Hành trình săn lùng nhóm tội phạm sử dụng hung khí trả thù cá nhân

Sau hơn 20 ngày săn lùng gắt gao, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, 14 đối tượng gây ra vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích gây xôn xao dư luận tại thị xã Phú Thọ đã được làm rõ và bắt giữ.

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giản đơn giữa hai đối tượng trong hai nhóm thanh niên... Nhưng với thói côn đồ và bản chất yêng hùng, các đối tượng đã tập hợp đàn em thực hiện một vụ thanh toán, làm 3 người bị thương. Việc nhanh chóng bắt giữ và vận động được các đối tượng trong ổ nhóm thể hiện sự quyết tâm trấn áp tội phạm của cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Phú Thọ khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ. 

Thông tin ban đầu về vụ việc ngay sau đó đã được Công an thị xã Phú Thọ báo cáo với lực lượng phá án: Trước đó, khoảng 17h ngày 7-6, Công an thị xã Phú Thọ có thông tin tại trước cửa nhà đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (SN 1994, ở phố Tân Lập, phường Hùng Vương) có 3 chiếc xe ôtô, đỗ ở vỉa hè cùng một số thanh niên, nghi vấn chuẩn bị phương tiện và công cụ để gây ra một vụ ẩu đả, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm thanh niên... 

Nhóm thanh niên này hầu hết đều có tiền án tiền sự; một số đối tượng nằm trong danh sách quản lý nghiệp vụ của Công an thị xã Phú Thọ. Các biện pháp ngăn chặn đã được Công an địa phương đồng loạt triển khai. 

Cùng với việc cử hai mũi trinh sát tiến hành tuần tra tại các phường Hùng Vương, Âu Cơ và Phong Châu; Công an thị xã Phú Thọ đã tổ chức gọi hỏi một số đối tượng nghi vấn. 

Trong quá trình rà soát, tổ công tác của Công an thị xã Phú Thọ, phát hiện hai chiếc xe ôtô nghi vấn, đỗ trước cửa nhà mẹ đẻ Trương Quốc Hưng ở phường Âu Cơ (đối tượng này vừa chuyển khẩu về Hà Nội). Công an thị xã Phú Thọ đã yêu cầu Hưng viết cam kết không để xảy ra sự việc đánh nhau...

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Khoảng 30 phút sau đó, tại trước cửa nhà Nguyễn Anh Nhật đã xảy ra một vụ gây rối trật tự công cộng giữa nhóm của Nguyễn Thùy (SN 1977, ở khu 5, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ) với nhóm do Nguyễn Anh Nhật điều hành. Vụ việc xảy ra gây dư luận xấu trong nhân dân; một số đối tượng sau đó tung clip lên mạng Internet, làm tình hình càng thêm phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân.

Ngay trong ngày đầu tiên, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ đối tượng gây án là Lê Xuân Thao (SN 1987, trú tại phường Phong Châu) và Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1978, trú tại phương Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ); làm rõ vai trò tích cực của 5 đối tượng là Nguyễn Thùy (SN 1977, trú tại phường Trường Thịnh); Nguyễn Ngọc Thụ (SN 1988); Nguyễn Hữu Thành (SN 1981, cùng trú tại phường Âu Cơ); Lê Minh Cường (SN 1988, trú tại xã Hà Thạch) và Phạm Huy Long (SN 1996, trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ). 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Thọ đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định đối với Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ, xác định thương tích của 3 nạn nhân gồm Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ); Chu Thanh Sơn (SN 1994, trú tại khu 4, phường Thanh Vinh) và Cao Văn Tuấn (SN 1996, ở phố Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ). 

Kết quả xác định Dũng bị tổn hại 43% sức khỏe; Sơn bị tổn hại 39% và Tuấn là 36% sức khỏe, các nạn nhân đều là nhóm của Nhật. Quá trình khám nghiệm hiện trường là phòng ngủ, phòng khách nhà của gia đình Nguyễn Anh Nhật đã thu giữ được nhiều mảnh kính vỡ, đồ đạc trong phòng ngủ cũng bị đập phá. Ngoài ra, trên mặt đường Nguyễn Tất Thành, trước cửa nhà Nhật còn có một con dao...

Quá trình rà soát kết hợp với các tài liệu thu thập được, nguyên nhân vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ dựng lên: Sau khi xảy ra mâu thuẫn cá nhân với Nguyễn Tuấn Linh (SN 1994, ở Tân Lập, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Thụ (SN 1988, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) nói lại với Nguyễn Thùy, Lê Minh Cường (SN 1988, ở khu 3, Hà Thạch, thị xã Phú Thọ), Lê Xuân Thao về việc bị Linh đe dọa đánh. Thấy đàn em bị đánh, Thùy rủ cả nhóm tìm Linh trả thù. 

Khoảng 16h ngày 7-6, Thùy, Cường, Thao, Thụ đến tìm Linh nhưng Linh không có ở nhà. Nhóm của Thùy tiếp tục tìm kiếm (riêng Thao đi về nhà) đến khoảng 17h cùng ngày thì phát hiện Linh đang ở nhà Nhật cùng khoảng 7 người bạn khác. Thấy vậy, Thùy dẫn đầu một nhóm gồm khoảng 40 người, sử dụng xe bán tải BKS 29C-49179 chở theo hung khí đi về phía nhà của Nhật. 

Khi đến trước cửa nhà Nhật, nhóm của Thùy thấy Linh và một số người đang đứng ở trước cửa nhà anh này; giữa hai bên có lời qua tiếng lại, thách thức nhau. Nhật và Linh phanh áo nói thách thức nhóm của Thùy. Bị kích động, Thùy hô đồng bọn: "Chém chết mẹ chúng nó đi". 

Nghe tiếng hô của Thùy, các đối tượng, mỗi người một chiếc tuýp sắt xông vào đánh nhóm của Nhật và Linh. Đối tượng Thao lúc này đã được gọi đến, cầm dao nhọn mang theo người chém về phía Linh. Lúc đó, Linh đang đứng trước đối tượng Trần Anh Dũng (SN 1993, trú tại xã Hà Thạch) nên con dao đã trúng vào tay của Dũng. Thao tiếp tục cầm dao dồn đuổi theo Linh, lúc này đang chạy vào trong nhà Nhật. 

Chạy theo sau Linh là Chu Thanh Sơn. Khi Thao cầm dao chém vào người Sơn và Linh; cùng lúc này Thành Thuần dùng tuýp sắt vụt vào mặt anh Tuấn; Nguyễn Hữu Tuyến dùng tuýp sắt đánh vào người anh Tuấn. Bị đánh đau, nhóm của Nhật chạy vào trong nhà đóng cửa lại thì bị một số đối tượng trong nhóm của Thùy dùng chai bia ném vào trong nhà Nhật. 

Sau đó, đối tượng Thao cầm dao, Thành Thuần, Cường, Long, Đinh Công Tuấn (SN 1995, ở khu 9, KIm Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1977, ở khu 10, Kim Đức, TP Việt Trì); Hoàng Tiến (SN 1992, ở Việt Trì) và một số người khác cầm tuýt sắt bao vây nhà của Nhật.

Sau khi Thao và Tuyến bị bắt giữ, các đối tượng trong ổ nhóm cũng bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với Thùy, Thụ, Thành, Cường, Long. Đây là một trong những khó khăn của Thượng tá Đinh Văn Phúc, Phó trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ và những trinh sát được giao nhiệm vụ phá án. 

Với bản chất của những đối tượng côn đồ, nhiều trong số đó đã từng ra tù vào tội, sau khi bỏ trốn, nhóm này cắt toàn bộ liên lạc với những người thân trong gia đình. Với quyết tâm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc. Họ gặp gỡ vợ, con và những người thân trong gia đình các đối tượng trốn truy nã để vận động, thuyết phục gia đình hợp tác với cơ quan Công an. 

Ngày 29-6, Cường và Long đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 19-7, Thành, Thụ cũng ra trình diện. Trong số đó, các trinh sát ấn tượng nhất là việc vận động đối tượng Cường. 

Cường đã tốt nghiệp Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), đối tượng này cũng từng có thời gian công tác tại một đơn vị vũ trang ở các tỉnh miền Nam. Vì nhiều lý do, Cường sau đó bỏ việc rồi xin vào làm việc tại thị xã Phú Thọ. Nhưng với bản chất ham chơi, đối tượng lại một lần nữa sa ngã... Cường bỏ việc đàn đúm với đám thanh niên không nghề nghiệp. 

Khi tiếp cận với bố, mẹ và gia đình Cường, các trinh sát phát hiện họ đều là những người hiểu biết. Sau khi được động viên, phân tích gia đình Cường đã đồng ý hợp tác với cơ quan Công an, vận động Cường ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. 

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giam 7 đối tượng gồm Thành, Thao; Hoàng Tiến Chung (SN 1992, trú tại Minh Phương, TP Việt Trì), Trần Minh Dũng (SN 1997, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Tiến Dũng; Đinh Công Tuấn (SN 1995, trú tại Việt Trì); Nguyễn Hữu Tuyến; một số đối tượng thay đổi biện pháp ngăn chặn từ giam giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Trong quá trình này, ngày 23-7, đối tượng Thùy, kẻ đóng vai trò quan trọng trong đường dây đã đến Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú. Việc bắt giữ các đối tượng góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn; thể hiện tinh thần vào cuộc quyết liệt của Công an tỉnh Phú Thọ nói chung và tập thể Phòng Cảnh sát hình sự nói riêng.

Mai hiền

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.