Phương tiện hành nghề chỉ là chiếc xe máy, sang một chút đi xe của Thái, của Nhật liên doanh với Việt Nam, còn tàng tàng có thể "sài" xe Tàu, thế nhưng để làm ra đồng tiền, trang trải cuộc sống, người hành nghề "xe ôm" phải đi tới bất cứ nơi đâu theo yêu cầu của các "thượng đế". Những cung đường dài quanh co cũng giống như cuộc đời con người với nhiều ngã rẽ, chưa biết ngày mai sẽ ra sao.
Người đàn ông xấu số
Chúng tôi có mặt tại gia đình người xe ôm xấu số Nguyễn Văn Nhiên, sinh năm 1957, trú tại Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội khi cả gia đình ông Nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết thương tâm của người chồng, người cha mình. Vụ việc đã trôi qua gần 1 năm song những hình ảnh về ông Nhiên vẫn đọng lại trong tâm trí các thành viên trong gia đình.
Trong dòng hồi nhớ về người chồng quá cố, bà Nguyễn Thị Thiều, vợ nạn nhân Nguyễn Văn Nhiên kể lại: Những năm 90 của thế kỷ trước, kinh tế gia đình bà khó khăn. Vốn là người chăm chỉ, chịu khó, ông Nhiên nghĩ phải tìm thêm việc gì đó để làm, kiếm thêm thu nhập, và ông là người đầu tiên của xã Hữu Văn đi làm nghề "xe ôm". Thời điểm này, phương tiện đi lại còn ít nên việc ông Nhiên chọn nghề "xe ôm" được mọi người trong gia đình ủng hộ và động viên. Mặc dù, trong thâm tâm, mọi người đều lo lắng vì nghề "xe ôm" luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm nhưng bà rất yên tâm về chồng, bởi ông Nhiên có dáng người tầm thước, khỏe mạnh, ông còn nức tiếng là một đô vật "không đối thủ" trong vùng thời son trẻ.
Thành thói quen, vào đúng 7h hàng ngày, ông Nguyễn Văn Nhiên đều có mặt tại bến xe Hà Đông (cũ) và bến xe Yên Nghĩa để đón chờ khách. Thấy tính cách vui vẻ, nhiệt tình và điềm đạm của ông, nhiều vị khách cảm thấy yên tâm khi ngồi sau tay lái của ông. Trong quá trình chở khách, ông không để xảy ra bất kỳ sự cố gì đáng tiếc khiến các vị khách phải phiền lòng. Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian ông hành nghề "xe ôm" đã trải qua hơn chục năm trời. Ông là một trong những người có thâm niên lâu năm nhất tại bến xe này. Với số tiền kiếm được từ nghề "xe ôm" giúp ông trang trải việc nhà, đỡ đần vợ con và duy trì cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Trong căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười.
Ngày 5/11/2010, như thường lệ, ông Nhiên lại có mặt tại bến xe Yên Nghĩa để chờ đón khách. Ông không thể ngờ rằng, đây cũng là lần cuối cùng ông được sống bằng nghề của mình.
Anh Nguyễn Văn Tuyền, con trai cả của nạn nhân Nguyễn Văn Nhiên vẫn nhớ như in ngày định mệnh của bố mình. Đó là ngày 5/11/2010. Sáng hôm đó, bố anh dắt xe đi như mọi ngày nhưng đến chiều chưa thấy về nhà ăn cơm nên gia đình khá sốt ruột. Khoảng 20h30, anh đang ngồi xem phim thì nhận được điện thoại của bố anh gọi về và nói: "Đêm nay bố chở khách nên không về". Trong cuộc nói chuyện, bố anh cũng nói rằng, ông chở khách quen lên mạn Hòa Bình. Lời nói ngắn gọn của bố anh càng làm cho các thành viên trong gia đình thêm thấp thỏm.
Ba ngày sau, bố anh vẫn bặt vô âm tín. Lúc này, mọi thành viên trong gia đình anh Tuyền thật sự hoảng hốt. Quá lo lắng, mọi người trong gia quyến bắt đầu chia nhau đi tìm bố. Thông tin về sự vắng mặt của ông Nhiên cũng được gia đình anh Tuyền báo lên Công an xã Hữu Văn và Công an huyện Chương Mỹ.
Chiều ngày 8/12/2010, anh Tuyền nghe tin: Có một người nông dân sinh sống tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình lùa vịt ở cánh đồng lúa gần nhà và phát hiện xác một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy lộ ra dưới lớp đất bùn. Anh phi xe máy tới hiện trường và biết được, đó đúng là bố mình. "Lúc đó, trong tâm trí của tôi trào lên sự xót xa, đau đớn. Đó là cha tôi, ông mặc chiếc quần kaki màu xám, áo phông vàng, chân còn một chiếc dép bên trái.
Đôi mắt không còn nguyên vẹn, thân thể đang trong quá trình phân hủy nhưng nhìn rõ những vết trầy xước ở chân, tay; ngực và gáy có nhiều vết đâm. Kẻ nào đã hại chết cha tôi? Tim tôi như có bàn tay ai đó bóp chặt, nỗi uất hận trào lên… Nhưng hơn cả, tôi đã tìm thấy cha sau chuỗi ngày dài tìm kiếm…".
Hành trình 21 ngày truy lùng kẻ thủ ác…
11h ngày 8/12/2010, người dân thôn Bôi Cả, xã Nam Thương, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) trong khi đi làm đồng, phát hiện tại ruộng lúa của gia đình anh Bùi Văn Sơ thuộc địa phận thôn Bôi Cả có 1 xác chết trong tình trạng trương phồng, phân hủy, bị vùi lấp dưới lớp đất ruộng. Cái chết kinh hoàng của người đàn ông xấu số nhanh chóng được lan truyền và trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.
Thượng tá Nguyễn Thành - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hòa Bình) cho biết: Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, các trinh sát có kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng PC54, Công an huyện Kim Bôi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu điều tra thu thập được đã thấy có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Xác định đây là một vụ trọng án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, thủ đoạn rất man rợn, gây hoang mang trong dư luận. Theo yêu cầu của Ban Chuyên án, vụ việc cần được khẩn trương làm sáng tỏ trong thời gian ngắn, vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, vừa củng cố uy tín và lòng tin của nhân dân.
Trở lại với diễn biến của vụ án, ngay trong ngày, lực lượng CSĐT khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì nhận được nguồn tin báo của nhân dân về việc "những ngày gần đây có một nhóm người đi dọc tuyến đường 12B của huyện Kim Bôi tìm kiếm người thân bị mất tích". Nhanh chóng kết nối, xác minh, làm rõ, cơ quan CSĐT đã xác định được nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nhiên (sinh năm 1957, trú tại Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội) làm nghề lái xe ôm ở bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, ông Nhiên đã đi khỏi nhà từ ngày 5/11/2010.
Khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Nhiên bị giết chết bằng nhiều nhát dao đâm vào gáy và vào ngực trái, toàn bộ tài sản ông đem theo bị mất. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, cướp tài sản theo quy định tại điều 93, 133 Bộ luật Hình sự. Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh được giao trực tiếp tiến hành điều tra, làm rõ.
Điều tra theo hướng các mối quan hệ của nạn nhân, tiến hành khoanh vùng và sàng lọc đối tượng, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT đã có căn cứ vững chắc để xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Tuấn (tên thường gọi là Tường, sinh năm 1989, trú tại Võng Phan, Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên). Tuy nhiên, sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương và không liên lạc với người thân nên công tác truy bắt Tuấn gặp nhiều khó khăn. Bản thân Tuấn là đối tượng đã có 2 tiến án và rất manh động, liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn và không sử dụng điện thoại hoặc bất cứ phương tiện liên lạc nào.
Đại úy Đinh Quốc Trình - Phó đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân Phòng PC45 được giao là điều tra viên chính của vụ án nhấn mạnh: Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng và đây là vụ án được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm nên đội càng củng cố quyết tâm truy bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất. Để truy bắt Tuấn, đội đã đến địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Phú Thọ và đặc biệt là các huyện Sốp Cộp, Phù Yên, tỉnh Sơn La nơi Tuấn đã có thời gian dài cư trú và thụ án tại đây. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh đã phát hiện Nguyễn Văn Tuấn sau khi gây án đã bỏ trốn vào địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, truy bắt Tuấn giữa một thành phố đông đúc với hơn 8 triệu dân là điều không hề đơn giản.
Ngay sau khi xác định được khu vực Tuấn lẩn trốn, tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Thành trực tiếp chỉ huy đã vào thành phố Hồ Chí Minh truy bắt. Nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng PC45, Công an thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác đã xác định chính xác địa điểm Tuấn đang lẩn trốn tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Tuấn đã mua CMND, thay tên đổi họ và làm nghề thợ xây. Bản thân Tuấn rất cảnh giác, quan sát, đề phòng và thường làm việc ở các vị trí trên cao.
Chờ đến thời điểm phù hợp vào trưa ngày 27/12/2010, sau khi Tuấn đi ăn cơm trưa về, các chiến sĩ cơ quan CSĐT đã ập vào tóm gọn tên tội phạm giết người. Khi bị bắt, Tuấn vẫn rất ngỡ ngàng vì khi gây án, Tuấn chỉ thực hiện một mình, quá trình trốn chạy, Tuấn không kể hoặc nói cho ai biết, địa điểm lẩn trốn Tuấn không cho người thân hoặc bạn bè nào biết vậy mà vẫn bị cơ quan CSĐT phát hiện, bắt giữ. Trước những tài liệu, chứng cứ của vụ án, Tuấn đã phải cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản vào ngày 5/11/2010 tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi.
Vụ án đã khép lại bằng mức án tử hình dành cho kẻ thủ ác. Toàn bộ nội dung vụ án được làm rõ, tài sản được truy thu và hoàn trả cho gia đình bị hại. Kẻ thủ ác đã phải nhận bản án thích đáng cho hành vi côn đồ, độc ác của mình. Quan trọng hơn cả là pháp luật đã được thực thi một cách nghiêm minh, người dân thêm củng cố vững chắc niềm tin vào lực lượng Công an nhân dân