Yêu và nặng lòng với Đà Lạt, nhạc sĩ Quỳnh Hợp (biên tập viên âm nhạc Đài TNND TP Hồ Chí Minh, giảng viên sáng tác Nhạc viện TP Hồ Chí Minh) đã có những album về Đà Lạt được phát hành như: Lạc giữa phố hoa, Mai em về mang Đà Lạt về theo và 2 album Đà Lạt thành phố ngàn hoa, Lưu luyến Đà Lạt hoa chung với nhạc sĩ Dương Toàn Thiên (Trưởng phòng Văn nghệ - Đài PTTH Lâm Đồng).
Dịp Festival Hoa năm nay Quỳnh Hợp lại vừa ra mắt album thứ 5 về Đà Lạt với tên gọi mang đậm sắc màu phố núi: Đà Lạt cuối đông. Album gồm những tình khúc ấm nồng được Quỳnh Hợp gửi cho giọng ca nam nồng nàn và giàu biểu cảm của ca sĩ Sao Mai điểm hẹn Dương Quốc Hưng. Những ca khúc trong album gợi mở không gian âm nhạc bán cổ điển lãng mạn, gần gũi được phối hợp ăn ý, không kịch tính, không nhiều bứt phá nhưng lắng sâu và nhiều tâm trạng. Giọng hát Dương Quốc Hưng nhẹ nhàng, mềm ngọt dẫn người nghe về Đà Lạt trong giá lạnh mà gần gũi, ấm áp đến kỳ diệu.
Đà Lạt cuối đông hầu hết là những ca khúc kết hợp với lời thơ của những thi sĩ dành nhiều tình cảm cho Đà Lạt mang đến cho người nghe không gian Đà Lạt nhiều sắc màu và rất quyến rũ với bồng bềnh sương khói, những rừng thông, những trảng hoa tươi thắm và gợi nhớ như Dã quỳ em (thơ Hồ Minh), Lạc giữa phố hoa; những bâng khâng, nhớ nhung ngập lòng trong Hoa chờ em (thơ Phạm Quốc Ca), Chông chênh chiều (thơ Khắc Dũng), Mưa chiều Đà Lạt (thơ Hồ Minh), Bâng khuâng Đà Lạt (thơ Trần Ngọc Trác)…
Ẩn mình trong sương mờ, sau những tán thông, Đà Lạt khiến người ta có cảm giác giống như một thành phố trong câu chuyện thần tiên nào đó qua những giai điệu trong trẻo và bay bổng của Đà Lạt mờ sương (thơ Phạm Minh Châu), Tùy hứng cuối đông (thơ Uông Thái Biểu).
Album Đà Lạt cuối đông là bức tranh Đà Lạt có gì đó rất tươi và rất mới; có gì đó rất tình và cũng rất… chông chênh được ca sĩ Dương Quốc Hưng khéo léo dìu dắt và đồng hành cùng những giai điệu của Quỳnh Hợp.
Trong những ngày diễn ra lễ hội, bài hát chủ đề Festival Hoa năm nay - “Đà Lạt – thành phố Festival Hoa”- nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ “Phố Hoa” của nhà thơ Hồ Minh (Phó trưởng Công an TP Đà Lạt) với giọng ca Dương Quốc Hưng sẽ vang lên khắp phố Đà Lạt và là tiết mục mở màn lễ bế mạc Festival Hoa Đà Lạt 2012 sẽ là lời chào thân thương đầy lưu luyến của công dân phố hoa với du khách gần xa