Hành trình điều tra đối tượng người nước ngoài bị câm điếc bẩm sinh gây án

Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa kết thúc điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra cách đây 4 tháng. Điều đặc biệt là vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc giữa người phụ nữ có chồng, hai con với người đàn ông Trung Quốc kém 4 tuổi nhưng bị câm điếc bẩm sinh.

Quá trình phá án, ngoài sự bất đồng về ngôn ngữ, các điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Văn Bàn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như việc xác định nhân thân đối tượng gây án; ghi lời khai cũng như trưng cầu người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu...

Bi kịch từ mối quan hệ tình- tiền

Ngoài 30 tuổi, đã có một đời chồng và hai đứa con nhưng Nguyễn Thị H vẫn giữ được nhan sắc ưa nhìn. Năm 2017, chồng bị bắt về tội buôn bán ma tuý, một mình H phải nuôi 2 con. Không nghề nghiệp lại chẳng có một đồng vốn trong tay, H buộc phải để lại hai đứa con thơ cho người thân trong gia đình chăm sóc rồi đi tìm việc làm.

Đối tượng Lôi thực nghiệm điều tra, diễn lại hành vi phạm tội.
Đối tượng Lôi thực nghiệm điều tra, diễn lại hành vi phạm tội.

Qua môi giới, H sang thị trấn Lưu Trang Điếm, huyện Trầm Khâu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) làm giúp việc. Nhà chủ H làm thuê là chủ của một trang trại trù phú. Vợ chồng họ có một cậu con trai bị câm, điếc bẩm sinh tên là Nghiêm Nguyệt Lôi ( sinh năm 1990). Dù câm điếc nhưng Lôi là người khá nhanh nhẹn, mọi công việc trong gia đình, Lôi đều có thể cáng đáng, anh ta lái máy xúc, máy cày rồi làm các công việc phụ giúp gia đình.

Công việc của H hằng ngày là nội trợ, làm các công việc nhà như dọn dẹp nhà cửa, cơm nước phục vụ gia đình Lôi... Từ sự bỡ ngỡ ban đầu giữa người đàn bà đang tuổi xuân phơi phới lại thiếu thốn tình cảm và gã phi công trẻ chưa một lần biết mùi đàn bà bắt đầu nảy sinh tình cảm. Quá trình quen biết, Lôi còn muốn gắn bó lâu dài với H, anh ta cho tiền để người tình ở lại làm vợ anh ta...

Trong những lúc tình cảm mặn nồng, Lôi đã ghi lại những hình ảnh của hai người. Về phần H, tuy sống với Lôi nhưng trong lòng lại luôn canh cánh nghĩ về hai đứa con thơ vắng bàn tay mẹ chăm sóc; cùng với đó là sự khác biệt về phong tục, tập quán nên chẳng có ý định gắn bó lâu dài với Lôi. Vì thế, sau khi nhận của Lôi khoảng 50.000 nhân dân tệ thì chỉ muốn quay về nước.

Sau khi H về Việt Nam, Lôi nhiều lần dùng mạng xã hội Webchat, liên lạc, nói chuyện với H bằng phần mềm phiên dịch tiếng Trung Quốc. Rồi có lần, anh ta chủ động sang Việt Nam tìm gặp H... Trước những lời thuyết phục của Lôi, H lại tặc lưỡi đồng ý.

Nhưng khi chồng mãn hạn tù trở về địa phương, H muốn chấm dứt quan hệ với người đàn ông ngoại quốc nên đã chủ động nói lời chia tay nhưng Lôi thì không. Lôi bực tức vì H đã nhận một số tiền lớn để làm vợ của Lôi tại Trung Quốc nhưng sau một thời gian sinh sống thì lại bỏ về Việt Nam và chưa trả lại hết tiền cho Lôi. Khi thuyết phục người tình không thành, gã “phi công” quyết định quay sang đe dọa người tình bằng những hình ảnh nhạy cảm được ghi lại trước đó...

Nhiều đêm không ngủ, H lo sợ sự việc bị bại lộ. Cuối cùng, H quyết định kể lại toàn bộ sự việc với chồng. Người chồng đồng ý tha thứ cho H rồi thống nhất để H hẹn gặp Lôi tại một địa điểm ở Móng Cái (Quảng Ninh) để xóa đi toàn bộ các đoạn clip nhạy cảm trên. Lôi đồng ý và tại một cửa hàng điện thoại di động ở TP Móng Cái, H đã thuê người xóa toàn bộ hình ảnh nhạy cảm trên.

Theo lời khai của H tại Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Văn Bàn thì trong quá trình này, nhân viên đã làm hỏng chiếc sim điện thoại của Lôi, điều đó khiến đối tượng tức giận định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với H. Trong lần này, để sự việc được êm đẹp, H đã phải bỏ tiền mua đền lại cho anh ta một chiếc điện thoại mới.

Hành trình chứng minh tội phạm

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó... Sau khi về nước, Lôi tiếp tục gọi điện thoại đe dọa, dùng các hình ảnh nhạy cảm tiếp tục uy hiếp, gây sức ép cho H.

Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 3 ngày, Lôi sang Việt Nam tìm gặp H đòi tiền. Trước biểu hiện của Lôi, gia đình H đã phải dùng biện pháp rắn, bằng việc dùng hình ảnh con dao để đe dọa, gây sức ép với Lôi. Họ không ngờ rằng, đối tượng lại có những hành động điên cuồng và liều lĩnh đến như vậy.

Sáng 31-8, khi H vừa tỉnh giấc thì Lôi đã đứng ở cửa, đối tượng mang theo một con dao nhọn và tiếp tục đe dọa, yêu cầu H phải trả lại tiền. Khi phân trần không được, H đã dùng cán chổi vụt vào chân và vào người để đuổi Lôi ra ngoài.

Chính điều đó đã khiến Lôi càng thêm bực tức, đối tượng sau đó đã dùng hung khí mang theo người gây thương tích nghiêm trọng cho chị H. Nghe tiếng tri hô của H, chồng chị đang ngủ trên giường trở dậy cũng bị Lôi dùng hung khí gây thương tích. Con trai của họ chạy đến can ngăn cũng bị Lôi đánh...

Nhận tin báo của người dân, Công an huyện Văn Bàn đã có mặt tại hiện trường. Khi tổ công tác của đơn vị có mặt thì Lôi trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, đối tượng dùng dao de dọa mọi người, khiến không ai dám vào can ngăn.

Đối tượng Lôi thực nghiệm điều tra, diễn lại hành vi phạm tội.
Đối tượng Lôi thực nghiệm điều tra, diễn lại hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Bàn đã kịp thời khống chế đối tượng, đưa về trụ sở. Kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai xác định, tỉ lệ tổn thương cơ thể của chị H là 22%; người chồng bị tổn thương 21% và con trai  0,3%.

Kể lại khó khăn trong quá trình điều tra vụ án này, Đại úy Nguyễn Xuân Điệp, Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Văn Bàn, cho biết: Nghiêm Nguyệt Lôi bị câm, điếc và không biết chữ Trung Quốc nên việc ghi lời khai gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích, diễn biến hành vi của đối tượng cũng như những mâu thuẫn trong lời khai của người bị hại. Theo sự chỉ đạo của Thượng tá Bùi Thống Nhất, Trưởng Công an huyện Văn Bàn, một tổ công tác xuống Hà Nội để tìm người phiên dịch.

Đại úy Nguyễn Xuân Điệp nhớ lại khi anh đến làm việc với Trường THCS Xã Đàn – Hà Nội (nơi đào tạo học sinh câm điếc), Ban giám hiệu nhà trường cho biết nhà trường chỉ có chuyên môn giảng dạy, không có chuyên môn phiên dịch nên không phiên dịch được theo nội dung đề nghị của Cơ quan Công an trong việc điều tra vụ án.

Tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng, anh em mới tìm được tới Công ty TNHH hỗ trợ và kết nối người câm điếc với cộng đồng, có địa chỉ tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi nghe yêu cầu, công ty xác định có khả năng phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc ra ngôn ngữ tiếng Việt trong giải quyết các vụ án hình sự. Tuy nhiên, lúc đó lại nảy sinh một khó khăn khác đó chi phí cho mỗi lần làm việc là 5.000.000đ/người, mỗi buổi làm việc có tối thiểu 2 người làm việc.

Mỗi buổi hỏi cung Lôi với các điều tra viên Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Văn Bàn là một lần đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ của các điều tra viên và các phiên dịch. Đây là vụ án phức tạp liên quan đến mâu thuẫn tiền bạc và tình ái.

Quá trình phá án, cùng lúc phải dùng đến ngôn ngữ cử chỉ mà còn cả hành động. Trong quá trình hỏi cung, các điều tra viên và phiên dịch phải có tất cả các loại công cụ như đang thực nghiệm điều tra. Từng động tác, từng hành vi của Lôi đều được diễn đi, diễn lại; rồi được ghi lại bằng hình ảnh để xem lại. Và việc nữa là xác định nhân thân đối tượng gây án.

Qua thông tin trong hộ chiếu và thị thực thu giữ của đối tượng, Công an huyện Văn Bàn xác định đối tượng gây án là Nghiêm Nguyệt Lôi, sinh năm 1990, địa chỉ tại: Làng Hậu Nghiêm Trang, thôn hành chính Hậu Nghiêm Trang, thị trấn Lưu Trang Điếm, huyện Trầm Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nhưng quá trình xác minh lý lịch gặp rất nhiều khó khăn, ban đầu, việc tiếp xúc, làm việc với đối tượng xác định đối tượng bị câm, điếc và không biết đọc, viết chữ Trung Quốc, chỉ ký được tên của mình.

Ngay cả việc giám định pháp y về tâm thần cũng không đơn giản. Theo quy định của pháp luật, các trường hợp mắc câm điếc bẩm sinh như Lôi, cơ quan điều tra buộc phải tiến hành việc giám định tâm thần.

Vậy là, để phục vụ yêu cầu trên, một tổ công tác gồm 8 cán bộ của Công an huyện Văn Bàn lại phải giám sát Lôi trong vòng 1 tháng tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền phía Bắc ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Trong những ngày đó, Lôi vừa là bị can bị tạm giữ, lại đồng thời là người đang chữa bệnh, cũng có những quyền lợi riêng nên công tác giám sát cũng là một trở ngại đối với các điều tra viên.

Song bằng sự kiên trì tỉ mỉ, với quyết tâm phá án đến cùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đã có căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lôi về tội “Cố ý gây thương tích”.

Xuân Mai

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.