Vụ sát hại cụ bà đơn thân lúc nửa đêm vì bị nghi ăn trộm tại Đại Lộc, Quảng Nam:

Kẻ ác “xấu từ trong bản chất”

Hắn gầy choắt, mắt thâm, môi xám đúng chất con ma rượu. Nghỉ học từ năm lớp 9 vì quá u mê với con chữ. Đã 25 tuổi đời rồi mà vẫn chỉ là một thằng con ăn bám, tụ tập uống rượu, quậy phá và ăn trộm vặt. Ngoài ra, hắn còn “nổi danh” trong thôn bởi thông tin chính là đối tượng đang bị thẩm tra liên can đến vụ hiếp dâm tập thể một cô gái bị thiểu năng trí tuệ.

Bây giờ, thì hắn bị bắt khẩn cấp vì tội giết người, nạn nhân của hắn lại là bà hàng xóm cô quả, già nua. Quả không ngoa khi nói hắn “xấu từ trong bản chất” và có tội ác thì phải đền tội là lẽ đương nhiên. Có điều, nỗi đau, sự tủi hổ mà hắn để lại cho người thân quá lớn, có cha mẹ nào lại muốn sinh con là “kẻ ác” bao giờ!.

Giết người già đơn thân chỉ vì bị gọi là “thằng ăn trộm”

Hắn sinh năm 1990, tên Trương Văn Vĩnh (người thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), kẻ đã gây ra vụ trọng án, chấn động dư luận vào đêm ngày 21/1. Nạn nhân của hắn là bà cụ hàng xóm hiền lành Nguyễn Thị Thanh Tri (72 tuổi).

Theo lời hắn khai nhận thì, chừng 20h tối hôm đó, Vĩnh ngật ngưỡng, nồng nặc mùi rượu trở về nhà sau chầu nhậu rượu gạo “chay” với đám chiến hữu. Về đến nhà, bụng dạ cồn cào lại sực nhớ mấy hôm trước có sang nhà bà cụ Tri giúp bà dựng lại cái hàng rào để bảo vệ mấy luống rau kẻo gà nó phá. Vậy là hắn lò dò ra ngõ, giẫm cả lên sình để qua “xin tí rau”.

Đang lúi húi thì bà cụ Tri trong nhà chửi vọng: “Đứa nào đó, phải thằng Vĩnh không? Nửa đêm nửa hôm mày qua rình rập hay ăn trộm gì nhà bà? Ngày mai bà sẽ sang nhà mày nói cho cha mẹ mày biết trong nhà nuôi thằng kẻ cắp”…. Nghe bà cụ Tri chửi, Vĩnh lủi thủi bỏ về mà trong bụng ấm ức lắm. Chưa đầy 30 phút sau, hắn bật dậy băng băng qua nhà cụ Tri để “nói lý lẽ”.

Hắn càng nói, cụ Tri càng mắng chửi ra rả. Đôi co không xong, Vĩnh giang tay đánh mạnh vào mặt bà cụ, chưa hả giận, mặc cho bà Tri yếu ớt cào cấu, van xin tha mạng, Vĩnh dùng sức xiết chặt vào cổ cụ Tri cho đến khi bà lịm dần. Gây án xong, hắn bỏ chạy một mạch về nhà thay quần áo, rửa vết thương và nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra…

Cụ Tri tuổi cao, sức yếu, thêm cú bóp cổ tàn ác của gã trai trẻ nên không thể sống sót. Xác của cụ nằm co quắp dưới nền đất lạnh từ đêm đến mãi 11h trưa hôm sau mới được hàng xóm phát hiện, tri hô.

Qua lời kể của hai bà bạn già hàng xóm với cụ Tri là bà Đỗ Thị Nữ (SN 1952) và bà Chín Tẩn (tên thật Nguyễn Thị Được, SN 1953) thì trước hôm bị sát hại, đã nhiều lần cụ Tri qua kể rằng:

Ngoài tiền chế độ trên xã 260 nghìn mỗi tháng, thì thi thoảng anh con trai về thăm mẹ cũng biếu mẹ ít tiền ăn trầu, nên bà cụ cũng có ít đồng lận lưng. Tuy nhiên, ở quê sống một mình, lại già cả thì cần gì đến việc tiêu tiền. Có bao nhiêu cụ Tri chắt chiu, cất kỹ để dành sau này con, cháu lấy ra mà lo hậu sự cho bà lúc gần đất xa trời. Nhưng cũng vì vậy mà cuộc sống của bà cụ Tri bị bất an với “ma trộm”. Không ít lần cụ Tri than: “Đêm nào tui cũng mất ngủ vì thằng “ma trộm” cứ rình rập sau nhà”. Mấy con ma trộm đó dễ nhận biết lắm, bởi đêm mô cũng xục xạo đằng sau nhà, thậm chí còn thở hồng hộc, nồng nặc mùi rượu”…

Còn anh con trai cụ Tri thì kể rằng, mấy tháng trước, vợ chồng anh đón mẹ ra Đà Nẵng ở cùng để tiện bề chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, cụ Tri lại nhớ quê, nhớ ruộng vườn nên nằng nặc đòi về. Nào ngờ, ở quê cụ Tri không được hưởng những ngày yên bình của tuổi già. Mà hung thủ nào phải kẻ xa lạ gì cho cam. Là hàng xóm, nhà chỉ cách nhau chừng 30m, từ bé anh em thằng Vĩnh lúc nào mà chẳng chạy qua chạy lại nhà bà cụ Tri lúc xin cái kẹo, đôi khi cũng giúp cụ Tri dựng hàng rào, lợp chái tôn.

Biết Vĩnh bỏ học, hút thuốc, uống rượu và hư từ nhỏ nhưng cả xóm, cả thôn không ai có thể nghĩ Vĩnh lại có hành động tàn độc với bà cụ Tri đến như vậy. Chỉ sau hơn 4 tiếng đồng hồ từ khi thi thể bà cụ Tri được phát hiện với nhiều nghi vấn bị sát hại, vào chiều 22/1, Vĩnh đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam bắt khẩn cấp. Hắn, cũng chính là con “ma trộm” đã nhiều lần rình rập, nhát ma bà cụ Tri bấy lâu nay.

Chân dung gã hàng xóm bất nhân

Nhà của Trương Văn Vĩnh chỉ cách nhà bà cụ Tri có mấy chục bước chân. Bán bà con xa mua láng giềng gần, bà Tri sống phúc hậu lại chỉ có một thân một mình, nên vợ chồng ông Trương Văn Kiểm (57 tuổi) và bà Tạ Thị Cúc (53 tuổi, cha mẹ của Vĩnh) xem bà cụ Tri như người thân trong gia đình. Tình nghĩa xóm giềng thân thiết làm vậy, nhưng ngặt nỗi trong 4 người con của ông bà Kiểm – Cúc thì duy nhất có Trương Văn Vĩnh là đứa hư hỏng, chả ra gì.

Qua những chứng cứ không thể chối cãi như dấu chân của Vĩnh để lại tại hố sình sát nhà bà Tri, nhiều vết cào xước trên người của Vĩnh, cùng những biện pháp nghiệp vụ đã tố cáo Vĩnh chính là hung thủ của vụ án.

Giữa trưa nắng, vợ chồng ông Kiểm – bà Cúc vẫn tất tả dắt nhau qua nhà cụ Tri để thắp thêm một tuần hương cho bà cụ. “Ngày vợ chồng tui sang thắp 3 lần, ngoài mong được tạ tội với cụ Tri thay thằng con ở ác của chúng tôi thì còn là cái nghĩa, cái tình hàng xóm cô chú à. Không phải sau sự việc của thằng Vĩnh mà từ lúc trước vợ chồng tui sáng, trưa, chiều, tối lúc nào rảnh lại chạy sang hỏi han sức khỏe cụ Tri bởi cụ ấy đơn thân lại già yếu rồi. Nhắc đến con trai, ông Kiểm uống cạn li rượu cay nồng, nằm vật xuống giường, mắt đỏ hoe: “Làm cha mẹ chẳng ai muốn con mình là kẻ ác cả, nhưng sinh con ra trời sinh tính. Tui làm cha mà bất lực, không dạy được con!…”. Còn bà Cúc ngồi ủ dột nơi góc nhà, nghe chồng nói cũng bật khóc.

Nhà có đến ba người đàn ông, một chồng hai con trai đã 25 -27 tuổi cả rồi vậy mà bà thân đàn bà gầy yếu có cậy nhờ gì đâu. Ngược lại bà còn là lao động chính, thu nhập chính cho cả nhà.  Ông Kiểm chỉ quanh quẩn cuốc miếng đất, trồng luống rau ở nhà và uống rượu. Ông Kiểm còn vừa mới phải phẫu thuật mất mấy chục triệu đồng, nên có bao nhiêu tiền tích cóp, tài sản quý gì trong nhà đều phải đổ vào việc chữa trị cho ông ấy.

Riêng thằng Vĩnh thì bà Cúc càng nói càng dằn vặt: Như mọi lần, tối đó thấy con trai hớt hải chạy về nhà, bà Cúc cứ nghĩ Vĩnh lại đi uống rượu, quậy phá đánh nhau nên chỉ hỏi han mấy câu rồi đi ngủ. Gần trưa hôm sau, sau buổi chợ, bà về nhà thì nghe tiếng khóc la bên nhà bà cụ Tri, hoảng hốt bà Cúc vào giường lay gọi Vĩnh cùng bà chạy qua xem bên ấy có chuyện gì. Bấy giờ Vĩnh tỉnh queo, thủng thẳng thay áo quần rồi cùng mẹ chạy sang.

Cùng chạy sang nhà bà Tri còn có nhiều người dân trong thôn, khi phát hiện bà Tri nằm chết trên nền đất lạnh, chính bà Cúc cùng hai người nữa đã bế bà cụ đặt lên giường. Bấy giờ, ai cũng tưởng bà Tri lớn tuổi, sống một mình trái gió trở trời nên bị trúng gió mà chết. Nhưng khi thấy cổ bà Tri bị quẹo, bà Cúc đã tự tay chỉnh lại đầu cho bà Tri thì phát hiện quanh cổ bà bầm tím, bàn tay của bà Tri cũng co quắp dính đầy máu nên nhờ bà con điện báo sự việc cho Công an xã... Bà Cúc không thể nào ngờ, hung thủ giết hại bà Tri lại chính là thằng con trai đang ra vẻ “xông xáo giúp người” của mình.

Mẹ nào mà chẳng xót con, con hư con dại, mẹ cũng chẳng nỡ rầy la, nhưng nỗi tủi hổ mà Vĩnh để lại cho cha, cho mẹ quá lớn nhà báo à. Mấy hôm rày xấu hổ, phải bỏ mấy buổi chợ vì không thể chịu đựng hơn nữa ánh mắt và sự chỉ trích của người làng. Thêm cả đêm thức trắng, suy sụp tinh thần, vậy mà mới tờ mờ sáng hai vợ chồng già đã vội dắt nhau qua đám tang để thắp nén nhang đầu tiên xin tạ tội với cụ Tri.

Nhìn di ảnh cụ Tri buồn bã quyện khói hương, bà Cúc nước mắt giàn giụa: “Nếu như có thể gánh được tội, thì xin cụ cứ trút lên vai đôi vợ chồng già. Tội thằng Vĩnh bây chừ có pháp luật trừng trị, nhưng vẫn mong ở dưới suối vàng cụ Tri thấu hiểu mà xá tội cho thằng con hư của vợ chồng tui”…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trương Văn Vĩnh để điều tra làm rõ hành vi giết người. Vụ án xảy ra vào tối 21/1 tại thôn Hà Dục Đông (xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam), nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Tri (SN 1944). Đến trưa 22/1, một số người dân sống gần nhà của bà cụ Tri mới phát hiện bà chết trong tư thế nằm ngửa ở nền nhà, trên cổ có nhiều vết móng tay.

Qua đấu tranh, Vĩnh khai nhận khoảng 20h ngày 21/1, đã sang nhà bà Tri để hái rau, bị bà Tri phát hiện và mắng chửi khiến hắn bực tức bỏ về. Khoảng 30 phút sau, Vĩnh quay lại và có cuộc giằng co giữa Vĩnh và bà Tri, để ngăn nạn nhân không tri hô, Vĩnh đã dùng tay bóp cổ nạn nhân tử vong rồi khép cửa bỏ ra về cho đến khi bị bắt.

Linh Hà

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.