Etoo bảo: “Quãng thời gian đó tôi thấy truyền hình, báo chí nói quá nhiều những việc chẳng giống ai của Mourinho. Và tôi đã nghĩ, mình sẽ không bao giờ chơi bóng trong những đội bóng mà con người này dẫn dắt”.
Nhưng cứ như một sắp xếp của số phận khi mà rời Chelsea, Mourinho lại về dẫn dắt Inter Milan – nơi Etoo là chân sút chủ lực. Thực tế thì đấy là quãng thời gian mà hai người làm việc hết sức tốt đẹp với nhau, mà bằng chứng là Inter đã thực hiện một cú ăn ba lịch sử. Etoo giải thích: “Trực tiếp làm việc với Mourinho rồi tôi mới thấy ông ấy không như tôi nghĩ. Nói đơn giản thì bây giờ tôi thấy ông ấy xuất sắc cả trên sân cỏ lẫn ngoài sân cỏ. Có lẽ, Chúa đã bắt tôi làm việc với ông ấy, để tôi thấy rằng trước đó mình đã…nghĩ sai”.
Báo chí Anh hiện nay đánh giá, với sự bổ sung hết sức hữu ích của Etoo hàng tấn công của Chelsea rất có thể sẽ đạt tới mức hoàn thiện, và đến lúc này thì chính họ, chứ không phải Man xanh hay Man đỏ mới là ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay