Để bắt giữ được băng nhóm này các trinh sát Công an quận 3, TP.HCM đã có cuộc hành trình 18 ngày đêm săn lùng chúng ở nhiều tỉnh thành khác nhau và có những chuyện bây giờ mới kể.
Lộ diện băng nhóm “cõng rắn cắn gà nhà”
Quá trình điều tra đến nay Công an quận 3 đã làm rõ về vụ cướp táo tợn do băng nhóm nói trên thực hiện tại ngôi nhà số 197A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, TP.HCM. Một vụ cướp mà khi khám phá cơ quan Công an không khỏi bất ngờ khi 2 trong số đối tượng gây án lại là những kẻ cư ngụ trong chính ngôi nhà nói trên.
Theo hồ sơ vụ án mà cơ quan CSĐT Công an quận 3 thông tin, ngôi nhà số 197A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, chủ nhà cư ngụ tại quận 1; còn ngôi nhà nói trên được chia làm 3 phòng để cho những người có nhu cầu thuê ở. Phần tầng trệt của ngôi nhà được chủ nhà giao cho người họ hàng buôn bán cơm vào buổi trưa. Bà Phan Thị Bông (47 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) là người phụ bán cơm và đêm đến thì hay ở lại, ngủ tại tầng trệt ngôi nhà để trông coi tài sản.
Khai báo tại cơ quan Công an quận 3 thời điểm ngay sau khi xảy ra vụ cướp, bà Bông cho biết, sau một ngày làm việc đến 25/6 bà cùng chị Phạm Yến Nhi (20 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) nằm tại tầng trệt của ngôi nhà xem ti vi. Gần 4 giờ sáng 26/6 thì cả 2 người phụ nữ tắt ti vi đi ngủ. Chị Nhi nằm bên cạnh chìm vào giấc ngủ sâu, còn bà Bông thì đang lơ mơ bỗng thấy 1 thanh niên đi từ trên lầu xuống, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với 1 ai đó và có ra mở cửa nhà.
Được biết người thanh niên này chỉ mới đến cư ngụ tại ngôi nhà số 197A đường Cách Mạng Tháng Tám khoảng gần 1 tháng trở lại đây, do ít tiếp xúc cho nên bà Bông không biết tên tuổi của người thanh niên. Bị người thanh niên gây ồn ào, làm thức giấc nên bà Bông đã lên tiếng nhắc nhở. Ngay sau đó người thanh niên vừa đi lên lầu, vẫn vừa nói chuyện qua điện thoại và có hỏi phía đầu dây bên kia là “tới chưa?”. Vẫn đang lơ mơ ngủ thì bà Bông thấy người thanh niên vừa nãy lại đi xuống tầng trệt và ra mở cửa thêm một lần nữa.
Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu thì bất ngờ bà Bông bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, ai đó lay gọi. Khi thức dậy bà Bông tá hỏa khi thấy trước mặt mình có 4 thanh niên đằng đằng sát khí. Chưa kịp hiểu chuyện gì bà Bông bị nhóm đối tượng kề dao vào cổ rồi dùng dây trói gô lại. Chị Nhi nằm bên cạnh bà Bông cũng bị số đối tượng gọi dậy và chịu chung số phận bị trói giống như bà.
Sau đó nhóm 4 thanh niên tiến lên trên lầu 1 gõ cửa vào 1 phòng trọ, tại đây có 2 phụ nữ là Nguyễn Thị Hồng (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (23 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) đang ngủ. Khi cửa vừa mở cả 2 người phụ nữ hoảng hồn khi có 4 thanh niên cầm dao ập vào. Nhóm đối tượng kề dao uy hiếp buộc chị Hồng, chị Tuyền phải mở tủ đồ để chúng lấy tài sản. Sau đó chúng cũng trói gô 2 người này lại. Tại lầu 1 của ngôi nhà nhóm đối tượng còn xông vào phòng trọ của một cô gái tên Thủy (ngụ tỉnh Đắk Lắk) kề dao uy hiếp nhưng sau đó “tha” cho cô gái này. Trở xuống tầng trệt của ngôi nhà nhóm thanh niên đã lần lượt dắt các xe máy của những người trọ ở đây rồi phóng vào màn đêm mất hút.
Ngay sau khi nhóm cướp bỏ đi, các nạn nhân đã tự giải thoát và lập tức đến cơ quan Công an trình báo. Các nạn nhân khai nhận số tài sản bị cướp đi có giá trị trên 200 triệu đồng gồm: 3 xe gắn máy loại tay ga đắt tiền, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 5 ĐTDĐ các loại và số tiền 9,8 triệu đồng. Điều đáng lưu ý là các nạn nhân khai báo trong 4 tên cướp có 2 người khá quen mặt, vừa đến ngôi nhà ở trọ gần 1 tháng nay. Ngoài 4 tên trực tiếp gây án, bà Bông, chị Nhi còn thấy khi nhóm cướp ập vào bên trong thì phía trước nhà có 1 thanh niên quen mặt mà họ xác nhận là Tuấn (em ruột của Thủy, đang ở trọ tại đây). Trước đây Tuấn có ở trọ cùng với chị ruột của mình (tức Thủy), nhưng sau đó thì chuyển đi nơi khác sinh sống. Từ cơ sở trình báo đó cơ quan Công an xác định, 2 trong số các đối tượng trong băng cướp là người đang cư ngụ tại ngôi nhà số 197A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3 và chính chúng đã đưa các đối tượng bên ngoài về để cướp tài sản của những người cùng trọ.
18 ngày đêm lùng theo dấu vết
Việc các nạn nhân nhận diện được Tuấn có mặt trước ngôi nhà tại thời điểm họ bị bọn cướp tấn công, lấy đi tài sản là tình tiết khá quan trọng. Qua khai thác nhanh từ Thủy thì cô gái này cho biết người em ruột của mình hiện đang ở trọ tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10. Đó chính là Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Và chẳng khó khăn khi trinh sát tìm được Tuấn. Điều đáng nói là sau khi vụ cướp xảy ra Tuấn không bỏ trốn mà vẫn ở lại phòng trọ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nên lập tức bị cơ quan Công an mời về làm việc.
Diễn biến khác là anh Cường (ngụ tại 1 phòng trong căn nhà số 197A đường Cách Mạng Tháng Tám) có khai báo, qua nhận mặt của các nạn nhân ở chung nhà bị cướp thì anh này cho biết 2 người có tham gia là Châu Quốc Em và Ngyễn Tấn Đạt, ở chung phòng với anh. Cường còn cho biết thêm, Quốc Em là đồng hương, ở chung với anh cách đây mấy tháng. Tuy nhiên cuối tháng 5/2012 Quốc Em bị đuổi khỏi chân bảo vệ ở quán bar tại quận 1 vì ẩu đả với đồng nghiệp. Khoảng thời gian sau đó Quốc Em có đưa 1 thanh niên tên Đạt, thường gọi là Đạt nhỏ về sống chung phòng trọ với anh Cường và anh cũng không hay biết gì về 2 người này, ngoài cái tên. Thời điểm những người trong nhà bị khống chế, bị cướp, anh Cường ngủ say và không bị mất tài sản gì.
Tại cơ quan Công an bước đầu Tuấn khai báo không biết gì về vụ cướp nào cả và không hề có mặt tại trước ngôi nhà lúc xảy ra vụ án. Tuy nhiên bằng các biện pháp truy hỏi sắc sảo hơn 3 giờ đồng hồ sau, các điều tra viên đã buộc Tuấn phải thừa nhận vai trò có liên quan đến vụ cướp. Tuấn bắt đầu khai báo lần lượt 4 đối tượng trực tiếp đi cướp gồm: Châu Quốc Em, Nguyễn Tấn Đạt, Bùi Văn Đạt và Nguyễn Văn Lực. Điều đáng nói là Tuấn chỉ khai báo mình bị ép buộc vào tình thế phải giúp sức cho nhóm đối tượng nói trên.
Cụ thể Tuấn khai báo các đối tượng nói trên quen biết với nhau khi cùng làm công việc bảo vệ ở cùng 1 quán bar tại quận 1. Theo đó trưa 25/6 Quốc Em và Đạt “nhỏ” đến gặp Lực và Đạt “lớn” mưu tính tấn công vào ngôi nhà 197A đường Cách Mạng Tháng Tám để cướp. Do ở chung trọ nên Tuấn tình cờ nghe được kế hoạch của nhóm bạn, liền xin tha cho chị ruột của mình, tức Thủy đang ở trọ tại đây. Nhóm đối tượng đồng ý và đề nghị Tuấn cùng tham gia. Rạng sáng 26/6 Tuấn lận lưng 2 con dao, điều khiển xe gắn máy chở Lực, Đạt “lớn” giấu trong người 1 số đoạn dây dù, dây điện để đến ngôi nhà trên gây án.
Qua thông tin điều tra, cơ quan Công an biết được bọn cướp 4 tên đang ẩu náu tại khu vực thuộc huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu; nhưng khi các trinh sát tìm đến thì chúng lại di chuyển đi nơi khác. Một mặt các trinh sát điều tra phát hiện tên Lực – được xác định là đối tượng cầm đầu – có bạn gái tại huyện Bình Chánh và hắn hay đến tá túc ở đây. Khi các trinh sát tìm về TP.HCM đến nhà bạn gái của Lực thì bọn cướp đã vừa tháo chạy.
Tại cơ quan Công an, bọn chúng khai báo đã có hành trình di chuyển qua nhiều tỉnh thành, khi tháo chạy chúng lấy 1 trong 3 xe gắn máy bán cho 1 bảo vệ làm quán bar tại quận 4 lấy 15 triệu đồng làm lộ phí. Về đến Kiên Giang, chúng lo sợ bị theo đuổi nên chạy sang Giá Rai, Bạc Liêu. Đánh hơi bị cảnh sát đeo bám nên cả nhóm thống nhất chia tài sản để… mạnh ai lo thân nấy. Riêng Đạt “nhỏ”, Quốc Em và Lực vẫn kiên quyết sống chết cùng nhau, còn Đạt “lớn” nhận phần được 8 triệu đồng thì dắt díu vợ chạy thoát về quê, ở 1 tỉnh tận miền Trung.
Ở Bạc Liêu được vài ngày, nhóm 3 đối tượng bàn tính về Bình Chánh, nơi có nhà người yêu của Lực để náu thân. Trên đường đi đến địa phận TP.Cần Thơ chúng lại cầm 1 chiếc xe cướp được lấy 12 triệu đồng. Ở Bình Chánh vài ngày chúng lại di chuyển xuống thuê nhà nghỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang ẩn mình; nhưng chúng không thể ngờ là bị các điều tra viên theo dấu vết đến đây và tra tay cả 3 vào còng số 8 sau 18 ngày đêm chúng gây ra vụ cướp táo bạo như phim.
Sự vất vả, kiên trì của các trinh sát, điều tra viên Công an quận 3 cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng khi những kẻ gây án tàn bạo đã sa lưới pháp luật sau cuộc hành trình di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành để náu thân. Thế nhưng mới chỉ có 4/5 đối tượng sa lưới, các trinh sát, điều tra viên vẫn chưa được nghỉ ngơi mà tiếp tục tới miền Trung truy bắt tên còn lại của băng cướp