Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, cuộc tấn công của Ukraine diễn ra hôm 25/7, đã khiến một tàu thương mại của Iran phát nổ, làm một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội mới đây, Ngoại trưởng Araghchi không chỉ chỉ trích Kiev mà còn cáo buộc Israel đứng sau xúi giục cuộc tấn công này nhằm mục đích "kéo châu Âu vào cuộc chiến của mình". Ông cho biết đã truyền đạt quan điểm này trong các cuộc điện đàm với người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Bất chấp những cáo buộc từ phía Ukraine, Bộ Ngoại giao Iran tiếp tục khẳng định nước này "chưa bao giờ can thiệp vào cuộc chiến Nga và Ukraine".
Đồng quan điểm, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn tới Kiev trên nền tảng X: "Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran cũng luôn đi kèm với một cái giá phải trả, và điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay; Mỹ và Israel nhận thức rất rõ điều này. Ukraine cũng có thể sớm hiểu ra rằng Iran không bao giờ để các hành động nhắm vào mình mà không bị đáp trả".
Ông Azizi gọi cuộc tấn công của Ukraine là một "tính toán sai lầm". Ngay lập tức, Tehran đã triệu tập Đại biện lâm thời của Ukraine để phản đối điều mà họ gọi là một "hành động thù địch và tội ác".
Phản hồi về vụ việc, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu vào một tàu chiến Nga cùng các tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran trên biển Caspi.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trên X rằng quân đội nước này đã đạt được "kết quả rất mạnh mẽ" bằng các cuộc tấn công tầm xa ở biển Caspi.
Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã gửi lời chia buồn về cái chết của thủy thủ Iran. Theo thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ông Araghchi đã gửi lời cảm ơn chính quyền vùng Astrakhan (Nga) vì đã hỗ trợ thủy thủ đoàn.