Hướng thiện để trở về…

10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa – đó là những mốc thời gian mà nhiều phạm nhân đang đón Tết ở Trại giam. Dù đón xuân trong hoàn cảnh rất đặc biệt nhưng ai cũng mong có một năm mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Đối với các phạm nhân thì mỗi năm qua đi, họ lại gần hơn một bước để về với gia đình, với cộng đồng.

Trại giam Quảng Ninh những ngày cuối năm, gió bắc thổi trên vườn hoa hướng dương đã mẩy hạt. Vườn hoa là sáng kiến của các cán bộ ở đây để tạo cho khuôn viên đơn vị đẹp hơn, tươi sáng hơn, tạo động lực để các phạm nhân yên tâm cải tạo.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Giám thị Trại giam Quảng Ninh cho biết, tháng 9/2024, cơn bão Yagi ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân của đơn vị. Đặc biệt, trong cơn bão này, cán bộ của đơn vị là Trung tá Trần Quốc Hoàng đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trại giam. Mặc dù thiệt hại nặng nề do bão nhưng CBCS trong đơn vị đã nỗ lực vượt qua, sửa sang tu bổ lại cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất để phạm nhân có điều kiện cải tạo, lao động, học tập.

Hướng thiện để trở về… -0
Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng các Trại giam và đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân (ngày 2/1/2025).
 

Phân trại số 3 mới được xây dựng năm 2023 vừa để hoàn thiện, nâng cấp trại giam, vừa phục vụ hội nghị Cán bộ quản lý trại giam châu Á-Thái Bình Dương. Năm nay là năm thứ 2 các phạm nhân ăn tết tại đây với sự háo hức, phấn khởi bởi cơ sở vật chất rộng rãi, hoàn thiện, đầy đủ công năng, sân vui chơi có thể tổ chức được nhiều trò chơi đông người như bóng chuyền, đá cầu, kéo co… cùng một lúc.

Là một trong những phạm nhân có nhiều trăn trở, hối hận vì bản thân khiến gia đình tan nát, phạm nhân Mã Tuấn Anh đã được các cán bộ động viên vượt qua khó khăn, cải tạo tốt để sớm được trở về. Tuấn Anh vốn học giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội đã về quê ở Trùng Khánh, Cao Bằng kinh doanh. Gia đình kinh tế thuộc loại khá giả, lại có bố làm Trưởng phòng Dân tộc huyện Trùng Khánh, mẹ làm ở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

Với vị trí của bố mẹ Tuấn Anh như vậy, hai người đã “biến” công ty của Tuấn Anh thành “sân sau” của mình. Theo đó, bố Tuấn Anh trực tiếp ký hợp đồng mua các sản phẩm của công ty con trai cung cấp. Tuy nhiên, hợp đồng đã ký, tiền Nhà nước đã chuyển đi nhưng hàng không có.

Cụ thể, 2 gói thầu do Phòng Dân tộc huyện Trùng Khánh là chủ đầu tư gồm: Gói thầu cung cấp giống vịt cỏ Trùng Khánh tại xã Ngọc Côn và gói thầu cung cấp giống cá chép, lưới lồng, thức ăn hỗn hợp chăn nuôi cá tại xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh đều đã thanh quyết toán, hồ sơ thể hiện các hộ dân đã được cấp phát giống vịt và cá nuôi đầy đủ nhưng trên thực tế họ không được cấp phát.

Phát hiện sự việc trên, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mã Bế Dương (bố của Tuấn Anh) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", sau đó lần lượt khởi tố nhiều bị can khác đều là cán bộ của Phòng Dân tộc và vợ, con Mã Bế Dương. Như vậy, trong 1 vụ án, vì dung túng, bao che cho con chiếm đoạt tiền của nhà nước, 3 người trong gia đình Tuấn Anh đã vào vòng lao lý.

“Bố tôi thi hành án ở Trại giam Phú Sơn 4, mẹ thi hành án ở Trại giam Xuân Nguyên, tôi thi hành án tại Trại giam Quảng Ninh – 3 người cải tạo tại 3 trại giam nên tôi rất buồn và tiêu cực. Rất may, được các cán bộ động viên, giúp đỡ, tôi đã yên tâm cải tạo. Tôi thường xuyên nhận được thư của mẹ động viên rất nhiều. Giờ cả gia đình cố gắng để vượt qua”.

Hướng thiện để trở về… -0
Trại giam Thanh Phong tổ chức cho các phạm nhân gói bánh chưng ăn Tết.

 Ở Trại giam Ngọc Lý những ngày giáp Tết, không khí háo hức tràn ngập khắp nơi. Ngoài giờ làm việc, các phạm nhân tranh thủ trang trí lại khu giam, phòng giam như quét sơn, kẻ vẽ biển chúc mừng năm mới. Vừa chăm sóc chậu hoa thược dược, phạm nhân Nguyễn Thị Hoạ My vừa khe khẽ tập hát bài “Mùa Xuân đầu tiên” của Văn Cao.

My cho biết, đây là tiết mục cô sẽ tham gia trình bày vào ngày mùng 1 Tết tại phân trại nên đang cố gắng luyện tập thật kỹ để có kết quả tốt nhất. My quê ở Bắc Ninh, từng là sinh viên xuất sắc, tham gia rất nhiều phong trào ở trường và ở địa phương, từng làm cán bộ ngân hàng. Nhưng rồi, do ham làm giàu, My đã vay tiền của nhiều người để đầu tư đất đai nhưng nói dối là đáo nợ, sau đó, không có khả năng trả vì bất động sản “đóng băng”. My bị bắt, bị kết án 11 năm tù nên sốc tâm lý, không thiết tha cuộc sống nữa. Ở trong trại, được các cán bộ động viên, My dần lấy lại tinh thần, cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với chồng và hai con.

Thiếu tá Hoàng Thị Thuỳ Dung, cán bộ Trại giam Ngọc Lý cho biết, Tết là thời điểm mà các phạm nhân thường có tâm lý dao động nên các cán bộ thường quan tâm, động viên, đặc biệt đối với những phạm nhân không có người nhà thăm gặp thì phân trại sẽ đề xuất Ban Giám thị tặng quà để họ yên tâm cải tạo.

Trại giam Vĩnh Quang - nơi có nhiều phạm nhân người nước ngoài đang thi hành án, vào sáng thứ hai hằng tuần đều tổ chức cho các phạm nhân chào cờ, hát Quốc ca. Chính vì vậy, dù là người nước ngoài, chưa sõi tiếng Việt nhưng họ đều hát Quốc ca Việt Nam rất nhuần nhuyễn, đúng nhạc, đúng lời. Như trường hợp phạm nhân Chimechidike Ben (phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy), quốc tịch Nigieria là một điển hình. Ben đã có hơn 14 năm chấp hành án phạt tù. Lao động, cải tạo tốt, với tinh thần tích cực, Ben được giảm án.

Ben tham gia đội văn nghệ, hát được rất nhiều bài hát về quê hương Việt Nam và thích nhất là hát Quốc ca, dù lúc đầu chưa hiểu nghĩa nhưng thấy giai điệu hay, hào hùng nên cố ghi nhớ và học thuộc, sau đó nhờ cán bộ giảng giải ý nghĩa. “Tết ở Trại giam, tôi được các cán bộ tặng quà, tặng bánh chưng, bánh kẹo… được nghỉ ngơi, tham gia văn nghệ nên tôi rất vui” – phạm nhân này cho biết.

Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cho biết, vào dịp lễ, tết nói chung hay dịp Tết Âm lịch 2025 nói riêng thì phạm nhân sẽ được tăng khẩu phần ăn tối đa 5 lần so với ngày bình thường, được nghỉ lao động, được tham gia vui chơi giải trí. Ngoài ra, để động viên phạm nhân, các trại giam tổ chức tặng quà cho các phạm nhân ốm đau, già yếu, nuôi con nhỏ, không có người thăm nom… nhằm khích lệ họ cải tạo tốt. 

Để đảm bảo cho các phạm nhân được đón Tết chu đáo nhất, Cục đã có công điện chỉ đạo việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam và chuẩn bị các điều kiện cho cán bộ và phạm nhân đón Tết. Theo đó, các đơn vị tổ chức ứng trực đảm bảo quân số, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, tình huống đột xuất, bất ngờ; tổng kiểm tra tất cả nhà giam, buồng giam, bệnh xá, khu lao động, sản xuất… kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, nguy cơ mất an toàn; yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục người dân phối hợp giữ gìn ANTT trên địa bàn; tuyên truyền, giáo dục phạm nhân nêu cao ý thức đấu tranh với những biểu hiện vi phạm nội quy trại giam, hạn chế thấp nhất tình trạng phạm nhân vi phạm nội quy giam giữ trong những ngày Tết.

Đại tá Phạm Văn Nghị, Giám thị Trại giam Thanh Phong cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục, đơn vị xây dựng kế hoạch chuẩn bị tất cả các mặt công tác nhằm đảm bảo cho cán bộ và phạm nhân vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh. Theo đó, Trại tổ chức trang trí khuôn viên, nhà giam, buồng giam, kẻ vẽ tranh ảnh, quét vôi ve… nhằm tạo không khí vui vẻ để phạm nhân cảm nhận được không khí xuân như ở ngoài xã hội và gia đình. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị, cấp phát đầy đủ thực phẩm cho phạm nhân ăn Tết. Mỗi phạm nhân được ăn gấp 5 lần chế độ ngày thường, đảm bảo khẩu phần ăn của phạm nhân trong các ngày Tết có bánh chưng, thịt lợn, thịt gà, bánh kẹo… Đặc biệt, đơn vị đã trích quỹ “Tấm lòng vàng” do cán bộ và phạm nhân tự nguyện đóng góp ủng hộ các phạm nhân ốm đau, đang điều trị tại bệnh xá, bệnh viện, phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn để động viên họ.

"Mùi của Tết" đã len lỏi đến mọi ngõ ngách. Bên trong cánh cửa trại giam, các phạm nhân đang tất bật gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025. Một năm mới lại về, rút ngắn quãng thời gian chấp hành án của những người lầm lỡ. Ngày mai, ngày kia, đối với họ sẽ tươi sáng hơn và họ đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện hơn, để sớm được trở về với gia đình và cuộc đời…

Phương Thuỷ

Các tin khác

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Những ngày tháng Tám, trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các xã, phường trên địa bàn Cà Mau đồng loạt tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Không chỉ dừng lại ở phần lễ trang trọng, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần dân, sát cơ sở; qua đó tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận – ghi nhận – chuyển xử lý – hỗ trợ người dân – cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, lan tỏa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách bỏ trốn ra nước ngoài với suy nghĩ chỉ cần vượt qua biên giới là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng phía sau mỗi quyết định truy nã là hành trình bền bỉ của lực lượng Công an trong xác minh, truy tìm, vận động đầu thú và phối hợp quốc tế để đưa những kẻ trốn chạy trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, người lao động, ngư dân và doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/8, xã Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mô hình tự phòng, tự quản, những tin báo có giá trị của người dân, chủ động hòa giải mâu thuẫn, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Kiên sử dụng xe ô tô cá nhân đưa cháu Lồ Phà Quý đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

Công an xã nhanh chóng đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Mường Khương (Lào Cai) nhận được tin báo một cháu bé bị tai nạn, gãy đùi chân trái cần chuyển gấp đến cơ sở y tế. Nhận thấy việc di chuyển bằng xe mô tô chuyên dụng không bảo đảm an toàn, cán bộ Công an đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.