Trong số 1.000 Mẹ VNAH, AHLLVTND, AHLĐ tề tựu giữa Hà Nội mừng Đại lễ, có 261 đại biểu được bố trí nghỉ tại Học viện An ninh nhân dân. Chiều qua (8/10), thầy và trò Học viện ANND đã long trọng tổ chức lễ đón tiếp các Mẹ, các Anh hùng…
13h30', chiếc xe đầu tiên của Tập đoàn Mai Linh lăn bánh qua cổng Học viện ANND, các học viên trẻ đã chực sẵn ở bậu cửa, rước từng Mẹ VNAH vào hội trường lớn. Bước chân chậm chạp, run run, tấm lưng còng rạp, nhưng các Mẹ VNAH luôn có những người lính trẻ đi bên cạnh đỡ đần, nâng giấc.
Tới Hà Nội từ khắp các tỉnh, thành cả nước, sau một dặm dài "hành quân" hàng nghìn cây số, mệt và mất sức nhiều, tuy nhiên, sự chào đón nồng hậu, ân cần của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Học viện ANND, cũng như sức trẻ, sự nhiệt tình, chu đáo của lực lượng học viên đã giúp các Mẹ, các Anh hùng lấy lại tinh thần, thêm tươi vui, phấn chấn.
Tới tham dự buổi lễ ấm cúng tại Học viện ANND, có Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương - Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng - NGND - PGS - TS Phan Đức Dư - Giám đốc Học viện ANND, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Nhà trường… cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, giáo viên, học viên Học viện ANND.
"Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con, lần lượt ra đi mãi mãi", nhưng về giữa Hà Nội, cảm nhận không khí tưng bừng Thủ đô trong ngày lễ lớn, nụ cười móm mém luôn thường trực trên khuôn mặt đậm dấu thời gian của các Mẹ VNAH, mà phần nhiều đều đã qua tuổi 80.
Thứ trưởng Lê Quý Vương và các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Có mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước, sự kiện hy hữu, 1.000 năm mới lặp lại một lần, các Mẹ đều bước qua những năm tháng tột cùng đau khổ, khi chứng kiến những núm ruột yêu thương của mình nối nhau ngã xuống, để hôm nay, cháu con có một đất nước Việt Nam thống nhất, liền một dải.
Bỏm bẻm nhai trầu, giọng nói lào phào, khó nhọc, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Út ở Bình Dương vẫn hay chuyện, xởi lởi: "Đây là lần thứ 2 ngoại ra Hà Nội. Lần trước từ năm 1996, cũng được Nhà nước mời. Trên đường đi ngoại đau chân lắm, thế mà ra đến đây lại hết đau rồi". 80 tuổi, cũng đã lúc quên lúc lẫn, Mẹ Út chả nhớ được người con trai duy nhất của mình ngã xuống từ năm nào, chỉ còn lưu trong ký ức, "đận đó, cũng đang mùa bão lụt".
Có chồng và hai người con trai hy sinh, Mẹ VNAH Lê Thị Sự đang sống với người con thứ ở Đà Nẵng. Mẹ khoe, các con mẹ đều là Công an, có hai anh đang làm nhiệm vụ tại Công an tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
"Cả hai đứa hy sinh cũng làm Công an đấy", Mẹ Lê Thị Sự trầm giọng. Dường như sợ Mẹ Sự buồn, Bùi Thị Hương, nữ sinh năm thứ 4 Học viện ANND ngồi bên, nắm vội đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ, vuốt ve. "Ngoại mỏi không, con bóp vai cho ngoại nhé", Hương thủ thỉ. Mẹ Sự không thôi cười, ánh mắt mờ đục chợt sáng lên: "Ngoại ra đến Hà Nội, gặp các con là khỏe re rồi, con đừng lo". Cùng trong đoàn Đà Nẵng, AHLLVTND, nữ Đại tá Công an Mai Thị Rận cũng tiết lộ thêm nhiều chuyện về cuộc đời nhiều nước mắt nhưng cũng không ít niềm vui của Mẹ VNAH Lê Thị Sự.
Học viên Học viện ANND chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong những ngày lưu lại Hà Nội.
Để đón tiếp các Mẹ VNAH, AHLLVTND, AHLĐ, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, những ngày qua, Học viện ANND bắt tay sửa sang lại nơi ăn chốn ở. Các Mẹ VNAH và các Anh hùng ở ngay trong ký túc xá sinh viên, để có nhiều hơn nữa thời gian chuyện trò với các học viên, kể cho các bạn trẻ nghe về những năm tháng gian khổ, khó khăn, tưởng mới đấy mà đã thành quá khứ xa xôi.
Những nhà tổ chức chuyến về nguồn đầy ý nghĩa cho rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân hoàn toàn có thể lo cho các mẹ nơi ăn chốn ở sang trọng hơn tại những khách sạn lớn ở Thủ đô, nhưng để thắp lửa cách mạng, ở mỗi địa phương đi qua, Đoàn đại biểu Mẹ VNAH, AHLLVTND, AHLĐ đều ghé lại các doanh trại Quân đội, các đơn vị Công an, nhà trường Công an.
Ai cũng sẵn lòng giành về mình nhiệm vụ được đón tiếp đoàn. Đây chính là cơ hội quý giá ôn lại truyền thống, ôn lại những năm tháng hào hùng cho thế hệ trẻ. Trong hành trình về với Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi, ở đâu các Mẹ VNAH, các AHLLVTND, AHLĐ cũng được chào đón nồng nhiệt lúc đến và bịn rịn, rưng rưng phút chia tay. Nhân dịp này Báo CAND đã tặng mỗi Mẹ VNAH một phần quà lưu niệm.
Sau lúc nghỉ ngơi vơi bớt bụi đường, tối 8/10, các Mẹ VNAH và các Anh hùng đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tham dự Chương trình giao lưu đặc biệt "Thăng Long - Hồn thiêng sông núi", chào mừng các Mẹ, các Anh hùng về với Thủ đô. Cả Hà Nội hân hoan chào đón các Mẹ, các Anh hùng, những người mà, bằng chính cuộc đời mình, đã góp phần tạo nên ngày Đại lễ hôm nay