộc - Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH - CA huyện Nhà Bè cho biết: Đến 20 giờ ngày 24/11, trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, hai Công an viên của xã Phước Kiển là Nguyễn Văn Muốc và Lê Chí Hiến phát hiện bốn thanh niên đi trên  hai xe Nouvo IV đảo qua đảo lại đường Nguyễn Hữu Thọ nhiều vòng nên lập tức gọi điện báo cho Đội Điều tra.

Kẻ cướp ngang nhiên, người dân hoảng loạn! ảnh 3
Hung khí thu giữ được của các đối tượng.

Bốn trinh sát của công an huyện phóng xe đi ngay khi cuộc gọi kết thúc. Lúc này, bốn đối tượng đã di chuyển ra đường Nguyễn Văn Linh và hướng về khu vực cầu Phú Mỹ, anh Muốc và anh Hiến đã âm thầm bám theo nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Khi vừa qua cầu Phú Mỹ (địa bàn quận 2) 4 đối tượng áp sát xe SH của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ quận 2).

Các đối tượng vung dao chém chị Thúy gần đứt lìa cánh tay với ý định cướp xe. Tuy nhiên, do khi ngã xuống, chìa khóa xe văng đi xa nên các đối tượng không cướp được xe mà giật chiếc giỏ xách của chị và bỏ chạy khi người dân phát hiện hô hoán. Vụ việc xảy ra quá nhanh nên khi bốn trinh sát và hai Công an viên ở một cự ly hơi xa không ứng cứu kịp. Khi tăng tốc thì các đối tượng tưởng người dân truy đuổi nên bỏ chạy. Hai trinh sát đã dừng xe nhờ người dân đưa chị Thúy đi cấp cứu và tiếp tục lao theo bóng dáng của các đối tượng.

"Ăn được hàng", hai chiếc xe Nouvo lao với tốc độ 120 đến 140km/giờ hướng về đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) ra Bình Chánh. Nghĩ đã ra khỏi khu vực nguy hiểm nên 4 đối tượng giảm tốc độ cho xe hòa lẫn vào dòng người đang lưu thông trên đường. Trực tiếp chỉ huy các trinh sát, Trung tá Hồ Thanh Liêm-Đội phó đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CA huyện Nhà Bè đã gọi điện điều động thêm 6 trinh sát theo chỉ dẫn đến tụ quân.

Đến khách sạn Song Linh (ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), các đối tượng tấp vào và mướn hai phòng 101 và 102 của khách sạn. Lúc này Trung tá Liêm đã chỉ huy các trinh sát (trong đó có sự phối hợp của Công an và dân quân xã Bình Hưng) tiến hành áp sát mục tiêu. Do lơ là nên các đối tượng đã thay đồ chuẩn bị tắm rửa xóa sạch dấu vết vụ cướp. Một tiếng hô dõng dạc vang lên, tất cả các lực lượng tung cửa vào bắt gọn cả 4 đối tượng trước sự ngơ ngác của chúng. Ngay tại điểm này lực lượng công an thu giữ được chiếc túi xách của chị Thúy (bên trong có gần 4,2 triệu đồng), hai ĐTDĐ, 2 xe Nouvo và một thanh dao Inox bén nhọn dài 49cm.

15 vụ cướp bằng thủ đoạn máu lạnh trong khi phê ma túy

Hồ sơ của 4 đối tượng nhanh chóng được lập ngay trong đêm. Qua đấu tranh nhanh, 4 đối tượng gồm: Trần Văn Luông (tự Đực, 24 tuổi, quê quán Bến Tre - là đối tượng cầm đầu băng nhóm), Hồ Duy Trúc (tự Tuấn, 19 tuổi), Nguyễn Hoàng Phương (tự Bò, 19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) và Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đã cúi đầu nhận tội và khai nhận liên quan đến vụ cướp trên địa bàn huyện Nhà Bè khoảng 20 ngày trước đó. Do vụ án mới nhất mà bốn đối tượng này gây ra xảy ra trên địa bàn quận 2 nên ngay trong đêm, hồ sơ của vụ án và 4 đối tượng được chuyển giao cho Công an quận 2.

"Tất cả 4 đối tượng đều có tiền sử nghiện ma túy. Khi gây án các đối tượng này đang sử dụng một loại ma túy đá tạo ảo giác, kích thích hành động điên cuồng, không gớm tay khi ra tay với nạn nhân" - Thiếu  tá  Trần Văn Hiếu - phó trưởng Công an quận 2 cho biết. Các đối tượng này khai vụ chém chị Thúy cướp tài sản là vụ thứ 3 các đối tượng này gây án trên địa bàn quận 2.

Kẻ cướp ngang nhiên, người dân hoảng loạn! ảnh 4
Khẩu súng rulo tự chế.

Mặc dù Luông là kẻ cầm đầu băng cướp nhưng Phương Bò và Trúc "tự Tuấn" mới là hai đối tượng máu lạnh trực tiếp ra tay "xả hàng" vào nạn nhân để cướp. Cả Phương "Bò" và Trúc là con trai duy nhất trong hai gia đình đông anh em (nhà Phương "Bò" có 10 người con, nhà Trúc có ba người con). Phương là đối tượng đã thực hiện 7 vụ cướp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang trốn nã của Công an tỉnh này, còn Trúc cũng bị Công an tỉnh tầm nã gắt gao vì liên quan đến những vụ cướp tài sản.

Gặp nhau tại TP. HCM, Phương "Bò" và Trúc ở chung một phòng trọ tại quận Tân Phú. Riêng về đối tượng cầm đầu Trần Văn Luông, là một đối tượng hung hãn nên khi từ Bến Tre lên TP. HCM, Luông kết thân với Sơn. Khi làm việc chung với Trúc và Phương "Bò" tại một tiệm điện lạnh, cả 4 đối tượng tỏ ra "tâm đầu ý hợp" nên kết thành băng và rủ nhau đi cướp.

Trong vụ cướp xe SH của chị Thúy, Trúc là người cầm dao chém gần đứt lìa tay chị Thúy nhưng cả nhóm không cướp được xe. Hằng ngày, vào lúc trời chập choạng tối, các đối tượng rảo quanh các con đường vắng, thiếu ánh sáng, khu vực có nhiều đôi tình nhân tâm sự,  ở những quận, huyện vùng ven dùng hung khí tự chế chém nạn nhân rồi thực hiện hành vi cướp. Địa bàn hoạt động cũng như hang ổ của các đối tượng này di động rải khắp TP.HCM. Khi thực hiện các vụ cướp các đối tượng thuê khách sạn tại khu vực đó để ngủ nghỉ, "xẻ thịt" những chiếc xe mà chúng cướp được.

Chỉ trong 4 tháng các đối tượng đã thực hiện 15 vụ cướp, lấy được 14 xe tay ga. Khám xét những nơi 4 đối tượng này đã từng lưu trú, lực lượng Công an quận 2 thu giữ được nhiều hung khí, một khẩu súng tự chế và 8 xe gắn máy đang "xẻ thịt". Qua khai thác, lực lượng Công an quận 2 bắt tiếp ba đối tượng: Huỳnh Bảo Anh (tự Dũng, 44 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP. HCM), Cao Danh Hưng (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Bình Tân, TP. HCM) và Đàm Văn Võ (19 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) về hành vi tiêu thụ tài sản do các đối tượng trên cướp được.

Bước đầu Công an quận 2 đã bắt được 7 đối tượng liên quan đến các vụ án cướp tài sản liên quận. Hiện Công an quận 2 tiếp tục làm rõ và truy xét thêm các đối tượng liên quan, hoàn tất hồ sơ xử lý

Hoàn Oanh

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.