Sân 51 Trần Hưng Đạo thường ngày rộng thênh, nhưng chiều qua đã nêm chặt người. Đông đảo nhạc sỹ thuộc các thế hệ, ở Hà Nội và nhiều miền đất nước đã về dự buổi gặp mặt, để ôn lại từng việc đã làm trong một năm sắp qua, nhân lên niềm vui, sự thành công cho một năm mới đang sửa soạn đến.
Báo cáo với các nhạc sỹ cao tuổi cũng như các đồng nghiệp, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam chia sẻ: Trong năm 2010, thành tựu chung của giới nhạc sỹ và công chúng yêu âm nhạc cả nước rất nhiều, mà điểm son lớn chính là, tổ chức trọn vẹn Ngày Âm nhạc Việt Nam lần đầu tiên vào 3-9. Tròn 50 năm trước, đúng ngày 3/9/1960, tại Công viên Bách Thảo, Bác Hồ đã bắt nhịp cho dàn hợp xướng và nhân dân Thủ đô hát bài "Kết đoàn". Để ghi dấu sự kiện lịch sử quý giá đó, góp phần tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam, đồng thời động viên các văn nghệ sỹ phát huy giá trị truyền thống, cách mạng của Âm nhạc Việt Nam, ngày 3-9 hằng năm đã được chọn là Ngày Âm nhạc Việt Nam.
Cũng trong năm 2010, Hội Nhạc sỹ, với một Ban chấp hành mới được bầu chọn, gồm những tên tuổi trẻ, sung sức, đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn, hội thảo tưởng nhớ, ghi công các nhạc sỹ có nhiều cống hiến cho âm nhạc trong hơn nửa thế kỷ qua như: Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận và nhiều cá nhân xuất sắc khác.
Góp thêm niềm vui tại buổi gặp mặt cuối năm của Hội Nhạc sỹ, Trung tướng - nhà văn Hữu Ước - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân và TS Trần Đăng Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông AVG, đại diện cho kênh Truyền hình Công an nhân dân đã trao tặng quà xuân cho các nhạc sỹ lão thành. Các nhạc sỹ, tuổi đều quá 80, những người mà gần như suốt cuộc đời mình gắn bó với âm nhạc, cống hiến cho nền âm nhạc cách mạng, như GS-NSND Trọng Bằng, GS Hoàng Kiều, GS Chu Minh…, đã vui, ấm lòng dịp Tết đến, xuân về khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo kênh Truyền hình Công an nhân dân.
Nhân buổi tụ hội tiễn năm cũ và đón năm mới của giới âm nhạc Việt