Hoạn Thư dọa điều âm binh làm hai nữ sinh điên dại

Vụ việc xảy ra tính đến nay đã gần 2 tuần, nhưng cho đến sáng 3/1/2012, khi kể lại vụ bị Nguyễn Thị Nụ (23 tuổi) và Đinh Thị Huệ (20 tuổi) đánh đập dã man rồi cắt tóc, bắt quỳ lạy cậu con trai khoảng 3 tuổi của Nụ và phải... ngậm "của quý" của cậu bé này để cho Nụ quay clip, rồi ép viết giấy nợ, hai nữ sinh lớp 12 - N.T.H. và N.T.Y. - nạn nhân của Nụ và Huệ vẫn còn tái mặt vì lo.

Điều hai em lo nhất bây giờ là Nụ đe dọa sẽ "giết cả nhà" bằng cách xử lý "như một vụ tai nạn", đúng như thách thức của Nụ trước đó với mẹ của H., rằng "thích chơi âm hay chơi dương". Nụ dọa H., sẽ "chơi âm", đó là làm cho em điên dại, sống không được mà chết cũng chẳng xong. Những lời dọa dẫm ám ảnh khiến H. không dám kể lại việc bị làm nhục với bố mẹ, cho đến khi mẹ em ra chợ nghe người ta kháo nhau...

Bắt nạn nhân về nhà tra khảo

Vụ việc thực ra cực kỳ đơn giản. Tính đến ngày bị Nguyễn Thị Nụ và Đinh Thị Huệ đưa về đánh đập, làm nhục thì H. mới chỉ quen với Dương Văn B. (chồng của Nụ) được... 6 ngày.

Hỏi, vì sao mà lại quen "anh B.", H kể rằng, cùng lớp với em có bạn Đào Thu Phương, Phương lại là cháu gọi vợ chồng Nụ là "cô chú". Mỗi lần được Phương rủ đi chơi, H. và Y. lại thấy B đi ôtô tới đón. Đi cùng B. là một người bạn tên T. Anh này lại là người yêu của Đinh Thị Huệ. Tổng cộng, H. và Y. đã đi chơi với Phương, B., T. tất cả 3 lần. Lần đầu thì đi hát karaoke rồi ăn... thịt chó.

Lần thứ hai, ba cô nữ sinh được chở đi mua quần áo rồi ăn bún chả, lần thứ ba đi siêu thị. Chỉ thế thôi mà Nụ và Huệ nghi ngờ H cặp bồ với B., còn Y. cặp bồ với T.. Huệ chưa phải là vợ của T. nhưng cũng nổi máu ghen như đúng rồi. Chưa có bằng chứng gì nhưng hai nàng Hoạn Thư này đến tận nhà H. vào trưa 20/12/2011 để bắt H lên xe chở về hiệu cầm đồ của Nụ để tra khảo về mối quan hệ của H với anh B.

"Hai người phụ nữ cùng cháu Phương đến nhà tôi, một cô nói rằng, đến để chở em H. đi đón lễ hộ. Hôm ấy nhà tôi cũng có việc nên tôi không cho H đi thì cô ta nói tiếp: "H. nhận lời rồi, bây giờ không nhờ được ai thay thế", tôi nể quá nên cho H. đi. Không ngờ là họ đem con tôi đi đánh đập, làm nhục cháu dã man như vậy" - ông Nguyễn Văn X. - bố của H. chia sẻ. Còn bà vợ ông X. thì nằm bẹp đúng 5 hôm kể từ khi biết chuyện.

Vợ chồng ông X. vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Vợ chồng ông X. vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Chiều tối hôm đó, thấy con gái về nhà với bộ dạng thất thểu, mệt mỏi, lại thấy cô bé vào giường trong nằm trùm chăn, mẹ của em gọi dậy ăn cơm thì H. nói bị đau bụng không muốn ăn. Đến đêm hôm đó, mẹ H. lại gọi em dậy ăn lần nữa nhưng H vẫn nằm im kêu đau bụng. Sự việc chỉ được phát hiện cho đến trưa hôm sau, tức ngày 21/12/2011, khi mẹ H. đi chợ, nghe người ta nói chuyện đánh ghen liên quan đến H, bà vội vàng về hỏi con thì H. mới òa khóc nức nở kể lại sự việc. Lúc đó, vợ chồng bà X. mới nhìn thấy mái tóc bị cắt nham nhở của con gái và gương mặt bầm tím của H.. Vừa xót, vừa lo cho con vì dây vào ai chứ vợ chồng nhà Nụ - B. thì vốn có tiếng là đầu gấu ở cái vùng nông thôn vốn yên ả này.

Hai vợ chồng ông X. bàn nhau đến gặp Nụ để hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng vợ chồng ông đều bị Nụ "đuổi khéo". Qua điện thoại, Nụ dọa bà X.: "Thích nói thẳng hay nói thật, thích chơi âm hay chơi dương, thích chơi kiểu gì cũng được". Không những thế, Nụ còn dọa sẽ cắt gân, cắt đầu vú của H. Còn "chơi âm" nghĩa là Nụ sẽ cúng bái cho H. phát điên phát rồ. Theo tìm hiểu riêng của chúng tôi thì thời gian này, Nụ đang rất sùng bái một thầy đồng và có thể nhờ thầy đồng này "điều binh khiển tướng" làm hại mọi người, còn "chơi dương" nghĩa là dùng "xã hội đen" xử lý.

Những điều này làm H., Y. cũng như gia đình hai cô bé vô cùng hoang mang, sợ hãi. Vì ở xã Xuân Phú, cái tiếng của vợ chồng Nụ ít người là không biết. B. - chồng của Nụ là một đối tượng hình sự, rất nhiều người biết "tiếng" anh ta. Cách đây không lâu, B. tham gia vào một vụ án gây chết người. Thế nên, ai cũng ngại dây vào nhà Nụ - B., nhất là những người nông dân chân chất như vợ chồng ông X. Trước khi vợ ông X. đến gặp Nụ, chính cô bé H. đã nói với mẹ: "Mẹ lên đó không làm gì được vợ chồng nó đâu, vợ chồng nó là đầu gấu".

Em H. kể lại 4 tiếng bị hành hạ.
Em H. kể lại 4 tiếng bị hành hạ.

Vợ ông X. nằm bẹp đúng 5 ngày từ khi biết chuyện, bà mới dậy được, nhúc nhắc đi lại mấy hôm nay. Xót con vì bị đánh đập một, nhưng điều khiến vợ chồng ông X. xót xa nhất là H. đang tuổi nhạy cảm, sợ cô bé không vượt qua được mặc cảm này. Ngay sau khi ông X. gửi đơn tới cơ quan Công an, B. và ông bố vợ của anh ta cũng đến nhà ông X. để có lời mong ông X. thông cảm cho Nụ, B. nói rằng: "Vợ cháu nó còn trẻ con, đây chẳng qua là việc hiểu lầm. Còn nếu cháu sống thế này thế khác thì không phải tên cháu là B.".

Nạn nhân N.T.H.: "Chị Nụ bảo, âm dương tao chơi được hết"

- Mặt em làm sao phải dán cao thế kia?

- Đó là do em bị chị Nụ và chị Huệ đánh ạ. Hôm trước còn tím thâm mắt mũi, trong người cũng thâm tím. Bạn Y. còn bị gãy một cái răng.

- Em bị đánh từ lúc nào?

-12h30 ngày 20/12/2011, Phương và chị Nụ, chị Huệ xuống đón em đến hiệu cầm đồ của chị Nụ. Đi từ nhà em đến đó khoảng 10 phút. Rồi hai chị ấy đưa em vào phòng trong và vừa đánh, chửi vừa cắt tóc vừa tra khảo, hỏi em đi những đâu với anh B, được mua những thứ gì. Cứ chửi mắng một câu, chị Nụ lại đánh, giật tóc em. Có lúc chị Nụ còn cầm dao nói: "Chúng mày có tin là tao giết chúng mày luôn bây giờ không?".

- Đến khi nào thì Y. tới?

- Đánh em khoảng 20 phút thì chị Nụ nói với Phương ra gọi điện cho Y. đến. Y. cũng bị đánh như em, cũng bị cắt tóc. Y. bị nghi là cặp bồ với anh T. (bạn của anh B.). Phương chỉ bị tát 2-3 cái. Đến khoảng 2 giờ chiều, chị Nụ chở em về nhà, bắt em phải mang hết những thứ mà anh B. đã mua cho (quần áo) mang đến trả chị. Còn Y. cũng bị chị Huệ chở về nhà bắt mang đồ đến trả cho chị ấy. Sau đó, hai chị ấy lại đánh em và Y., đạp vào bụng, cầm dao kề vào cổ bọn em.

Mái tóc của H. bị Nguyễn Thị Nụ cắt nham nhở.
Mái tóc của H. bị Nguyễn Thị Nụ cắt nham nhở.

- Lúc Nụ đánh em thì cậu con trai của Nụ đang làm gì?

- Con trai chị ấy đang ngủ. Chị ấy dựng con trai dậy rồi bắt hai đứa em phải quỳ lạy chị ấy và con trai của chị ấy. Sau đó bắt bọn em ngậm... "của quý" của con trai chị ấy rồi chị Nụ dùng điện thoại quay clip, dọa sẽ tung lên mạng. Chị Nụ còn nói: "Mày có tin là tao biết hết về mày không, tao có thể làm mày điên, mày dại, tao thích làm gì là tao làm được...". Em rất sợ, ngày trước chị ấy cũng là đầu gấu mà. Về nhà, bọn em cứ lo sẽ bị chị ấy làm điên, làm dại.

- Em và Y. thì ai bị đánh nhiều hơn?

- Em bị đánh và bị dọa nhiều hơn vì Y. thì bị chị Huệ nghi là yêu anh T., còn em bị nghi là yêu anh B..

- Em quen anh B. - chồng của Nụ trong trường hợp nào?

- Hôm đó là 14/12/2011, Phương nhắn tin rủ em đi chơi, em đi lên cổng trường thì gặp Phương và Y. đứng đợi ở cổng trường rồi. Đến khoảng 2 giờ chiều thì anh B. đi ôtô đến đón. Trên xe có cả anh T. nữa. Đến quán karaoke thì có mấy người nữa. Em chỉ nghĩ lần nào đi chơi cũng có các bạn, nên không có việc gì khuất tất.

- Tổng cộng em và các bạn đã đi chơi cùng anh B. mấy lần?

- 3 lần chị ạ. Lần đầu là hát karaoke và ăn thịt chó. Lần thứ hai là đi mua quần áo ở Nhổn, sau đó đi ăn bún chả. Hôm sau nữa là đi Big C.

- Từ hôm em quen B. cho đến khi bị đánh là bao nhiêu ngày?

- Là 6 ngày ạ.

- Em bị Nụ bắt viết giấy vay nợ bao nhiêu tiền?

- 5 triệu ạ. Tính lãi mỗi ngày nữa. Còn Y. bị bắt viết giấy vay hình như 4,1 triệu.

- Từ hôm đó, em và Y. có nói chuyện gì với nhau không?

- Có, hôm nay đi học, Y. nói với em rằng, chị M. (là thầy đồng) chơi thân với chị Nụ nói muốn gặp bọn em. Em không biết có việc gì nhưng thấy nói chị ấy cao tay lắm. Lúc chị Nụ đánh bọn em cũng dọa "âm dương tao chơi được hết".

- Bạn bè em ở trường biết chuyện, thái độ của họ thế nào?

- Ngay hôm bọn em bị đánh, mọi người biết hết rồi. Các bạn cứ nói sau lưng, bàn tán chuyện đó nên hôm sau em ngại quá nên nghỉ, nhưng được bố mẹ và các bạn cùng lớp động viên, bây giờ em lại đi học rồi

Đinh Hiền

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.