Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 24/3, Lê Văn Hải nhìn thấy người hàng xóm của mình là chị Nguyễn Thị Ngọc Đờn, 42 tuổi, đang cầm đèn pin đi thăm ruộng về đến cách nhà khoảng 30m, Hải cầm còn dao bám theo, bất ngờ sát hại chị Đờn. Sau khi gây án, hung thủ vứt bỏ hung khí xuống ao nước gần đó rồi lẩn trốn.
Khẩn trương điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Định và Công an huyện Tây Sơn truy nóng Lê Văn Hải ngay trong đêm. Hai ngày sau, hung thủ sa lưới khi đang lẩn trốn ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án, Hải khai nhận cách đây 10 năm đã lẻn vào nhà chị Đờn trộm cắp tiền nhưng bị bắt quả tang. Từ đó, hai gia đình phát sinh mâu thuẫn, chị Đờn thường nhắc đến vụ Hải trộm cắp tiền. Bực tức nên nhiều lần Hải mưu tính trả thù.
Đến tối 24/3, hắn có cơ hội ra tay tàn độc, nên phải trả giá đắt bằng hình phạt nêu trên