Hổ thẹn với nhan sắc bản thân, gã trai lơ cầm dao truy sát tình địch trong cơn cuồng ghen

Luôn mang một tâm lý rằng mình thấp bé, xấu xí hơn những người khác, Quách Văn Kích đã cầm dao truy sát người bạn làm cùng với mình khi người đàn ông đang nói chuyện với cô người yêu của mình. Sự việc đúng ra chẳng có gì to tát nhưng vì Kích “ghen quá mất khôn” đã trở thành một vụ án hết sức nghiêm trọng. Nạn nhân bị Kích chém tới thập tử nhất sinh, xém chút là đã mất mạng nếu như không được cấp cứu kịp thời. Lực lượng Công an vào cuộc điều tra vụ chém người, Kích bị bắt và nguyên nhân mà đối tượng này đưa ra là do vì sợ mình xấu xí sợ bạn gái sẽ đi yêu người đàn ông khác nên mới có hành động như vậy…

Rút dao chém bạn

Ngày 24/5/2013, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Từ Liêm đã bắt tạm giam đối tượng Quách Văn Kích (24 tuổi, trú tại xóm Éo, xã Phú Lương); Bùi Văn Vượt (21 tuổi, trú tại xã Phúc Tuy, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) về hành vi giết người.

Theo đó, vào ngày 22/5/2013, Kích và Vượt đã dùng dao chém trọng thương anh Bùi Văn Phương (27 tuổi, ở Hòa Bình) tại khu vực  lán xây dựng thuộc Khu đô thị Nam Cường (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm). Nguyên nhân của vụ việc này xuất phát từ sự ghen tuông khi Kích cho rằng, anh Phương đã có âm mưu cướp người yêu mình. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an vào cuộc thì một sự thật bất ngờ đã lộ diện, yếu tố khiến Kích cầm dao chém người không đơn giản chỉ là ghen tuông tình ái.

Theo lời khai của Kích, thì khoảng đầu năm 2013, y có xin được vào làm tại đội xây dựng thuộc dự án khu đô thị Nam Cường. Công việc ở đây cứ thế diễn ra một cách suôn sẻ cho đến khi Kích xin với người quản lý cho người yêu của mình là chị Bùi Thị Nga (16 tuổi, ở Tân Lạc, Hòa Bình) vào làm công việc cấp dưỡng. Kích quen Nga trong một lần đến nhà người bạn xem văn nghệ. Từ lần gặp mặt đầu tiên đó, hai người liên tục nhắn tin, gọi điện cho nhau, sau vài tháng thì trở nên thân thiết. Nga bỏ học sớm, không có công ăn việc làm, nên khi biết Kích làm việc ở Hà Nội đã có ý định nhờ đưa đi cùng, xin việc hộ. Vì cũng có tình cảm với Nga nên Kích đã đánh tiếng với sếp mình và được sự đồng ý.

Vì không có điều kiện thuê nhà trọ nên Kích và Nga ở cùng lán với cả đội công nhân làm cùng. Hàng ngày, Kích làm công việc xây dựng, Nga đi chợ nấu cơm cho cả đội. Đến tối, mọi người nhường cho Kích và Nga một góc khoảng lán phía bên trong còn tất cả ngủ bên ngoài. Có được người yêu ngay bên cạnh, lại là một cô gái trẻ, có nhan sắc nên Kích cảm thấy khá tự hào với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, nếu cứ như vậy thì có lẽ đã chẳng có chuyện xảy ra nếu như Kích không luôn mang tâm trạng lo lắng đến một lúc nào đó người yêu sẽ đi theo người đàn ông khác.

Chuyện bắt đầu vào buổi tối ngày 22/5/2013, sau bữa cơm của cả đội, lúc này Kích vẫn còn ngồi uống rượu với mấy người. Hôm đó, Nga bị đau bụng nên lúc ăn cơm xong đã rủ Kích đi cùng ra hiệu thuốc. Vì mải uống rượu nên Kích bảo Nga đi một mình. Vì là con gái, lại đi giữa khu xây dựng mênh mông nên Nga có cảm giác sợ hãi. Thấy vậy, anh Phương người làm cùng đội với Kích đã ngỏ lời đi cùng với Nga cho vui. Lúc này, mải chén chú, chén anh nên Kích cũng không để ý gì.

Đến lúc mọi người đi ngủ, khi đi ra ngoài Kích lại thấy Nga cùng anh Phương đang nói chuyện với nhau ở khu vực bể nước. Ngay lúc đó, cơn ghen đã nổi lên trong người của Kích. Gã cho rằng, Nga đã phản bội mình để đi theo anh Phương. Chẳng nói chẳng rằng, Kích cầm điếu cày vụt mạnh vào anh Phương. Bị vụt bất ngờ nhưng ngay sau đó anh Phương vẫn kịp đứng dậy rồi cãi nhau với Kích. Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nhưng chỉ là lời nói, lúc này, Nga đã đi vào bên trong.

Hổ thẹn với nhan sắc bản thân, gã trai lơ cầm dao truy sát tình địch trong cơn cuồng ghen ảnh 1

Hai bên buông những lời nói nặng với nhau nhưng một lúc sau Kích đã không nói nữa rồi quay đầu vào lán đi ngủ. Tuy vậy, vì bị đánh nên anh Phương vẫn đi theo với ý định hỏi cho ra nhẽ. Bị truy xét quyết liệt, khi vừa nằm xuống giường, Kích đã rút con dao để ở gầm lán lao ra chém vào mặt anh Phương. Anh Phương tháo chạy nhưng Kích vẫn tiếp tục truy sát và chém xối xả. Thấy Kích đánh nhau với Phương, Vượt vốn là em của Kích cũng lao ra đánh hội đồng. Anh Phương sau đó còn bị chém vài nhát nữa chỉ đến khi mọi người xung quanh vào can thì Kích mới dừng lại.

Xấu trai nên luôn sợ mất người yêu

Ngay sau khi gây án, Kích và Vượt đã bỏ trốn khỏi khu vực lán xây dựng. Đi ra khu vực xã Cổ Nhuế, sau đó vay tiền của bạn, hai đối tượng này đã bỏ trốn lên khu vực Hòa Bình. Sau khi được người dân trình báo, Công an huyện Từ Liêm đã vào cuộc truy bắt Kích và Vượt. 2 ngày sau đó, lực lượng Công an đã bắt giữ được hai đối tượng này. Tại Cơ quan điều tra, Kích và Vượt đều cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo Kích thì nguyên nhân gây ra vụ việc là do gã nghĩ anh Phương đang âm mưu chiếm đoạt người yêu mình.

Trong lời khai của Quách Văn Kích, gã kể rằng, từ trước đến nay y luôn mang trong mình suy nghĩ là “thua bạn, kém bè”. Kích thấp bé hơn hắn so với những bạn bè cùng tuổi, khuôn mặt cũng không được sáng sủa cho lắm chính vì vậy, dù là bạn thân đến mấy thì gã đàn ông này vẫn luôn có suy nghĩ so bì về nhan sắc. Bản thân anh Phương là người làm cùng đội xây dựng, to cao, khuôn mặt ưa nhìn hơn Kích rất nhiều. Chính vì điều này mà khi thấy anh Phương và Nga một vài lần nói chuyện với nhau Kích đã nảy sinh ra suy nghĩ rằng, người bạn cùng làm đang có âm mưu chiếm đoạt người yêu.

Nghĩ vậy nhưng vì ở chỗ đông người Kích cũng không dám làm to chuyện, hơn nữa, gã cũng sợ việc cãi nhau sẽ khiến Nga dời bỏ mình nên đành kìm nén. Tuy nhiên, chính cái suy nghĩ tự ti với bản thân kia càng khiến cho cơn ghen trong Kích sôi sục mỗi khi nhìn thấy Nga cười đùa, trò chuyện với bất kỳ người đàn ông khác, kể cả những người ở tuổi trung niên. Mọi việc dẫn lối đến câu chuyện xảy ra vào ngày 22/5, đây được coi như là đỉnh điểm của sự mâu thuẫn và đó là lúc mà Kích không thể kìm nén được cảm xúc, không làm chủ được suy nghĩ của mình.

Sau khi bị bắt, Kích tỏ thái độ rất ân hận và hối tiếc về những điều mình đã gây ra. Kích cho rằng, chỉ vì ghen quá, đánh mất niềm tin vào bản thân, vào người yêu đã khiến gã điên loạn đến như vậy. Bản thân Kích cũng tự cho rằng, sự việc diễn ra như ngày hôm nay cũng là cái giá mà gã phải trả khi là người đàn ông mà không thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì bản thân đối tượng Quách Văn Kích vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Học chưa hết chương trình phổ thông Kích đã phải dời bỏ ghế nhà trường để tự đi kiếm sống. Được bạn bè rủ rê, Kích tìm vào tận tỉnh Quảng Nam ra nhập đội phu vàng. Nhưng rồi, giấc mộng làm giàu ở nơi rừng thiêng, nước độc của Kích cũng nhanh chóng tan thành mây khói vì chỉ được ít thời gian gã đã phải bán xới trở về.

Về nhà ít lâu, Kích lại đi ra Quảng Ninh làm công nhân ở các vùng khai thác than. Nhưng ở đây cũng chỉ ít ngày, Kích lại phải bỏ vì công  việc quá vất vả. Trở về Hòa Bình sinh sống và làm thuê cho người dân ở làng xã, cuộc sống của Kích trở nên rất bí bách và buồn tẻ. Cuối năm 2012, Kích được một người bạn giới thiệu lên Hà Nội làm công nhân ở công trường xây dựng. Công việc tuy có vất vả nhưng vì ở giữa Thủ đô dù sao vẫn đông vui nên Kích cảm thấy khá thích thú và không chán nản như trước.

Cho đến khi xin được cho Nga làm việc cùng mình trong đội, Kích đã nghĩ tới một tương lai tươi sáng cho hai người. Nhưng rồi những sự va chạm thường nhật luôn khiến Kích phải “đau đầu”. Gã đàn ông này không thể kìm nén được cảm xúc của mình, không biết được đúng sai và quan trọng nhất là không tự tin vào bản thân nên luôn nghĩ Nga có thể bỏ theo người đàn ông khác bất cứ lúc nào. Hành vi chém người tàn bạo của Kích sẽ bị pháp luật trừng trị, tuy nhiên, đây cũng là đoạn kết khá cay nghiệt đối với một gã đàn ông vẫn có tiếng là hiền lành, chịu khó ăn làm

Nguyễn Nguyễn

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.