Từ những chuyến xe đưa đón miễn phí, những chai nước mát giữa ngày nắng nóng đến sự giúp đỡ kịp thời dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, tất cả đã trở thành điểm tựa giúp nhiều thí sinh vững tin hoàn thành kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, các đội hình “Tiếp sức mùa thi” của Công an và đoàn viên thanh niên tại 35 điểm thi trên địa bàn tỉnh đã duy trì hoạt động xuyên suốt với tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống. Nhiều mô hình thiết thực như “Xe ôm 0 đồng”, “Nước uống 0 đồng”, “Điện thoại 0 đồng”, hỗ trợ dụng cụ học tập, áo mưa miễn phí... tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giúp các em yên tâm bước vào phòng thi.
Tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bạc Liêu (xã Hòa Bình), em Trương Thị Thùy Dương suýt trễ giờ làm bài thi do gặp sự cố trên đường đến điểm thi. Ngay khi phát hiện, Công an địa phương nhanh chóng hỗ trợ đưa em đến cổng trường kịp thời gian quy định.
Em Trương Thị Thùy Dương xúc động cho biết: “Lúc đó em rất lo vì nghĩ không kịp vào phòng thi. May mắn được các chú Công an hỗ trợ nên em đến điểm thi đúng giờ. Em rất biết ơn vì sự giúp đỡ kịp thời đó”.
Không chỉ riêng em Dương, tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ, phường An Xuyên, lực lượng tiếp sức mùa thi cũng hỗ trợ nhiều trường hợp thí sinh gặp khó khăn trong quá trình di chuyển đến điểm thi. Đại úy Văn Minh Cảnh, cán bộ Công an phường An Xuyên cho biết: “Chúng tôi luôn duy trì lực lượng tại điểm thi từ rất sớm để kịp thời hỗ trợ các trường hợp phát sinh. Khi nhận được thông tin thí sinh có nguy cơ đến trễ hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, lực lượng sẽ chủ động phối hợp hỗ trợ ngay, với mong muốn không em nào bị ảnh hưởng đến việc dự thi”.
Đặc biệt, hình ảnh cán bộ Công an trực tiếp cõng thí sinh đến tận phòng thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp đối với phụ huynh, giáo viên và các em học sinh. Tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ, em Lê Đăng Khoa (học sinh lớp 12A6), không may bị ngã trước kỳ thi nên gặp khó khăn trong việc đi lại. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng Công an, đoàn viên thanh niên, bạn bè thay phiên hỗ trợ em từ cổng trường đến tận phòng thi và đón em trở về khu vực phụ huynh sau mỗi buổi thi.
Em Lê Đăng Khoa xúc động: “Trước kỳ thi em không may bị ngã, ảnh hưởng đến việc đi lại. Nhờ cô chủ nhiệm, các anh Công an và các bạn hỗ trợ nên em mới có thể tự tin tham gia đầy đủ các môn thi. Nhìn các anh vất vả cõng em lên xuống cầu thang mỗi ngày, em thật sự rất cảm kích và biết ơn”.
Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Khái, em Ngô Diễm My cũng được lực lượng hỗ trợ trực tiếp cõng đến phòng thi do bị đau chân, không thể tự di chuyển. Sự tận tình, trách nhiệm của các CBCS đã giúp em vượt qua những trở ngại về sức khỏe để hoàn thành kỳ thi.
Không chỉ hỗ trợ các trường hợp đặc biệt, tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, các đội hình thanh niên tình nguyện của Công an tỉnh duy trì nhiều hoạt động thiết thực như: phát nước uống miễn phí, bánh ngọt, dụng cụ học tập, áo mưa và hướng dẫn thí sinh, phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Những việc làm tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ. Đó cũng là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi mà còn luôn đồng hành, hỗ trợ người dân bằng những hành động cụ thể, thiết thực.