Hartley Gosline: Cảnh sát da màu đầu tiên của Canada

Hartley Gosline là người Canada da màu đầu tiên phục vụ trong Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP). Ông chính là niềm cảm hứng để các thế hệ thanh niên da màu tự tin theo đuổi ước mơ của mình.

Ước mơ cháy bỏng

Hartley Gosline sinh năm 1949 tại Saint John, New Brunswick, Canada. Năm 1959, mẹ Gosline đưa cậu bé đi xem Nữ hoàng Elizabeth trong chuyến công du ở Canada. Nữ hoàng đang đến thăm một bệnh viện của cựu chiến binh ở ngay trên đường từ nhà của họ ở Saint John. 

Lần đầu tiên cậu bé Gosline nhìn thấy lực lượng Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP), hộ tống Nữ hoàng trong những bộ quân phục màu đỏ thật đẹp. Lúc này, Gosline gần 10 tuổi, cậu bé lập tức biết rằng khi lớn lên mình cũng sẽ là một Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada.

Gosline bày tỏ mong muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát với mọi người trong gia đình. Mặc dù cậu bé được thông báo rằng không có người da đen nào trong lực lượng Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada, nhưng mẹ của Gosline đã khuyến khích cậu con trai không được bỏ cuộc và theo đuổi giấc mơ cho đến cùng. Bởi trước đó đã có những người da màu hết sức nỗ lực để được gia nhập  RCMP. Đó là Leslie Bryan và Alfred Coward, năm 1941 đã đăng ký vào RCMP. Tuy nhiên, về sau không biết vì lý do nào đó, họ không bao giờ trở thành Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada.

Cảnh sát da màu đầu tiên

 RCMP được thành lập năm 1874. Mặc dù lực lượng Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada rất nổi tiếng ở trong nước cũng như ở nước ngoài, nhưng trong những năm 1960, đây là một tổ chức vẫn còn rất bảo thủ, họ không nhận phụ nữ cũng như người da màu. RCMP không tuyển dụng và đào tạo các nữ học viên cảnh sát, mãi đến năm 1973 mới có nữ cảnh sát đầu tiên. Và trước khi Hartley Gosline trở thành cảnh sát, RCMP cũng không có một thành viên da màu nào.

Năm 1968, khi Hartley Gosline nộp đơn vào lực lượng cảnh sát Canada, ông đã biết những khó khăn thử thách cũng như rào cản đang chờ mình. Theo lời của Gosline, ông đã được giúp đỡ bởi chủ tịch hội cựu chiến binh địa phương, người đã chứng thực ông là một công dân tốt và tiến cử ông gia nhập RCMP. 

Hartley Gosline được huấn luyện tại Học viện đào tạo cảnh sát Hoàng gia Canada tại Regina, Saskatchewan. Trong quá trình huấn luyện, Gosline đã bị một sĩ quan huấn luyện nói một câu đầy phân biệt chủng tộc: “Mày nên là một thằng da trắng vào lúc 6 giờ sáng!”.

Nhưng với quyết tâm cao độ, năm 1969, Gosline đã hoàn thành quá trình huấn luyện khắc nghiệt và chính thức trở thành Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada, được ghi nhận là người da màu đầu tiên trong lực lượng Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada. Ông được phân công công tác đến bang Nova Scotia, miền Đông của Canada.

Nhiệm vụ đầu tiên của Hartley Goslin là tuần tra đường cao tốc và hỗ trợ cộng đồng. Lúc đó, nhiều công dân Canada không quen nhìn thấy một người da màu trong bộ quân phục cảnh sát, họ cứ nhìn chằm chằm vào Gosline, như thể chỉ là câu chuyện trên phim ảnh chứ không phải ngoài đời. Về sau Gosline tiếp tục được điều chuyển đến nhiều thành phố như Dartmouth, Toronto, Jasper và Edmonton.

Vào những năm 1970, Gosline chuyển sang Cục An ninh và Tình báo của RCMP, rồi lực lượng phòng chống ma túy của RCMP. Ông đã góp công lớn trong việc phá các đường dây buôn bán ma túy trong cộng đồng người da màu.

Thay đổi hình ảnh người cảnh sát

Đầu những năm 1970, rất nhiều cảnh sát thi hành chính sách bất bình đẳng giữa người da màu và người da trắng. Cảnh sát trở thành một biểu tượng của sự áp bức đối với người da màu. Vì vậy, khi thấy một người da màu trong quân phục cảnh sát đã làm cho dân chúng bất ngờ. Thật vậy,thời bấy giờ có một sự phân chia sâu sắc giữa người da trắng và người da màu. Tuy nhiên, trong 9 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP), Gosline đã không để sự phân biệt chủng tộc ảnh hưởng đến công việc của mình.

Goslin nhớ có lần khi một người dân gọi báo cảnh sát có một cậu bé, vừa đi vừa đá vào các hộp thư bưu điện bên đường. Khi ấy, Gosline mới ngoài 20 tuổi, đã lái chiếc xe tuần tra của mình theo hướng North Preston, một cộng đồng chủ yếu là người da đen ở Halifax. Gosline đến trước nhà cậu bé. Mẹ cậu bé ra mở cửa, bà đưa con trai đến gặp cảnh sát, bảo cậu bé hãy nói với cảnh sát sự thật. Sau khi cậu bé thừa nhận có phá các hộp thư, cảnh sát Gosline đã đưa lời nhắc nhở và lời khuyên đối với cậu bé. Hai mẹ con cậu bé cảm ơn cảnh sát Goslin rối rít.

Khi Gosline quay trở lại xe, có khoảng chục người da đen vây quanh anh. Một cụ già đã đến bên Gosline vừa khóc vừa ôm chầm lấy anh: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi còn sống để nhìn thấy ngày này”. Vì trong cuộc đời của cụ chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh sát da màu nào. Khoảnh khắc này, Gosline nhận ra cộng đồng chấp nhận anh là một Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada.

Isaac Saney, giáo sư lịch sử cộng đồng người da màu tại Đại học Dalhousie, cho biết: “Hình ảnh anh cảnh sát da màu Gosline đã gây bất ngờ cho cộng đồng”. Ngược lại thời gian vào năm 1964, sau khi từ chối cư dân gốc Phi - một cộng đồng da đen ở ngoại ô thành phố Halifax - người dân thành phố Halifax đã bỏ phiếu và đồng thuận buộc cộng đồng da đen phải rời bỏ nhà cửa và san bằng nhà của họ. Mãi đến năm 2010, Chính phủ Cadana mới đưa ra lời xin lỗi công khai về chuyện này.

Niềm tự hào của cộng đồng da màu

Sỹ quan cảnh sát Craig Smith, một người da màu tham gia Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada vào năm 1997.  Đồng thời Craig Smith còn là một nhà văn, ông là tác giả cuốn sách "Mày nên là một thằng da trắng vào lúc 6 giờ sáng!”.Câu chuyện dựa trên cuộc đời của cảnh sát da màu Gosline. Cuốn sách đã khiến mọi người kinh ngạc về sự phân biệt chủng tộc trong Cảnh sát Canada. Qua câu chuyện này, công chúng thấy được sự nỗ lực phi thường của Gosline trong những năm học tập và công tác trong lực lượng cảnh sát.

Sau 9 năm phục vụ, HartleyGosline đã rời lực lượng Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada năm 1978 vì lý do cá nhân. Nhưng ông vẫn tiếp tục quan tâm đến việc thực thi pháp luật. Ông sau đó đã thành lập công ty thám tử tư. Ông cũng tham gia vào việc thanh tra và kiểm soát rượu ở Alberta. Ngoài ra, Gosline còn là điều tra viên vụ gian lận trong việc phát triển nguồn nhân lực Canada.

Năm 2003, Gosline nhận được một đề cử cho Giải thưởng Canadian National Griot tại thành phố Edmonton, giải thưởng vinh danh những người da màu đã cống hiến cho đất nước và cộng đồng. Những thanh niên da màu thế hệ sau này đã mô tả người Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Gosline như là hình mẫu của họ trong việc dám sống và theo đuổi ước mơ của mình.

Hoa Nam (Tổng hợp)

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.