Cụ thể trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đúng 4 ngày, PDL đã gửi đến giới cử tri cả nước một lá thư ngỏ in phù hiệu chính thức của mình, với tên người gửi ghi đích danh đương kim Chủ tịch PDL S. Berlusconi. Nội dung bức thư đề cập tới một trong những điểm "then chốt" thuộc cương lĩnh tranh cử của PDL, là hoàn trả lại cho mọi công dân tiền thuế bất động sản (IMU) "dôi dư đã lỡ nộp" trong năm 2012 vừa qua.
Nhằm áp dụng chính sách tạo thêm nguồn thu ngân sách trong điều kiện suy thoái kinh tế, Thủ tướng Mario Monti, kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính ngay sau khi nhậm chức tháng 11/2011, đã cho thực thi loại thuế IMU mới trong năm tài khóa kế tiếp tăng 5% các sắc thuế như nhà đất, điền thổ cùng các tài sản đi kèm so với chính phủ tiền nhiệm của cựu Thủ tướng S. Berlusconi.
"Với hành động này PDL đã cố tình mua chuộc cử tri, thuyết phục họ bỏ phiếu cho mình để có cơ may được trả lại tiền thuế - công tố viên cao cấp Antonio Ingroia thuộc Viện Công tố Roma nhấn mạnh - Đây chính là biến thể của dạng tham nhũng trá hình, dùng khoản bồi thường vật chất xà xẻo từ ngân sách trong tương lai nhằm thu hút lá phiếu cử tri". Còn giới chính khách đối thủ của PDL cho rằng việc phân tán lá thư của S. Berlusconi là hành vi phạm pháp, với nội dung lừa đảo giới cử tri nhẹ dạ.
Một diễn biến khác liên quan đến kỳ bầu cử Quốc hội Italia lần này là cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Truyền hình Hy Lạp của ông S. Berlusconi, vào ngày 23/2 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn ông S. Berlusconi cho biết, rằng "giới lãnh đạo Liên minh châu Âu đang cố tìm mọi cách làm giảm uy tín vốn có của tôi"; đồng thời khẳng định: "Do M. Monti luôn luồn cúi trước nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel nên bà này không muốn bị mất ông ta".
Ngoài ra, người được phỏng vấn còn nêu nhận định là "giới công tố Italia thậm chí còn tệ hại hơn cả mafia nhà nòi ở Sicilia" (!). Các đối thủ của S. Berlusconi lập tức công kích rằng ông đã vi phạm điều luật cấm các ứng viên không được tranh thủ vận động sát ngày bầu cử. Đối lại, người đại diện văn phòng của Chủ tịch PDL cho biết S. Berlusconi chỉ đồng ý cho phỏng vấn, với điều kiện được công khai thỏa thuận rằng sẽ phát sóng sau khi các phòng phiếu đóng cửa vào xế chiều ngày bầu cử cuối cùng. Nhưng chẳng hiểu sao buổi phỏng vấn vẫn được phát sóng ở Hy Lạp chỉ vài giờ sau, trong bản tin thời sự buổi tối cùng ngày đề cập tới cuộc tuyển cử quan trọng sắp diễn ra tại Italia...
Sau khi Thủ tướng M. Monti tuyên bố từ chức vào ngày 21/12/2012, do PDL đột nhiên rút lại sự hậu thuẫn đã cam kết trước đó đối với bản dự thảo ngân sách tài khóa năm 2013, góp phần hạn chế khủng hoảng nợ công do Chính phủ Italia đệ trình vừa được thông qua, dẫn tới việc Tổng thống Giorgio Napolitano phải giải tán Quốc hội mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn. Tuy nhiên, Tổng thống G. Napolitano vẫn chỉ định M. Monti làm Thủ tướng trong Chính phủ lâm thời trước khi Quốc hội bầu ra Thủ tướng mới.
Cuộc tranh cử khốc liệt giành giật 945 ghế trong Nghị viện Italia gồm 315 ghế Thượng nghị sĩ thuộc Thượng viện và 630 ghế Hạ viện, quy tụ các chính đảng kình địch như Liên minh trung tả do Pier Luigi Bersani của đảng Dân chủ (PD) đứng đầu, Liên minh trung hữu của Chủ tịch PDL S. Berlusconi, Phong trào 5 sao (M5S) của nhà hài kịch cự phách Beppe Grillo và Liên minh trung dung của đương kim Thủ tướng M. Monti.
Riêng nguyên Thủ tướng M. Monti không cần ra tranh cử, bởi ông đã được Tổng thống G. Napolitano bổ nhiệm chức danh Nghị sĩ trọn đời trước khi trở thành người đứng đầu nội các. Theo danh sách công bố từ Ủy ban Bầu cử Trung ương, thì số cử tri hiện thời có quyền đi bầu là hơn 47 triệu người so với tổng dân số gần 60 triệu cư dân Italia. Kết quả cuối cùng cho thấy chưa đầy 55% cử tri đã tham gia bầu cử trực tiếp