Harry Lee: Dấu ấn của một vị cảnh sát trưởng

Cảnh sát Harry Lee (1932 -2007) là cảnh sát trưởng lâu năm của Giáo xứ Jefferson, Louisiana. Ông được bầu lần đầu tiên vào năm 1979 với tư cách là cảnh sát trưởng thứ ba mươi và được bầu lại sáu lần, đã phục vụ hai mươi tám năm và sáu tháng.

Những dấu ấn trong cuộc đời

Harry Lee được xem là một trong những  chính trị gia đặc biệt nhất: một thành viên đảng Dân chủ người Mỹ gốc Hoa được bầu từ một giáo xứ ngoại ô. Gia đình ông là người Trung Quốc nhập cư điều hành một tiệm giặt là nhỏ. Ông được sinh ra trong phòng giặt quần áo của gia đình trên phố Carondelet ở New Orleans năm 1932. Khi đủ tuổi, ông và anh chị em của mình được giao việc trong tiệm giặt ủi và sau đó trong các nhà hàng của gia đình, nhà Lee ở Metairie.

Bìa sách tiểu sử về Harry Lee của tác giả Deno Seder.
Bìa sách tiểu sử về Harry Lee của tác giả Deno Seder.

Harry Lee nhận bằng cử nhân địa chất tại Đại học bang Louisiana. Ông đi nghĩa vụ trong Không quân ở Texas một thời gian ngắn. Khi kết thúc nghĩa vụ, Harry Lee kết hôn với Lai Lee, sau đó trở về Louisiana vào năm 1959. Đó là năm mà gia đình bắt đầu xây dựng tại House of Lee, nơi ông Lee sẽ gặp người đàn ông đã trở thành cố vấn chính trị của mình.

Con đường vào chính trị của ông xuất phát từ việc trở thành một người thân tín của Nghị sĩ Hale Bogss. Trong sáu năm, ông làm trợ lý của Hale Bogss, khi nghị sĩ sống tại Louisiana. Ông tham gia lớp học tại Đại học Luật Loyola trong khi làm việc 12 giờ tại nhà hàng gia đình. Với sự giúp đỡ của Bogss, ông Lee được bổ nhiệm làm thẩm phán đầu tiên cho Tòa án quận Hoa Kỳ ở New Orleans, và năm 1976, ông trở thành luật sư trưởng cho Giáo xứ Jefferson.

Harry Lee được bầu làm cảnh sát trưởng vào năm 1979, sau khi đánh bại ứng viên đương nhiệm Alwynn Cronvich. Ông được bầu lại mỗi nhiệm kì bốn năm từ năm 1983 đến 2003. Năm 1987, Lee phải đối mặt với một thách thức bầu cử mạnh mẽ từ đối thủ đảng Cộng hòa Art Lentini (sau này là thượng nghị sĩ tiểu bang), và ông đã bị buộc phải tham gia một cuộc tổng tuyển cử. 

Tuy nhiên, ông Lee đã giành chiến thắng với tỉ số 54-46. Harry Lee đã được bầu lại mà không có sự phản đối đáng kể nào trong các cuộc bầu cử tiếp theo, và ông vẫn là một chính trị gia có tiếng nói trong Giáo xứ Jefferson. Ông được ghi nhận là giữ tỷ lệ tội phạm trong giáo xứ thấp trong hai mươi lăm năm, trong khi tỷ lệ ở Giáo xứ Orleans lân cận ở mức cao nhất trong cả nước. 

Năm 1989, Lee từ chối sự lựa chọn của hai đảng viên đảng Cộng hòa David Duke và John S. Treen cho vị trí tuyển dụng tại bang House House 81 khi Charles Cusimano từ chức để trở thành thẩm phán tòa án bang.

Cảnh sát trưởng Giáo xứ Jefferson Harry năm 2007.
Cảnh sát trưởng Giáo xứ Jefferson Harry năm 2007. 

Ông Lee, một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất ở Khu vực Greater New Orleans, được biết đến như một khắc tinh tội phạm nhiệt tình. Ông cũng nổi tiếng là một nhà cải cách chống tham nhũng trong khi làm Luật sư Giáo xứ cho Giáo xứ Jefferson. 

Lee có quan hệ cá nhân gần gũi với cựu Thống đốc Edwards và gia đình Bogss ở New Orleans. Ông thường đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi với truyền thông địa phương. Ông cho thấy lòng trung thành không lay chuyển đối với các đại biểu của mình trong các cáo buộc về sự tàn bạo của cảnh sát tại Giáo xứ Jefferson. 

Ông cũng đã thể hiện sự ủng hộ đối với các chính trị gia khác ở Louisiana trong một số cuộc điều tra liên bang về tham nhũng của chính phủ, bao gồm cả cuộc điều tra và kết án cuối cùng của Edwards. Nhiều chính trị gia này là bạn riêng của Lee, nhưng đến tháng 9/2007, bản thân Lee không bao giờ bị buộc tội tham nhũng. 

Gia đình của Harry Lee có mối liên kết với Giáo hội Trưởng lão Trung Quốc ở Kenner. Kể từ khi ông qua đời, số tiền chưa sử dụng với tổng trị giá hơn 250.000 đô la của ông đã được quyên góp cho nhà thờ theo ý muốn của ông. Lee và vợ Lai có một con gái tên Cynthia Lee Sheng, thành viên Hội đồng Giáo xứ Jefferson và hai cháu.

Ông có cái nhìn cởi mở với cá độ và tuyên bố nghiện bài bạc không nghiêm trọng như nghiện rượu và thuốc lá. Ông dành doanh thu từ các sòng bài cho việc xây dựng và tôn sửa nhà tù. Nếu không có các sòng chơi poker, Lee nói rằng Giáo xứ Jefferson sẽ mất gần 4 triệu đô la hằng năm cho các khoản thu công.

Cảnh sát trưởng Lee thể hiện dấu ấn quan trọng và mạnh mẽ của mình trong cơn bão lịch sử Katrina càn quét ở nước Mỹ. Đáng nhớ nhất là vào buổi sáng trước khi Katrina tới New Orleans, Lee đã xuất hiện trên đài phát thanh khẩn cấp, với một thông điệp đốc thúc mạnh mẽ dành cho những người chưa sơ tán. Lee là một trong số ít các chính trị gia ở New Orleans duy trì sự nổi tiếng của mình trong một thời gian dài, trước cơn bão lịch sử Katrina. 

Trong cơn bão, Chủ tịch Giáo xứ Aaron Broussard đã sơ tán tất cả nhân viên giáo xứ trực tiếp dưới sự kiểm soát của ông đến Giáo xứ St. Tammany trên Bờ Bắc, bao gồm cả những người vận hành máy bơm thoát nước. Đây được coi là nguyên nhân chính gây ra lũ lụt ở Bờ Đông của Giáo xứ Jefferson. 

Tuy nhiên, Văn phòng Cảnh sát trưởng tại Giáo xứ Jefferson độc lập với Chủ tịch Giáo xứ và hoạt động trực tiếp dưới quyền một cảnh sát trưởng Lee. Khi bão tan, các đại biểu của Giáo xứ Jefferson ngay lập tức bắt đầu tuần tra tất cả các con đường thương mại lớn và thậm chí các khu phố riêng lẻ trong Giáo xứ. Hầu hết các Giáo xứ tại thời điểm này đã được sơ tán và thông tin liên lạc gần như không có.

Harry Lee cùng vợ và con gái năm 1979.
Harry Lee cùng vợ và con gái năm 1979.

Hầu hết các vụ cướp bóc diễn ra ở Giáo xứ Jefferson thuộc về cộng đồng Terrytown và Gretna, giáp ranh với Algiers và Crescent City Connection (Cầu Con Cò). Văn phòng Cảnh sát trưởng của Giáo xứ Jefferson có quyền tài phán đối với tất cả các Giáo xứ Jefferson chưa hợp nhất, trong khi các thành phố hợp nhất như Gretna, Kenner, Harahan và Westwego có chính quyền thành phố và các sở cảnh sát độc lập. 

Trong tuần đầu tiên sau cơn bão, Cảnh sát trưởng Lee và Cảnh sát trưởng Gretna Arthur Lawson Jr đã ra lệnh cho các sĩ quan cảnh sát Gretna và các đại biểu của Giáo xứ Jefferson thiết lập một rào chắn trên Cầu Con Cò và ngăn người dân New Orleans di tản qua. Hành động này đã được một số cư dân Gretna khen ngợi nhưng lại bị các quan chức của Giáo xứ Orleans chỉ trích. Harry Lee được chỉ định là đồng phạm trong các vụ kiện sau đó, vì anh ta trực tiếp tham gia vào việc đặt hàng rào chắn cầu.

Cái chết của Lee

Lee qua đời năm ngày sau khi trở về từ Trung tâm Ung thư Anderson ở Houston trong đợt điều trị bệnh bạch cầu. Cái chết của ông đến chưa đầy ba tuần trước khi ông hy vọng giành được nhiệm kỳ thứ tám tại văn phòng. Lee đã đủ điều kiện để dành vị trí trong nhiệm kỳ mới. Luật tiểu bang yêu cầu đủ điều kiện để mở lại nếu một ứng cử viên chết trước khi cuộc bầu cử được tổ chức. 

Vào ngày 30/9, WWL-TV đã báo cáo rằng Lee phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng do biến chứng của bệnh bạch cầu. Lee có vấn đề về hô hấp và được đưa đến Trung tâm y tế Ochsner. Ông qua đời lúc 10h44 sáng 1/10/2007 và được an táng bốn ngày sau đó tại Nghĩa trang Metairie ở New Orleans.

Ngay sau cái chết của Lee, cuộc bầu cử sơ bộ cho chức danh cảnh sát trưởng đã được chuyển từ ngày 20/10 đến ngày 17/11 và Newell Normand, một đảng viên đảng Cộng hòa, được chỉ định làm cảnh sát trưởng lâm thời. Normand, người từng là phó giám đốc từ năm 1995, được bầu làm cảnh sát trưởng với hơn 90% phiếu bầu và giữ chức vụ cho đến năm 2017.

Năm 2001, Lee được giới thiệu vào Bảo tàng Chính trị Louisiana và Đại sảnh Danh vọng ở Winnfield. Chỉ có 4 cảnh sát trưởng khác được vinh danh như vậy, đó là Cat Doucet, Charles Fuselier, Leonard R. "Pop" Hataway và Jessel Ourso.

Phan Nguyễn (dịch)

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.