Triển lãm được thể hiện giàu chất thơ và giàu sáng tạo hơn. Từ các tượng của anh hùng liệt sĩ, đến những nhân vật đương thời, từ các tượng chân dung Đào Tấn - người thầy của tuồng cổ Việt Nam mà theo GS-BS Thầy thuốc Nhân dân Đặng Hiếu Trưng đã viết: "Cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Sang, Kim Thanh đã để lại cho đời một nghệ sĩ đích thực, một nhà thơ nhân ái, tài hoa trong áo khoác ngoài một ông quan thanh liêm, một niềm tâm sự đắng cay - bất lực.
Tượng Đào Tấn toát lên hồn một danh thần triều Nguyễn, nhiều tâm sự trước cảnh nước mất nhà tan. Các bức tượng được trưng bày với tình yêu và tâm huyết của người con Long An qua các anh hùng tiêu biểu, xả thân vì sự nghiệp cách mạng như Nguyễn Thị Hạnh, Huỳnh Việt Thanh, Võ Văn Ngân, tên của các ngôi trường trên quê hương yêu dấu.
GS. Vũ Khiêu đã tặng Nguyễn Sang - Kim Thanh câu đối: "Tinh hoa tỏa xuống bàn tay ngọc/ Thần sắc bừng lên bức tượng vàng".
Vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Sang - Kim Thanh và người thân bên phác thảo tượng đài Liệt sĩ Trường Sơn.
Từ tượng chân dung và bức phù điêu Bác Hồ, tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Phan Khắc Hy, Thiếu tướng Phùng Đình Ấm, tượng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè, Nguyễn Thị Gàn, Huỳnh Thị Phước, Nguyễn Thị Đời, học giả Giản Chi, GS.BS Ngô Gia Hy, AHLĐ.GS Vũ Khiêu, AHLĐ.GS Trần Văn Giàu, Nguyễn Vĩnh Nghiệp, GS.VS Vũ Tuyên Hoàng, GS.TS Trần Văn Khê, GS.TS Đặng Đình Áng, GS Hoàng Tụy, GS Phan Ngọc, nhà văn Tô Hoài, Sơn Nam… đặc biệt là tượng đài chiến sĩ Trường Sơn.
Mỗi bức tượng có hồn mỗi cuộc đời, mỗi sự nghiệp, mỗi nỗi đau đời, mỗi lòng nhân ái… Từ tượng đồng, thạch cao, tượng đá toát lên lòng ái quốc, tình yêu dân, yêu người… Nói chung là những bông hoa có hồn, với những đôi mắt, gương mặt của cả một cuộc đời. Đó là Hồn Việt đầy bản sắc dân gian.
Âm thầm, miệt mài qua bao tháng ngày, hai nghệ sĩ lao động nghệ thuật khắc nên hàng trăm bức tượng anh hùng, nghệ sĩ, các tài năng của đất nước. Thật chẳng đáng khâm phục lắm sao?Như lời một chính khách nước ngoài khi xem Thanh là những nghệ sĩ tài hoa và là những nhà sáng tạo cái đẹp".
Rất đông quan khách, Mẹ VNAH, nhiều lãnh đạo thành phố, các tướng lĩnh, các văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh đã đến chiêm ngưỡng tượng. Một nhà cách mạng lão thành đã phát biểu: "Cuộc triển lãm này có thể gọi là cuộc trưng bày "Hồn tượng, Hồn người, Hồn Việt" của đôi bạn nghề, bạn nghệ sĩ Kim Thanh, Nguyễn Sang vậy