Cơ quan điều tra Công an Cần Thơ cho biết cũng đang làm rõ hành vi của ông chủ salon này.
Mang hồ sơ đến văn phòng Báo CAND tại ĐBSCL, ông Lê Minh Tiến – Giám đốc Công ty CP ôtô Cường Thanh (TP Hồ Chí Minh) cho biết vào ngày 26/9/2013, ông ký hợp đồng bán cho Giám đốc Tuấn chiếc ôtô Chevrolet Cruize LTZ giá 622,5 triệu đồng. Sau khi Công ty Kim Ngân hoàn tất thanh toán 30% giá trị xe, ông đã giao xe cho ông Tuấn. “Do có ý định chiếm đoạt tài sản từ trước nên ông Tuấn yêu cầu chúng tôi bàn giao hồ sơ xe tại Công ty Kim Ngân rồi nhận 435,750 triệu đồng còn lại theo như thỏa thuận. Nhưng khi nhận được hồ sơ xe, ông Tuấn không trả tiền. Chúng tôi nhiều lần liên hệ để đòi tiền thì ông Tuấn cố tình né tránh, trong khi chiếc xe đã đem bán cho người khác” – ông Tiến bức xúc cho biết.
Theo điều tra của PV Báo CAND, thực ra Công ty Cường Thanh chỉ là một trong số hàng chục chủ nợ của ông Tuấn. Trong một văn bản lập ngày 5/2/2014, ông Tuấn cũng đã liệt kê danh sách 20 chủ nợ cùng tổng số tiền đang nợ gần 4 tỷ đồng. Khó hiểu nhất là trong khi vụ việc vừa kể còn chưa giải quyết xong thì vào ngày 6/2/2014, ông Tuấn đã lặng lẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 10,2 tỷ đồng cho thành viên còn lại của Công ty Kim Ngân - bà Nguyễn Thị Tha. Cùng chiều hôm đó, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng, ghi rằng bà Tha đã thanh toán bằng tiền mặt đủ cho ông Tuấn 10,2 tỷ đồng.
Địa chỉ 79 Quang Trung, quận Cái Răng hiện đã được chuyển nhượng lại cho một pháp nhân khác.
Giấy trắng mực đen là vậy nhưng khi làm việc với PV Báo CAND, bà Tha bất ngờ cho biết đấy chỉ là “chiêu” của ông Tuấn nhằm tránh sự bủa vây của các “chủ nợ”. “Ngay sau ký hợp đồng chuyển nhượng, ông Tuấn bắt tôi ghi phía sau hợp đồng nội dung đây là ký để hợp thức hóa giấy tờ chứ không có nhận tiền thật” – bà Tha kể. Bà Tha cũng không giấu giếm rằng bà cùng ông Tuấn đã sống chung nhiều năm qua nhưng hai người không đăng ký kết hôn và hiện bà đã có thai 4 tháng tuổi với ông Tuấn. Quanh chuyện sang nhượng Công ty, bà Tha cho biết ngọn ngành bắt đầu từ chuyện khi bà Tha mang một chiếc ôtô do bà đi bán, liền bị bà C làm đơn ngăn chặn và tố giác dấu hiệu lừa đảo. Lúc này, bà tìm hiểu mới biết ông Tuấn từng đem GCNĐK cầm cho bà C. để lấy tiền tiêu xài; xong làm cớ mất giấy để xin lại GCNĐK lần 2.
“Giữa những ngày Tết, đang cháy túi, tôi rơi vào thế không còn sự lựa chọn nào khác nên phải chấp nhận chịu sang công ty, để có pháp nhân bán cơ ngơi tại số 79, Quang Trung, lấy tiền trả cho bà C. do không muốn bị mang tội lừa đảo” – bà Tha cho biết. Bà Tha thú thật hiện đất đai của bà đã bán sạch nhưng vẫn không còn khả năng thanh toán tiếp cho các “chủ nợ”. Để sống lay lắt qua ngày, bà đang trở lại nghề uốn tóc khu vực biên giới Long An - Campuchia.
PV Báo CAND cũng đã đến Chi cục Thuế quận Cái Răng để tìm hiểu thì được một cán bộ trả lời rằng nơi đây không hề biết gì về việc chuyển nhượng giữa hai thành viên trong Công ty Kim Ngân. Ông Tuấn cũng không có kê khai thuế thu nhập cá nhân với Chi cục…
Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết nơi đây đang khẩn trương xác minh dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Ngọc Tuấn sau khi nhận đơn tố giác của một số “chủ nợ”