Nhưng rốt cuộc là Ancelotti đã phải trải qua 90 phút ngồi trên lửa khi cầu thủ Dortmund đã chơi một trận đấu phi thường và đã dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Dortmund chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa là trận đấu sẽ phải kéo dài sang hiệp phụ, và với tinh thần thăng hoa ngùn ngụt của Dortmund thì không hiểu điều gì rồi sẽ xảy ra. Tiếc cho Dortmund khi nhiều cơ hội trong hiệp 2, trong đó có những cơ hội mười mươi đã bị bỏ lỡ. HLV Ancelotti cho biết: "Đúng là Real đã vào bán kết, nhưng vào bán kết như thế này thì sự thực. Tôi thừa nhận, chúng tôi đã gặp may".
Trong khi đó HLV trưởng Dortmund Jurgen Klopp tỏ ra hết sức tự hào với năng lực chiến đấu của các học trò. Ông nói: "Tôi nghĩ người ta phải in đĩa trận đấu này rồi phát cho những đội bóng vốn đã thua 0-3 sau trận lượt đi". Rõ ràng là hai trận tứ kết lượt về đầu tiên của Champions League 2014 đã diễn ra kịch tính hơn rất nhiều so với những gì nhiều người tưởng tượng