Và liệu chăng, cái "ngòi nổ Nguyễn Đức Kiên" có kích thích những ông bầu khác phát nổ những "quả bom" khác hay không?
Thực tế thì thời gian vừa qua, BĐVN tồn đọng những vấn đề gì, VFF cần thay đổi, cải cách gì cũng đều đã được các ông bầu thi nhau "nổ" hết cả rồi. Và từ cái "hội chứng nổ" chưa từng có ấy mà ông trưởng BTC V.League Dương Nghiệp Khôi mất ghế, ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi cũng sẽ mất ghế.
Tuy nhiên theo tìm hiểu riêng của chúng tôi thì hai cái ghế bị mất vẫn chưa làm thỏa mãn các ông bầu. Bởi họ lo ngại rằng cứ với cơ chế này, luật lệ này thì người sắp ngồi lên ghế rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm. Vì lo sợ như thế nên mới có chuyện trong cuộc gửi phiếu thăm dò quanh vị trí trưởng giải gần đây lên VFF, có tới 3 CLB là Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An và Becamex Bình Dương đã quyết định bỏ "phiếu trắng".
Cái phiếu mà theo phân tích của bầu Đức thì: "VFF bắt buộc trưởng BTC giải phải là người trong BCH, nhưng tìm mỏi con mắt cũng chẳng có một người trong BCH đủ tâm, đủ tầm ngồi lên ghế. Thế thì thử hỏi, chúng tôi bỏ phiếu để làm gì?".
Cũng tương tự như thế là những bức xung quanh cái ghế trưởng ban trọng tài (thay cho Hội đồng TTQG sắp tới), cái ghế mà VFF bắt buộc người ngồi lên nó cũng phải là người nằm trong 23 thành viên của BCH. Thế nhưng nhân vật uy tín số 1 hiện nay, người hiếm hoi mà đồng loạt các ông bầu tin tưởng hiện nay là cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn lại không thuộc thành phần BCH. Còn một người trong BCH tạm gọi là "có uy tín" như PCT Phạm Ngọc Viễn thì đã nói rất rõ là "tôi không ngồi, không làm gì quanh vấn đề này!".
Thực ra thì luật FIFA qui định ông trưởng giải và ông trưởng ban trọng tài phải là người trong BCH, thế nên những qui định của VFF là đúng và trúng với luật của FIFA. Mà vì nó đúng, nên người ta tin rằng VFF rồi sẽ bảo vệ nguyên tắc ấy đến cùng. Nhưng khốn nỗi BĐVN có những đặc thù riêng của nó, và trong cái đặc thù rất riêng ấy, nếu cứ cứng nhắc áp dụng luật FIFA thì chưa biết chừng sẽ dẫn tới chuyện lợi bất cập hại.
Mà thực tế là xưa nay cũng đã không ít lần VFF "bẻ" luật FIFA, chẳng hạn như việc chấp nhận cái thực tiễn một ông bầu hai đội bóng, hay việc chấp nhận bầu ra một ông trưởng ban kỷ luật không phải là một luật sư. Chẳng nhẽ lại phải đặt ra câu hỏi: Với những tình huống và những sự vụ có lợi cho mình, VFF sẵn sàng "bẻ luật FIFA", còn với những sự vụ bị cho là "làm khó" cho mình thì VFF lại cứ lấy FIFA ra làm lá chắn?
Theo những kênh riêng của chúng tôi thì câu hỏi này sẽ được một ông bầu thẳng thắn "vạch mặt chỉ tên" tại Hội nghị hôm nay. Và cũng theo ông bầu này thì đã đến lúc VFF trong hoàn cảnh nhức nhối hiện tại hoặc là phải bẻ luật FIFA để đưa những con người thực sự có trình độ và uy tín ngồi lên ghế, hoặc là phải tổ chức ngay một Đại hội bất thường để bổ sung những con người như vậy vào BCH. Có thể tin rằng đấy sẽ là vấn đề nóng nhất và gây tranh cãi nhiều nhất tại cái hội trường.
Nhưng nóng liệu có lên cao tới mức khiến hàng loạt quả bom phát nổ hay không thì vẫn cứ phải chờ!?